• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiểu sử nhân vật (Spoil)

Độ dài 567 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:49:32

Tiểu sử nhân vật

Herscherik Greisis

+Khoảng 1 tuổi

+Thất hoàng tử của Vương quốc Greisis, người Hayakawa Ryouko chuyển sinh thành.

+Là kiểu mẫu hoàng tử fantasy điển hình, tóc vàng mắt xanh. Tuy nhiên, cậu lại là một hoàng tử đáng thất vọng, chẳng có tài năng hay sức mạnh thể chất, không thể sử dụng ma thuật do thiếu ma lực, và vẻ ngoài đó, so với những người còn lại trong hoàng tộc thì không sánh bằng.

+Là một người bướng bỉnh mà lại làm ra vẻ hiền lành. Nhưng mà, cậu thực sự rất mềm yếu, không thể bỏ mặc một người đang gặp khó khăn.

+Vẫn giữ được ký ức tiền kiếp của mình, cậu chiến đấu nhờ những kỹ năng của một nhân viên công sở và của một otaku để cứu vương quốc trước bờ vực sụp đổ (theo kế hoạch là vậy).

+Bổ sung: Tên của Herscherik được nhái lại từ tên gốc 'Herschel', một cái tên khác của Thiên vương tinh, hành tinh thứ bảy trong Hệ mặt trời.

Hayakawa Ryouko

+Qua đời năm 34 tuổi

+Là một nhân viên văn phòng làm việc tại trụ sở chính của một công ty niêm yết (công ty công cộng có cổ phiếu được phép mua bán trên các thị trường chứng khoán).

+Từ lúc sinh ra, cô đã là một otaku chính hiệu và không có bạn trai; là một người phụ nữ đáng thất vọng, thích 2D hơn 3D (nói cách khác, là một người phụ nữ không thằng nào thèm yêu).

+Sở thích: đọc (một con mọt sách không thực sự thích gì cả), chơi game (cân mọi thể loại và chẳng kiên nhẫn chút nào), học hỏi kỹ năng(chỉ những thứ cô có hứng thú).

+Sống đúng với sở thích của mình là điều cô ưu tiên, nhưng cô đã qua đời trong một tai nạn giao thông trên đường về nhà sau khi tăng ca vào cái ngày trước sinh nhật mình.

+Mở mắt ra lần nữa, cô đã chuyển sinh vào một thế giới khác.

Soleol Greisis

+Khoảng 35 tuổi

+Vua đời thứ 23 của Vương quốc Greisis.

+Tóc vàng ánh bạc, mắt xanh, và có ngoại hình 20 tuổi, anh là cha của Herscherik.

+Ban đầu, việc thừa kế ngai vàng khá xa vời đối với tam hoàng tử như anh, như do nhiều nguyên nhân, anh đã trở thành quốc vương.

+Tính cách hòa nhã, và khá khiêm tốn. Đáng tiếc thay, anh không phù hợp để làm vua. Anh hiểu bản thân và muốn làm gì đó cho vương quốc đang suy tàn và con dân của mình, nhưng đặt gia đình của mình lên trên nhiệm vụ của nhà vua, anh chọn việc trở thành một vị vua bù nhìn.

+Thật ra, thực lực của anh không hề thấp: học vấn uyên bác, nhưng lại có thể sử dụng ma thuật và kiếm thuật.

+Bổ sung: Tên ban đầu của Soleil là 'Sol', hay Sun (Mặt trời).

Hầu tước Barbasse

+Thủ tướng của Vương quốc Greisis. Là một người thực sự có ảnh hưởng tới chính quyền từ trong bóng tối.

+Là một người đàn ông ưa nhìn mới bước vào tuổi trung niên, khéo léo thao túng nhà vua để phục vụ tư lợi.

+Bổ sung: Tên ông ta được biến đổi từ: một người có mái tóc xù (Bassabasa) → Bassabasa → Barubassa → Barubasse [Hay như eng dịch là Barbasse]. Đôi khi thậm chí tác giả là tôi đây cũng quên mất.

Bình luận (0)Facebook