• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0 : Sự khởi đầu

Độ dài 455 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-08 19:00:15

Một cơn gió lạnh đang thổi trên đỉnh của một toà nhà.

Hai người đang đứng mặt đối mặt với nhau.

Người phụ nữ đang lườm tôi với mái tóc dài phất phơi trước gió chính là anh hùng cấp A, Stardus.

Và tôi, người đang đứng đối diện cô ấy, đương nhiên là một kẻ phản diện rồi.

“Có vẻ như trò chơi của ngươi kết thúc rồi. Ngươi còn muốn làm gì nữa?”

Cô ấy lườm tôi với cặp mắt lạnh lùng.

Đây là tôi đang bị bắt bởi một anh hùng chỉ bởi vì tôi giữ vài con tin và gây ra những cuộc khủng bố.

Nó có vẻ rõ ràng rồi nhỉ, đúng không…?

Người đang chống lại tôi, tên cô ấy là Stardus.

Tên thật của cổ là Shin Haru.

Cô ấy luôn hướng thiện, không hề khoan dung sự bất công, là một người tốt bụng và tràn đầy sự quyết tâm.

Cô chính là nhân vật chính trong cuốn truyện tranh mà tôi một cách nào đó đã bị dịch chuyển vào.

Tôi đã là kẻ thù của cô ấy trong nhiều năm.

Tại sao ư? Nói thẳng ra thì nó đều là cho cô ấy hết.

Nhưng tôi khá chắc cô ta sẽ không bao giờ biết.

Giấu kín đi cảm xúc, tôi cười và nói với cô ta với cái giọng vô lại.

“Ừ ừ, lần này làm tốt lắm. Cô rất tuyệt, không hổ danh là kẻ thù của ta.”

Khi tôi nói như vậy với giọng điệu hơi phóng đại, cô ấy nhăn mặt lại.

“Ta không cần sự chấp thuận của ngươi, đồ khỉ gió.”

Ừ ừ, được gòi được gòi.

Tôi cũng không còn nhiều thời gian để sử dụng năng lực ngoại cảm nữa.

Nếu đi sai một bước là cả hai sẽ ngã xuống dưới đất.

Vậy thì, hãy làm cho xong nào.

Lời từ biệt cuối cùng.

“Được rồi, Stardus, cô đã luôn như thế này. Cô đã luôn nhìn thấu “trò chơi” của ta và đối mặt với ta. Cô đã luôn săn lùng tôi.”

Cổ nhìn tôi như kiểu muốn nói một điều gì đó. Này, tôi vẫn đang giữ cái kích nổ của cái toà nhà này. Đừng có lại gần hơn nữa, tiểu quỷ.

“Dù sao thì, ta nghĩ lần này sẽ là mảnh ghép cuối cùng. Cô đã trưởng thành rồi. Cô không cần chơi với ta nữa. Có thể ta sẽ không chọn trêu chọc cô thêm lần nào nữa. Bảo trọng nhé, Stardus.”

“Khoan đã…!”

Ngay khi tôi nói những lời cuối cùng từ trái tim tôi, tôi đưa chiếc áo choàng lên phía trước và dịch chuyển đi nhanh chóng.

Và hình ảnh cuối cùng của Stardus được tái hiện lại trong mắt tôi.

Đôi mắt cổ đang rung động dữ dội.

Cái…cái quái gì đang diễn ra với cô ấy vậy.

Bình luận (0)Facebook