• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Nghệ thuật trốn thoát

Độ dài 2,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-03 19:00:19

Một chương trình phải được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Đó là lý do tại sao hành động khủng bố mà tôi gây ra lần này là một chương trình hoành tráng được dàn dựng tỉ mỉ ngay từ đầu. 

Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất trên thế giới này.

Mở ra con đường trải đầy hoa hồng cho nhân vật yêu thích của tôi, Stardus, người bị phỉ báng và áp bức trong câu chuyện gốc.

Đó là lý do tại sao tiết mục của tôi được thiết kế để thất bại ngay từ đầu để dành cho Stardust. 

Trên thực tế, thuốc nổ cũng là giả. Tôi thực sự có thể giết người sao? Làm vậy chỉ khiến Stardus buồn thôi. Toàn bộ mục đích của việc này là nuôi dưỡng cô ấy để ngăn chặn thảm họa trong tương lai và cứu người. Giết người có ý nghĩa gì?

Dù sao đi nữa, sau bao nỗ lực miệt mài của tôi, chương trình cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm.

Những hành khách trên tàu, những người sống sót vì không nhấn nút và tin tưởng lẫn nhau, và kẻ thủ ác đã vô cùng sửng sốt trước diễn biến bất ngờ của sự việc.

... Thực ra, nếu ai đó nhấn nút, tôi sẽ phải chuyển sang Kế hoạch B, nhưng may mắn thay, không ai làm vậy, Stardus thực sự biết cách chạm đến trái tim mọi người bằng những bài phát biểu của cô ấy. Tôi đưa phần này vào vì tôi biết từ tác phẩm gốc rằng cô ấy rất giỏi trong việc phát biểu.

Dù sao thì bây giờ cũng là lúc tập trung vào diễn xuất trở lại.

Với vẻ mặt bối rối, tôi bắt đầu nói.  

“Không thể như vậy, không thể như vậy được!”

Trên mái nhà lộng gió, tôi nhìn Stardus. Với nụ cười cay đắng, tôi hét vào mặt cô ấy, tay run rẩy. 

"Con người, con người không thể vị tha đến thế! Tôi chắc chắn ít nhất sẽ có một người nhấn nút, nhưng tại sao...!" 

Khi nói vậy, tôi dừng lại như thể nhận ra điều gì đó, và lẩm bẩm trong khi nhìn cô ấy.

"...Ah."

"Đó là vì cô."

Nói đến đây, tôi bắt đầu đưa ra những lời khen ngợi tinh tế dành cho cô ấy, theo kiểu của những kẻ phản diện hạng ba điển hình, những kẻ dường như đang xúc phạm nhân vật chính nhưng thực chất lại đang khen ngợi họ.  

“Mọi người đều đoàn kết sau khi nghe bài phát biểu của anh…Haha. Hahaha!”

Tôi cười như điên trước khi tiếp tục.

... Thật ngượng ngùng khi phải hành động như thế này khi hoàn toàn tỉnh táo và đứng trước ống kính máy quay, nhưng tôi vẫn tiếp tục diễn xuất. 

Nhìn thoáng qua, tôi nhận ra Stardus đang nhìn tôi như thể tôi bị điên... Ồ, có ai hiểu được cảm giác khi nhân vật yêu thích của mình nhìn họ với ánh mắt khinh thường không? Đau lắm. 

May mắn thay, cô ấy vẫn chưa lao vào tôi, có lẽ là vì kíp nổ vẫn còn trong tay tôi. Cho đến khi mọi người trên tàu xuống tàu, cô ấy không thể lơ là cảnh giác.

"Thật vậy. Tôi hẳn đã đánh giá thấp cô. Chỉ bằng một bài phát biểu đã khai sáng cho nhiều người như vậy... Haha. Cô Stardus,  tôi càng nhìn cô, cô càng trở nên thú vị." 

... Đến lúc đó, tôi nhận ra đã đến lúc mình phải rời đi.

Tôi đã nâng cao danh tiếng của mình, thúc đẩy hình ảnh của Stardust và thực hiện thành công hành động khủng bố.

Tất cả những gì còn lại là phải trốn thoát. Rốt cuộc kẻ xấu luôn trốn thoát vào phút cuối, đúng không? 

Vì vậy, tôi đã ném cho cô ấy những lời chia tay điển hình của một nhân vật phản diện.  

“Lần sau sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Gặp lại mọi người sau!”

"Tên khốn nạn...!"

Mỉm cười ranh mãnh với Stardus đang tiến lại gần, tôi chuẩn bị biến mất cùng với các thiết bị tôi mang đến đây bằng dịch chuyển tức thời. Khu vực này có lẽ đã đầy rẫy cảnh sát rồi, nên tôi phải quay lại ngay chỗ của mình.

... À, nghĩ lại thì, dịch chuyển tức thời khoảng cách đó có thể khiến tôi phải nằm liệt giường khoảng ba ngày. Rắc rối to rồi.

Cuộc sống đúng là không dễ dàng.

Với suy nghĩ đó, cơ thể tôi biến mất khỏi chỗ đó.

Buổi phát sóng cũng kết thúc.

Và điều đó đánh dấu sự kết thúc của nỗi kinh hoàng làm rung chuyển Hàn Quốc vào ngày hôm đó.

**

[Sự việc kinh hoàng vào giữa trưa đã làm nóng Bán đảo Triều Tiên, nhưng may mắn là không có thương vong nào.]

[Kẻ phản diện hạng A 'Egostick' là ai?]

[[Tin tức nóng hổi] Hiệp hội anh hùng đưa ra tuyên bố. 'Khả năng của nhân vật phản diện có vẻ là dịch chuyển đồ vật bằng ý nghĩ và dịch chuyển tức thời.']

[Liệu an ninh phát sóng của Hàn Quốc có đủ mạnh trong bối cảnh chương trình phát sóng bị cướp?]

[Người hùng 'Stardus' là ai, bị kẻ xấu cướp sóng truyền hình nhắm tới? Cùng xem qua những thành tựu của cô ấy.]

[[Độc quyền] Phỏng vấn một thường dân trên tàu tại hiện trường vụ khủng bố. 'Chúng tôi sống sót vì chúng tôi tin tưởng lẫn nhau’]

Vào ngày vụ khủng bố Egostick xảy ra, các bài báo đã được xuất bản trên toàn quốc với tốc độ chóng mặt. 

Một điều bất thường trong cuộc sống thường ngày.

Không giống như các hành động khủng bố khác chỉ nhằm vào một cá nhân hoặc một khu vực cụ thể, điểm khác biệt của hành động này là nó được phát sóng trên toàn quốc.

Nói cách khác, vụ việc đã thu hút được sự chú ý rất lớn. 

Chỉ trong một ngày, toàn bộ đất nước đã biết đến sự kiện này,và tên tội phạm Egostick, kẻ cầm đầu sự kiện này, cùng người anh hùng Stardus, người đối đầu với hắn, đã ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý 

Không chỉ riêng Hàn Quốc, đây là sự cố có quy mô lớn đến mức ngay cả truyền thông nước ngoài cũng tập trung đưa tin. 

Hiệp hội Anh hùng Hàn Quốc đã ca ngợi và tuyên bố rằng, "Nhờ những nỗ lực của anh hùng hạng A Stardus, vụ khủng bố đã kết thúc mà không có thương vong nào", và các thông cáo báo chí cũng đưa ra thông tin tương tự.

Đoạn video đầy đủ về vụ khủng bố đã đứng đầu về lượt xem theo thời gian thực trên YouTube, khiến nó trở thành một sự kiện gây chấn động.

Ngay lập tức, nhiều bài đăng trực tuyến đã bắt đầu mổ xẻ và phân tích tên tội phạm Egostick.  

Và tất nhiên, trong số những người phân tích vấn đề này có Hiệp hội Anh hùng Hàn Quốc.

**

"Chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp." 

Tại Hiệp hội Anh hùng Hàn Quốc, một cuộc họp đang diễn ra ở tầng cao nhất của tòa nhà họ. 

"Kẻ phản diện mới xuất hiện tự gọi mình là Egostick. Hắn được cho là một người đàn ông Hàn Quốc, ước tính khoảng đầu đến giữa độ tuổi hai mươi."

Người đàn ông đứng ở phía trước phòng hội nghị đã tóm tắt cho mọi người về chi tiết của vụ việc.

"Hiện tại, danh tính và nơi cư trú của hắn hiện vẫn chưa được xác định, nhưng vì mọi hành động của hắn đều tập trung ở Seoul nên rất có khả năng hắn đang cư trú tại đó. Về ngoại hình của nghi phạm... vui lòng tham khảo hồ sơ trước mặt bạn." 

Hồ sơ phân phát cho những người tham dự có ảnh chụp chính diện và bên hông của Egostick.

Từ đầu đến chân, anh ta mặc toàn đồ đen. 

Một chiếc áo choàng đen, trông giống như một chiếc áo khoác dài, kết hợp với một chiếc áo choàng đen. 

Một nửa khuôn mặt của anh ta bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ. Mặc dù chỉ che một nửa khuôn mặt, nhưng rất khó để nhận dạng rõ khuôn mặt của anh ta, cho thấy chiếc mặt nạ có tính năng phá vỡ nhận dạng khuôn mặt, như đã lưu ý bên dưới bức ảnh.

"Hắn đã trực tiếp giết hai cá nhân trước vụ tấn công khủng bố này. Một là một tên tội phạm hạng A, và tên kia là một tên tội phạm hạng S. Cả hai dường như đều bị giết bằng cách sử dụng năng lực dịch chuyển đồ vật và súng. Dựa trên việc không có bất kỳ thương tích vật lý nào khác, chúng tôi cho rằng họ đã bị phục kích bất ngờ. Về khả năng dịch chuyển đồ vật của hắn, dựa trên những gì chúng ta biết cho đến nay, chúng có vẻ yếu." 

Sau khi trình bày những thông tin cơ bản về Egostick, người thuyết trình dừng lại một chút để hắng giọng trước khi chuyển sang vấn đề chính. 

"Đúng vậy. Mặc dù Egostick chỉ trực tiếp giết chết hai tên tội phạm cho đến nay, nhưng xét theo sự kiện khủng bố quy mô lớn ngày hôm nay, có vẻ như hắn cũng có ý định thảm sát cả dân thường." 

Khi người dẫn chương trình nói vậy, một sự im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng. Lý do mọi người tụ tập ở đây, rốt cuộc, là vì sự việc ngày hôm qua.

"...Bây giờ, chúng ta hãy đi vào sâu của vụ việc ngày hôm qua, còn được gọi là 'Nỗ lực đánh bom du thuyền sông Hàn'. Những quả bom dường như đã được gắn trước đó, và sau khi tháo rời nó đã xác nhận rằng đó là một loại thuốc nổ có sức công phá cao có khả năng xé đôi con tàu. Hiện vẫn Vẫn chưa xác định được anh ta lấy những chất nổ này ở đâu."    

“Có manh mối nào từ vụ cướp chương trình phát sóng không?”

"...Không. Việc làm thế nào anh ta có thể vượt qua được hệ thống an ninh tiên tiến để chiếm đoạt tín hiệu phát sóng vẫn còn là một bí ẩn. Không có dấu vết nào, và camera đã bị kẻ xấu di chuyển, khiến việc xác minh trở nên bất khả thi." 

Người dẫn chương trình nói thêm:

"Có suy đoán rằng anh ta có thể có khả năng liên quan đến phát sóng. Nhưng cho đến nay, chưa có cá nhân ngoại cảm nào có khả năng liên quan đến Công nghệ thông tin được xác định. Hơn nữa, không có nhà ngoại cảm nào được biết đến có khả năng sử dụng đồng thời ba khả năng riêng biệt, vì vậy tất cả chỉ là suy đoán. Anh ta có thể có đồng phạm." 

"Đồng lõa..."

"Đúng vậy. Điều chắc chắn là Egostick có khả năng tự do chiếm đoạt các chương trình phát sóng từ ba mạng lưới lớn. Hơn nữa, chương trình phát sóng không bị chúng tôi chặn mà bị chính Egoistic chấm dứt sau khi sự cố kết thúc, điều này khiến chúng tôi tin rằng…" 

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ là tôi đã nghe đủ rồi."

Chủ tịch Hiệp hội, người vẫn im lặng lắng nghe, đã ngắt lời người thuyết trình.

Người dẫn chương trình gật đầu kính trọng và trở về chỗ ngồi của mình.

Sau đó, chỉ còn giọng nói của chủ tịch vang vọng khắp chiếc bàn dài.

"Tóm lại, tên phản diện này có tổ chức cao và hiểu biết sâu rộng. Hắn biết tung tích và danh tính của những tên tội phạm hạng A và hạng S, và có thể tự do hack vào tín hiệu phát sóng. Còn gì nữa không?" 

"...Tôi xin phép được nói thêm một điều nữa."

Người đàn ông trình bày bản tóm tắt trước đó đã lên tiếng từ chỗ ngồi của mình. 

"Ngoài ra... hiện tại, có vẻ như anh ta giữ lời hứa. Khi không ai trên tàu nhấn nút, anh ta để họ đi. Và có lẽ quan trọng nhất, anh ta có vẻ như đang tập trung vào Stardus." 

Khi anh ấy nói xong, mọi ánh mắt đổ dồn về một người ngồi ở cuối bàn—Stardus, tên thật là Shin Haru, người đang tham dự cuộc họp.

Stardus, tâm điểm chú ý của mọi người, lặng lẽ phát biểu với khán giả.

"Đúng vậy, anh nói đúng. Vì một lý do nào đó, thủ phạm đã để lại tin nhắn cho tôi tại hiện trường nơi hắn giết những kẻ xấu khác, và thậm chí còn gọi tên tôi cụ thể trong vụ việc mới nhất này." 

"Cô có biết tại sao không, Stardus?"  

Để trả lời câu hỏi của Chủ tịch, Haru chỉ trả lời đơn giản:

"Tôi thực sự không biết." 

"Ừm... Quả thực khá kỳ lạ." 

Khi nghe câu trả lời của cô, Chủ tịch lắc đầu và bắt đầu thảo luận về một chủ đề khác. Ông đề xuất rằng có thể nâng cấp cấp bậc của Egostick lên cấp S, biến anh ta thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu không? Một số người không đồng ý, chỉ ra rằng anh ta thực sự chưa giết bất kỳ thường dân nào và sức mạnh của khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ vẫn chưa xác định hết, vì vậy việc trao cấp S có thể là quá sớm Những cuộc thảo luận như vậy vang vọng khắp phòng.

Vì thế, phòng hội nghị của Hiệp hội Anh hùng tràn ngập những cuộc tranh luận sôi nổi suốt đêm. 

**

Trong khi đó, cách hiện trường vụ khủng bố vài km, trong một căn hộ nhỏ:

"Ôi... chết tiệt. mình sẽ chết mất."

Nằm trên giường, tôi rên rỉ vì đau đớn.

Sống như một nhân vật phản diện đúng là không hề dễ dàng... 

Bình luận (0)Facebook