• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Màn công kích của Hoàng tử chưa kết thúc

Độ dài 1,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:29:22

“Đúng là…bên trong Cecil sướng quá.”

Tôi ôm Cecil và thì thầm vào tai cô ấy.

“Ahhnn…Allan-sama…”

Nó vừa phản ứng với lời của tôi à? Âm đạo Cecil khít lại.

Bởi vì tôi vừa lên đỉnh ban nãy, nên nó vẫn chưa hết co giật, nhưng sự kích thích vừa truyền đến cậu nhỏ của tôi khiến nó cứng trở lại.

Dù đây sẽ là phát thứ ba, nó vẫn còn cứng, tôi chuẩn bị để nhấp hông lần nữa.

“Allan-sama…Uhm…Nữa sao…?”

“Em là hộ vệ của anh mà. Công việc của em là khiến anh thỏa mãn.”

“Haa haaa…Em biết, nhưng em sẽ gặp rắc rối nếu cứ tiếp tục thế này .”

Giờ tôi mới để ý, chân cô ấy sắp không chịu nổi nữa.

Tuy nhiên, tôi vẫn không ngừng chuyển động vì tôi thích làm từ đằng sau phụ nữ.

Tôi cố tình dạng mông Cecil ra và nhìn chằm vào phần kết nối chúng tôi lại với nhau.

“Mông em…đừng có dạng nó ra nữa.”

“Tại sao không?”

“V-vì nó ngại lắm.”

“Nhưng lỗ hậu em sướng lắm, biết không?”

“Uuuuu…Em thấy là…điều này rất rất là xấu hổ.”

Có lẽ nhận thấy mình bị nhìn chằm chằm, lỗ hậu Cecil cứ đóng đi mở lại.

Nó khiến tôi thêm kích thích vì một cô gái dễ thương thế này lại có những phần thô tục như vậy.

“Allan-sama cũng có hứng thú với nó sao?”

“Tất nhiên. Nếu em cho phép nó…”

“Muu…Làm mấy thứ đó…Ngài xấu lắm biết không?”

Đáng buồn rằng con người dễ thương này, sau khi cảm thấy sướng vừa nãy, cô ấy vẫn không tha thứ cho tôi về cái này…

Tôi có nên di chuyển nhiều hơn là việc tiếp diễn cuộc hội thoại ngu ngốc này không?

Sau cùng, nó sẽ đau nếu cứ cương cứ lâu thế này.

“Ah… ahn,ah”

“Bên trong em đang quấn lấy anh.”

“Thật tuyệt vời…! Cái thứ cứng ngắc của Allan-sama…Cứ như nó đang đột phá bên trong em…!”

“Anh sẽ lấp đầy em với tinh dịch của anh, vì thế nên khít chặt nữa đi!”

“Ah, Nn, Nnn……Em không…còn lựa chọn…dừng lại…ngài sẽ không dừng lại!”

“Tất nhiên. Chính anh là người ra lệnh. Sau cùng anh vẫn là hoàng tử mà.”

“Nm, sướng quá…Ah! Mãnh liệt quá……Aaaahhh…!”

Khi tôi đâm vào nơi sâu nhất của cô ấy, Cecil cong lưng lại trong khoái cảm khi đang ngọ nguậy hông mình.

Với đôi mắt đẫm nước và thở dốc, cô ấy nhìn tôi.

Chỉ nhìn thấy đường cong không đứng đắn từ lưng đến eo, tôi cảm giác như mình sẽ ra bởi nó.

Tuy nhiên, không hay rồi, vì tôi sẽ không thể tận hưởng được màn làm tình mà tôi đã chờ từ lâu.

“Haan, Kuuuunnnn……mông em đang bị đánh……!”

“Em có kích thích không?”

“Aah, Nnn. Khi Allan-sama đánh em……Nó làm em cảm nhận được nó hơn nữa.”

“Vậy nó thế nào ở bên trong?”

“Nó cứng……to, dày……em chưa từng có trải nghiệm này cho đến giờ… Aahh, có vẻ như em càng ngày càng dâm dục hơn trước rồi.”

“Vậy, giờ em nghiện nó chưa?”

“…K-không đời nào…L-làm ơn đừng có chọc em nữa!”

“Kuku, lỗi của anh.”

Hết lần này đến lần khác, cô ấy luôn giảng đạo với tôi, cứ khăng khăng “Em là hộ vệ của ngài” và cứ như thế.

Nhưng lần này, tôi phải làm rõ cho cô ấy biết ai mới là người đứng trên.

Well, đúng hơn là tôi không thể dừng lại được vì quá sướng.

Nó đã cứng thế này rồi, Cecil. Có thể cuộc làm tình tiếp theo sẽ mất chút thời gian.

Sau cùng cơ thể tôi sẽ không thể nào sống được mà không cho đi sung sướng được.

Đến mức nó không đủ để làm tiếp cho dù người bạn tình hỏi đi nữa.

“Haa, nnnn, khônggggg, em sướng đến mức không thể nghĩ được gì nữa rồi.”

“ Có nghĩa là nó rất sướng.”

“Em cảm thấy sướng ở mọi chỗ ngài đụng vào.”

“Không phải thế tốt hơn sao?”

“Em không muốn thừa nhận nhưng…Em không biết còn cái gì sướng như thế này nữa.”

“Em nói như vậy là bởi vì anh là bạn tình của em sao?”

“Em chỉ so sánh nó thôi!”

“Oh, vậy em không muốn được anh ôm ấp à?”

“Uuh…nói thẳng ra xấu hổ lắm.”

“Nói đi.”

Hỏi Cecil với giọng nói pha lẫn chút đe dọa.

Trong khi lớn tiếng, tôi liên tục rút và dập cổ tử cung của cô ấy nhiều lần.

“Haaaan, nó……không hay rồi……Allan-samaaaaaa……!”

“Em không muốn được anh ôm ấp sao?”

“Ah……uu……”

“Trả lời đi……!”

“Không phải rõ rồi sao? Em không muốn được ôm ấp bởi bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài Allan-sama cả……Em chỉ muốn là của riêng ngài mãi thôi!”

“Một câu trả lời tốt đấy. Vậy, như phần thưởng cho sự cố gắng của em.”

Tôi nắm lấy mông cô ấy, và với một cú dập, tôi đâm sâu vào cô ấy.

“–ooooooooOooh!?”

Cecil ngước lên trời, trong khi thốt ra những lời kỳ lạ.

Tôi không biết giờ mặt cô ấy trông thế nào, nhưng từ góc độ của tôi tôi có thể thấy đầu lưỡi cô ấy thè ra, trông không đứng đắn lắm.

“Chưa xong đâu.”

“Này, đợi đã……!Ohh, Allan-sama…!”

“Anh sẽ đâm sâu vào em hết lần này đến lần khác.”

“Wah- không hay rồi…aaahh, ahhhh, aaaaAAAAAAAAhhhh!!”

Tôi nhấp hông nhanh hơn với tất cả sức của mình cứ như tôi muốn phá nát cơ thể yếu đuối của Cecil vậy.

Khoảng ngắt giữa tiếng nhấp ngày càng ngắn lại, và bờ mông căng tròn của cô ấy như muốn rách ra bởi tốc độ nhấp của tôi.

Cô ấy sắp ra chưa? Tôi có thể cảm thấy lỗ hậu Cecil khít lại.

Và cả âm đạo của cô ấy nữa.

Dù ban đầu bên trong của cô ấy đã khít rồi, giờ cô ấy còn khít nó hơn nữa, cứ như nó muốn rút hết mọi cực dục của tôi vậy.

Tôi cảm thấy nó còn áp lực hơn việc cầm nó bằng tay.

Dù tôi đã quen với làm tình, nhưng có vẻ như tôi sẽ không thể chịu nó lâu được nữa.

“Aaaaaaaaaah! Không hay rồi, mạnh quá! E-em sắp……Khôngg!”

“Sắp ra à?”

“E…em xin lỗi! Em…em…không thể chịu được nữa! Em sắp ra! Ra….!”

Gyuun. Âm đạo cô ấy khít hơn nữa.

Tuy nhiên, đó chưa đủ khiến tôi ngừng nhấp hông.

“Sắp ra à? Vậy cứ ra như điên đi”

“Aaaaahnnnnnn! Em, em ra! Ra rồi! Aaaahhhh! N-nó không dừng lạiiiiiii”

“Giọng hay đấy.”

“Allan-sama, làm ơn, tha thứ cho em! Vì đã ra trước ngài……!”

“Đừng lo, anh không trách em đâu. Bên cạnh đó, anh thích nhìn Cecil rơi vào bối rối hơn cơ.”

“Aaannnn! Không được nữa! Nếu còn hơn thế nữa……Em sẽ không còn là chính mình nữa!”

Cecil nói trong đau đớn cùng với mái tóc vàng đang lay động trước mặt tôi.

Thấy như thế, tôi không thể chịu được nữa.

Uh…nó chuẩn bị ra sớm thôi.

“Đáng buồn rằng Cecil dâm quá đấy, anh cũng sắp ra rồi.”

“Aaauuuu, em, em không có dâm!”

“Em còn nói vậy sao? Sau tất cả cuộc công kích của anh…”

“Mu, Mou…Nnn!”

“Well, bỏ đi. Chuyến đi của chúng ta còn dài. Đủ để dạy em nhiều thứ rồi.”

“Allan-sama thật là tàn ác. NnnnaaAaAaAaAaAaAaAaAaaa!”

“Anh ra đây.”

“Em cũng vậy, em cũng ra đâyyyyy……ra nữa đây! Aaaah, Aaah, Aaaah, AAaaaaaaaaahhHH!”

“Guuh…!”

Ngay lúc cậu nhỏ tôi mất cảm giác, và lúc tôi đâm sâu vào trong, nó bắn ra một lượng lớn tinh trùng.

Lượng lớn đó khiến bạn sẽ nghĩ đây không phải là lần thứ ba, tôi đã ra hết lần này đến lần khác.

“Ah……Uuuu! Ooh……! Anh, nó ra rồi……!”

“Haaahaaa…… nó sướng quá ……! Em gần như điên mất!”

Trong khi căng hết cột sống của tôi, tôi đâm vào cô ấy một phát cuối.

“Hyuuoo!?”

Cecil cắn môi dưới, cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt sung sướng.

Dù cô ấy lúc bình thường rất điềm tĩnh, nhưng khi nói về tình dục thì cô ấy lại rối loạn như vậy.

Có vẻ, tôi đoán là bạn có thể gọi đó là một khoảnh khắc tuyệt vời đấy.

“HaaHaa…… HaaHaa…… Allan-sama, Em thật sự……Em choáng ngợp quá!”

“Em có thấy sướng chứ?”

Khi nói như thế, tôi rút cậu nhỏ ra.

“Ahnn!”

Chân cô ấy hết sức rồi à? Cô ấy ngã về phía trước, hướng về cái cây.

Đó là tư thế hơi xấu hổ vì mông cô ấy đang hướng lên trời, nhưng điều đó có nghĩa là cô ấy cảm thấy rất sướng khi chúng tôi làm tình.

“Sướng lắm…… dù em không muốn thừa nhận nó……Em nghĩ là em nghiện nó rồi.”

“Cứ hỏi anh bất cứ lúc nào. Nếu là Cecil, em luôn được chào đón.”

“Allan-sama cũng vậy……bất cứ lúc nào……”

Khi nói như thế, Cecil ngất đi.

“……”

Oi, thật đấy à.

Tôi đã thô bạo hơi quá với cô ấy sao?

Ờm, sao cũng được.

Sau đó tôi chăm sóc cô ấy cho đến khi cô ấy tỉnh dậy.

Bình luận (0)Facebook