• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 : Giáo viên chủ nhiệm

Độ dài 963 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-23 05:30:15

Khi tất cả các bài học trong ngày kết thúc, Shion đi đến kho lưu trữ tài liệu dành cho giáo viên ở cuối tòa nhà chính của trường.

Hôm nay, cậu đã được giáo viên chủ nhiệm Lina Restia nhờ 「Mang giúp cô một số tài liệu, nên sau giờ học hãy đến kho tài liệu nhé」. Đây là việc giúp đỡ chuẩn bị cho bài giảng của cô vào ngày hôm sau.

Shion thường xuyên giúp Restia chuẩn bị bài giảng, nhưng cậu không phải là lớp trưởng hay chính thức được giao nhiệm vụ hỗ trợ Restia.

Tuy nhiên, cậu đã chủ động đề nghị giúp đỡ Restia trong việc chuẩn bị bài giảng, và giờ đây Restia cũng tích cực hơn là nhờ có Shion giúp mình.

Đối với Shion, đó là động cơ thuần túy là muốn giúp đỡ trong bài giảng của một giáo viên mà cậu tôn trọng, nhưng đối với Restia, ngoài việc cần người giúp đỡ, cô còn có một ý định thầm kín khác, đó là cô muốn có thời gian ở bên cạnh Shion, khi chỉ có hai người với nhau.

Hai năm trước, một ngày trước khi Shion tham gia kỳ thi nhập học của Ma thuật Học viện, cả Restia và Shion tình cờ đã cùng nhau giúp đỡ một ông lão đang gặp khó khăn trên phố, ban đầu cô quan tâm đến cậu vì điều đó. Tuy nhiên, còn có lý do khác khiến Restia bị thu hút bởi Shion.

———Môn học mà Restia dạy là ma thuật liên quan đến thực vật, một môn học không có kỳ thi thực hành hay học thuật tại Ma thuật Học viện Crawford.

Hơn nữa, Thực vật Ma thuật không được ưa chuộng trong xã hội so với các lĩnh vực khác, và có ít nghề nghiệp liên quan đến nó. Có lẽ vì vậy mà hầu hết học sinh đều không có vẻ nghiêm túc trong lớp học của cô.

Thực tế là tất cả học sinh đều dùng thời gian trong lớp của Restia để ôn tập cho các môn học khác hoặc coi đó như thời gian nghỉ ngơi, nhằm lấy sức cải thiện điểm số của họ tại học viện.

Trong tình huống như vậy, Ichinose Shion lại nghiêm túc tích cực tham gia lớp học của cô.

Kiến thức của cậu về ma thuật khá phong phú, và hầu hết các bài học không cần thiết phải nghiêm túc nghe nữa.

Tuy nhiên, điều đó chỉ giới hạn trong các bài học về ma thuật mà cậu đã quan tâm và học trước đó.

Cậu chỉ quan tâm đến những ma thuật mà cậu cho là hữu ích trong chiến đấu, ma thuật thuộc tính cơ bản, hoặc ma thuật có vẻ ngoài ấn tượng, và không tự học các loại ma thuật khác.

Và ma thuật liên quan đến thực vật cũng nằm ngoài mối quan tâm của cậu cho đến ngay trước khi nhập học.

Lý do rất đơn giản, vì nó không quá ấn tượng.

Tuy nhiên, về cơ bản cậu có tính cách thích học những ma thuật mới, và sau khi nhập học và tham gia lớp học về ma thuật liên quan đến thực vật của Restia lần đầu tiên, cậu đã bắt đầu học nó một cách nghiêm túc.

Restia luôn dạy một cách chân thành và rất vui vẻ.

Ngay cả khi hầu hết học sinh không lắng nghe bài giảng, cô vẫn không lơ là, cố gắng dạy một cách dễ hiểu, thu hút sự quan tâm của học sinh và làm cho nội dung trở nên thú vị.

Hơn nữa, khi được hỏi về nội dung bài học sau giờ học, cô tỏ ra rất vui mừng vì có người quan tâm đến bài giảng của mình.

Shion thích 「những người nhiệt tình với điều gì đó và tự hào về những gì họ làm, ngay cả khi không được đánh giá cao bởi những người xung quanh」.

Ngay cả khi không được xã hội đánh giá cao, 「ma thuật để phát triển và nhân giống các loại thực vật đa dạng」 và 「thuật luyện chế các loại thực vật làm nguyên liệu cho thuốc y tế」 mà cô dạy chắc chắn là những ma thuật hữu ích cho mọi người.

Chính vì vậy, cậu nghiêm túc tham gia lớp học của Restia. Cậu tin rằng lớp học của Restia đáng được tham gia một cách nghiêm túc, chắc chắn có giá trị.

Mặc dù vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cậu tập trung lắng nghe bài giảng, ghi chép, và sau khi lớp học kết thúc, cậu đến gặp Restia để hỏi thêm về những điểm chưa rõ.

Vì không có học sinh nào ngoài Shion đến gặp Restia để nói chuyện về bài học, cậu tự nhiên trở thành học sinh có mối quan hệ gần gũi nhất với Restia trong lớp.

…… Có lần, cậu đã thẳng thắn nói với Restia rằng.

「Em thích môn của cô hơn bất kỳ môn nào khác. Nếu được, xin hãy cho em giúp cô chuẩn bị bài giảng.」

Đối với Restia, người đã luôn dạy một cách nghiêm túc dù học sinh hầu như không lắng nghe, không được ai đánh giá cao, và nhiều lần suýt nản lòng nhưng vẫn tiếp tục dạy hết mình vì học sinh, lời nói đó của Shion hẳn đã là một sự cứu rỗi lớn như thế nào. Ngày hôm đó, khi về nhà, Restia đã không kìm được nước mắt.

Với những diễn biến như vậy, Shion, người có nhiều tương tác nhất với Restia trong lớp C và hiểu rõ về nhau, thường xuyên được Restia nhờ giúp đỡ chuẩn bị bài giảng.

Mặc dù cậu không có nghĩa vụ phải nhận, nhưng Shion vẫn vui vẻ chấp nhận những yêu cầu từ Restia.

Bình luận (0)Facebook