• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 : Vị thần hủy diệt bóng tối

Độ dài 1,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 16:00:45

Vào buổi chiều cùng ngày diễn ra trận đấu tập, Shion đang giúp cô giáo chủ nhiệm Restia chuẩn bị cho bài giảng.

Trong lúc được nhờ 「Cậu có thể đi lấy dụng cụ sử dụng cho thí nghiệm trong giờ học được không?」, hiện tại Shion đã đến trước kho dụng cụ nơi chứa các thiết bị.

Khi Shion bước vào kho dụng cụ trong khi nhẩm lại trong đầu những dụng cụ và số lượng cần thiết, cậu bỗng nhận ra có bóng người trong kho.

Khi Shion hướng mắt về phía bóng người, ở đó là hình dáng của một nữ sinh.

Để diễn tả tình huống chính xác hơn, ở đó là hình ảnh của một nữ sinh với đồ lót bị lộ ra, được cho là đang trong quá trình thay đồ.

Nữ sinh đang đứng bất động trong tư thế hơi cúi người về phía trước, với chiếc váy đang được mặc dở.

Tương tự, Shion bất động trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào nữ sinh.

…… Thời gian trôi đi trong khi cả hai vẫn cứ thế đứng nhìn nhau.

Tuy nhiên ngay sau đó, sự im lặng ấy đột ngột kết thúc.

「Guaaaaaaaaaaaaaaa!!」

Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Shion.

Shion vừa hét lên vừa dùng tay phải bóp chặt vùng ngực trái của bộ đồng phục, rồi ngồi xổm xuống tại chỗ.

「Khụ!! Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại……!! Làm sao có thể để thứ này chi phối chứ!! Mình…… không muốn phải…… hủy diệt thế giới này đâu!!」

Đột nhiên, Shion cất tiếng kêu đau đớn như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Tuy nhiên dần dần giọng của cậu yếu đi.

「Mình…… tuyệt đối không để sức mạnh bóng tối nuốt chửng……!! Khụ…… bình tĩ……」

Khi lời nói của Shion đột ngột dừng lại, sự im lặng lại một lần nữa bao trùm kho dụng cụ.

Và ngay sau đó.

「…… Kukuku…… Kakaka……」

Một tiếng cười khúc khích kỳ quái vang lên trong kho.

Đó là tiếng cười của không ai khác ngoài Shion, vẫn trong tư thế ngồi xổm.

「Haahahahahahahaha!!」

Shion đột ngột ngẩng mặt lên và cất tiếng cười vang dội.

Và cả hai con ngươi của cậu ấy nhuốm một màu tím kỳ quái.

「Cuối cùng thì thời khắc này cũng đến!! Giờ thì thân xác này là của ta rồi!! Fuhahahahahaha!!」

Shion cười điên cuồng, như thể không thể kiềm chế sự phấn khích.

「…… Kukuku…… Fuhahahahahahaha!!」

Sau khi cười không ngừng, cuối cùng cậu thở ra một hơi 「Hàaa」 đầy mãn nguyện.

「Thật ngu ngốc khi loài người lại cố gắng giam cầm vị thần hủy diệt bóng tối, Vassago Deus Gregor này vào trong thân xác của một con người……」

Cậu ấy lẩm bẩm trong khi chậm rãi đứng dậy.

「Tuy nhiên, cái thân xác đáng hờn này đã kháng cự mãnh liệt hơn dự kiến…… Việc hồi sinh mất nhiều thời gian hơn ta tưởng……」

Shion lẩm bẩm với vẻ mặt có phần căm ghét, nhưng ngay lập tức chuyển sang biểu cảm khác và nói, 「Mà, cũng được thôi」.

「……………………」

Đối với chuỗi hành động ấy của cậu, nữ sinh cùng ở trong không gian đó không thể hiện phản ứng rõ rệt nào.

…… Từ nãy đến giờ, Shion đang nói những gì vậy?

Từ những lời cậu nói, liệu có thật là cậu đã bị ai đó chiếm đoạt thân xác không?

Tất nhiên là không rồi. Hiện tại, tinh thần của Ichinose Shion vẫn là chính cậu.

Vậy thì, phải chăng cậu ấy cuối cùng đã thực sự bị khùng?

Không, cũng không phải vậy luôn.

Cậu ấy không bị ai đó chiếm đoạt thân xác, cũng không bị khùng.

Tất cả đều là một màn kịch để vượt qua tình huống nguy cấp này.

Shion dù không cố ý nhưng đã gây ra tình huống 「Nhìn trộm nữ sinh đang thay đồ」.

Ngay lúc đó, mặc dù không hiểu vì sao nhưng trong Shion đã phát ra một tín hiệu nguy hiểm bất thường.

Hành động mà cậu đã chọn trong chớp mắt để thoát khỏi tình huống chính là chuỗi diễn xuất này.

Đột ngột hét lên, ngồi xổm xuống với vẻ đau đớn, bất ngờ bật cười, thay đổi màu mắt, rồi có những hành động và lời nói vô nghĩa.

Bằng cách đó, tạo ra sự hỗn loạn kinh khủng trong kho dụng cụ, khiến nữ sinh không thể xử lý kịp thông tin.

Mục đích của Shion là làm rối tung mọi tình huống trong không gian, xóa bỏ sự thật rằng cậu ấy đã nhìn trộm khi cô trong khi đang thay đồ rồi nhanh chóng rời đi.

Để thực hiện kế hoạch đó, trong chớp mắt cậu đã xây dựng nên một thiết lập rằng, 「Vị thần hủy diệt bóng tối, 〝kẻ đã từng đẩy thế giới vào vực thẳm của sự sợ hãi〟, đã chiếm đoạt thân xác thành công sau khi vượt qua sự kháng cự vô ích của bản thân cậu, người trụ cột phong ấn」.

Và Ichinose Shion đã thể hiện một màn trình diễn xuất tuyệt vời, trung thành với thiết lập mà chính cậu ấy đã nghĩ ra, đến mức khiến người ta phải nín thở.

Giờ chỉ còn việc rút lui khỏi kho dụng cụ trong khi cơn bão hỗn loạn này vẫn chưa qua đi.

「…… Dù sao thì, đã lâu rồi mới được đến thế giới loài người.」

Shion tiếp tục nói thoại một cách tự nhiên, hoàn toàn nhập vai vị thần hủy diệt bóng tối.

「Phải phá hủy, tàn sát trước đã. Aa, thật không thể cưỡng lại!! Cảm giác phấn khích này!! Đầu tiên ta nên phá hủy cái gì đây?! Nên giết ai đây?!」

Nói xong, Shion quay về phía cửa kho dụng cụ.

「Phải rồi…… Hãy bắt đầu bằng việc giết hậu duệ của hoàng tộc, những kẻ đã phong ấn ta. Ta sẽ giết vua, biến cung điện thành sào huyệt của mình. Kukuku.」

Shion cười khúc khích một cách kỳ quái.

Không rõ là cậu ấy đang nhập vai vị thần hủy diệt bóng tối đang say sưa tưởng tượng về sự phá hủy, hay là cậu ấy thực sự đang vui sướng vì được diễn xuất.

「Hỡi loài người ngu ngốc, hãy tận hưởng khoảng thời gian còn lại ít ỏi của các ngươi đi…… Cho đến khi các ngươi bị vị thần hủy diệt bóng tối Vassago Deus Gregor này chà đạp và tiêu diệt……」

「Fuuhahahahahahaha!!」 Vừa cất tiếng cười vang, cậu ấy vừa tự nhiên bước đi về phía cửa kho theo dòng thoại.

Nếu có thể thoát ra khỏi kho như vầy, kế hoạch của Shion sẽ thành công.

———Tuy nhiên.

「Fuhahahahahaha——— Ọe!!」

Đột nhiên, Shion ngã sấp tại chỗ. Cậu ấy đã trượt trên sàn nhà bị đóng băng.

Sàn nhà trong kho khi nãy vốn vẫn bình thường.

Việc đóng băng đó là do ma thuật gây ra một cách có mục đích.

Người sử dụng ma thuật đó đã lên tiếng với Shion, người đang bò rạp trên sàn nhà đóng băng từ phía sau.

「Cậu nghĩ là có thể nhìn trộm tôi thay đồ rồi trốn đi dễ như vậy sao?」

…… Đáng tiếc thay, kế hoạch mà Shion nghĩ ra đã hoàn toàn thất bại.

Bình luận (0)Facebook