• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Nhà tắm

Độ dài 1,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:29:47

Xin lỗi vì chương truyện lâu nhé, chúc các bác vui vẻ!

***

Cơ thể trần của Fran đẹp quá.

Chân tay mỏng manh, da trắng mềm mại. Bộ ngực trời cho và cương lên.

Vùng kín không có lông. Lại đẹp và trắng nữa.

Thấy một cơ thể như thế, cây gậy cứng của tôi dựng đứng lên.

“Fufu…… của hoàng tử bự thật đấy nhỉ.”

“Khi thấy một người phụ nữ ở trần đẹp như Fran, anh chắc là ai cũng sẽ như vậy thôi.”

“Là vậy sao ạ?”

“Trông em có vẻ thân thuộc nhỉ, nhưng em có kinh nghiệm chưa?”

“Em không có kinh nghiệm……”

“Huh?”

“Em đã được dạy bởi mẹ. Nếu em sống như một bán elf, thời điểm cần thiết có thể đến.”

“Ah……”

Nói cách khác, nếu không có được việc làm nào khác, em ấy phải kiếm tiền bằng cách làm mấy việc như này.

Nghĩ lại rằng mẹ em ấy lại dạy thứ này, chắc hẳn phải có sự sẵn sàng và trách nhiệm cho em ấy.

Vì thế cũng có nghĩa là Fran đã học nó một cách nghiêm túc.

Có lẽ một trong những lý do em ấy đã không rời khỏi làng là em ấy không cần phải làm mấy thứ như vậy.

Và có lẽ cũng có thể nói rằng đây là thanh toán cho lòng biết ơn của em ấy.

“Hoàng tử thích cái gì ạ?”

“Gì cũng được. Anh để quyết định theo ý em đấy.”

Thêm vào nữa là thật tuyệt khi xem Fran sẽ làm kiểu nào đây.

Anh đang mong chờ xem em có bao nhiêu kỹ năng đấy.

“vậy……”

Fran mở rộng ngực ra, kẹp lấy cây gậy của tôi.

――Tit Fuck! [note19220]

Em ấy làm cái này mà không có yêu cầu nào……

Tôi có thể nói rằng là em ấy đã học rất nghiêm túc đấy.

“nn……Nn……!”

Di chuyển lên xuống trong khi giữ lấy cây gậy của tôi đó là cặp ngực còn lớn hơn cả tay của Fran.

Em ấy biết chỗ mà đàn ông bị kích thích không? Em ấy sử dụng núm vú cương cứng để chạm vào đỉnh đầu cây gậy của tôi.

Không chỉ, mềm mại, nhũ hoa thịt đó cương cứng làm tôi sướng thêm nữa.

“Kích thước……bự hơn nhiều so với cái mà em học trước đây.”

“Nó bự lắm sao?”

“Nó khá lớn, cứng, và dày nữa. Em biết em là một người trầm tĩnh, nhưng……cái này thì quá rồi. Ngay cả em cũng bị kích thích khi được thấy một chỗ nam tính như này ạ.”

Thoáng qua thôi, nhưng tôi có thể thấy má của Fran ửng đỏ.

Em ấy có một vẻ đẹp trầm tĩnh, nhưng có vẻ sự trầm tĩnh của em ấy không thể chống lại ham muốn phụ nữ với cái thứ trước mắt em ấy rồi.

“Em ép mạnh hơn đây……nên cảm nhận đi ạ.”

“Oh, Oooh……!”

Vì em ấy giữ nó mạnh hơn bằng tay, áp lực giữa bộ ngực em ấy được tăng lên.

Sự kích thích đủ để cảm giác như được cầm bằng tay vậy.

Nó trơn trượt có lẽ vì xà bông dính vào người tôi, và trong khi tạo ra âm thanh ẩm ướt nhầy nhớt đó, Fran lắc người lên xuống.

“Sướng quá, Fran.”

“Ahh, Nn, nn…… Em cũng……cảm thấy sướng……”

“Cùng nhau sướng nào.”

“Haahaaaa……Em là đầy tớ của hoàng tử.”

“Em bảo là……đầy tớ sao?”

“Không phải đó là nghĩa chúng ta đi du hành cùng nhau sao?”

“Có cần thiết phải có đích danh một nghề không? Ờm, giả sử miễn là em hài lòng đi nữa.”

“Em nghe rằng hoàng tử là một tên ăn chơi, nên là không tốt nếu em không làm ngài lấy nó ra thường xuyên đấy ạ, ngài biết không? Em sẽ làm mấy việc rắc rối cho ngài nữa.”

“Nghiêm túc sao? Anh sẽ dựa vào em vậy.”

Hú de! Nghĩa là tôi có thể luôn luôn làm mấy thứ dâm dục với Fran, nhỉ? Tôi vui quá!

“Em sẽ sử dụng cái này ngoài ngực em nữa nhé……được không ạ?”

“Được.”

Khi em ấy để lộ đầu khấc ra khỏi khe ngực, em ấy đưa mặt lại gần.

Em ấy đặt đầu lưỡi ra và liếm lỗ khấc của tôi.

“Lero, nnleroo, jyubu……rero……!”

“……Aaah, tuyệt quá!”

“Hoàng tử, em cũng, cảm thấy sướng ở miệng nữa.”

Fran nói, nuốt lấy cây gậy dày của tôi.

“Nmomoooooo!”

“Kuh”

Nuốt lấy cả cây gậy của tôi một phát, tôi cảm giác như eo mình vừa nâng lên.

Trong khi làm ngơ hành động của tôi, em ấy bắt đầu di chuyển mặt lên xuống.

“Nboo, Jyubo, Nfuu, Gubo, Bubu……!”

Môi em ấ bót lại khi em ấy ngẩng mặt lên và có thứ gì đó như tiếng bọt phát ra.

Tôi cảm giác như sự kích thích của mình tăng lên khi nghe thấy giọng trầm dâm dục của em ấy.

“Em được mẹ bảo rằng những người đã quen với phụ nữ thích mạnh bạo thế này.”

“Oh, ra là vậy sao?”

“Nó tệ lắm ạ?”

“Tuyệt lắm. Mạnh mẽ……và huyên náo hơn trước.”

“Hiểu rồi…… Jubo, fubu, jyubu, Gubogubogubo, Nbo”

Trong khi chuyển động nhịp nhàng, em ấy nhìn tôi.

Nhìn tôi với đôi mắt hạnh nhân đó, tôi bị kích thích thêm nữa.

“Jubo, gubo, bobob, bo, bo, bo!”

“T, tuyệt quá……!”

Nó quá mãnh liệt khiến tôi cảm thấy như cây gậy của tôi chuẩn bị ra rồi……!

Nước nhầy trên đầu khấc của tôi đang tràn ra, và cây gậy của tôi cứng hơn.

“Bị bú như vậy, ngài thích hả?”

“Anh đã bị phát hiện ra rồi sao……”

“Fufu, ngài thành thật như thế trông dễ thương đấy. Vậy……em sẽ bú thêm cho ngài đây.”

Em ấy hạ má xuống và bú còn mạnh hơn trước.

“Gyobobobobobobobobobo………!!!!”

“Guh……cái cường độ mạnh mẽ gì thế này?”

Từ những điều tuyệt vời mà em ấy đã làm thì khó có thể nói rằng là em ấy chỉ học không thôi được.

Em ấy nuốt trọn cây gậy của tôi và bú mạnh đến tận gốc trong khi trưng ra vẻ mặt dâm dục trên mặt.

Vì cảm giác truyền đến tận ống đái, tôi cảm giác như mình sắp bắn tinh ra rồi.

"U, guuh......"

"Cứ ra đi, hoàng tử......Gyuububububu, nburururu!"

"Kuahh! Không......hay rồi!"

"Graaaaaaaa!"

"Guh!"

Cậy gậy của tôi không chịu được nữa rồi hoàn toàn bùng nổ, bắn ra một lượng lớn tinh trùng.

"Nguu!?"

Đống tinh trùng bắn sâu vào miệng Fran một lúc. Em ấy làm khuôn mặt như là đang bị đau.

Tuy nhiên, em ấy không nhổ đống tinh trùng ra, và âm thanh nuốt vào vọng lại bên trong họng em ấy.

"Gokuh……gokuun, ghokugokuh……!"

"E, em không cần phải uống đâu mà em biết đấy?"

"K,không......em được mẹ bảo vậy. Nếu em muốn thể hiện lòng trung thành, em phải uống tinh dịch."

......Mẹ em là cái quái gì vậy?

Cuộc sống của họ khắc nghiệt đến mức phải dạy cho em ấy cái này sao?

"Nku, gokun, gokugoku……! Haahaa……haaahhaaa…… Em đã, uống hết rồi."

"Em làm tốt lắm."

"Nhưng vẫn còn một chút."

Nói thế, em ấy ngậm cây gậy của tôi lần nữa.

"Jubu, jubububu, jujururu …!"

"uuh......anh đang càng nhạy cảm hơn......!"

"Jyuububu, jubuoo…… Em cũng đã học cách liếm làm sạch nữa ngài biết đấy?"

"Ah, cái đó tuyệt thật đấy."

"Ah, có gì đó chảy ra ở giữa...... nngyubobobooooo………!!"

Giống một kẻ hoàn thiện, tôi đã bị em ấy mút cho đến giọt cuối cùng.

Quá tuyệt đến mức tôi không còn di chuyển được nữa luôn.

Trong khi tôi cố lấy lại nhịp thở,

"Thế nào ạ, hoàng tử?"

"Tuyệt lắm đấy."

"Em vui là ngài thích ạ......ah"

Có vẻ Fran để ý rồi.

Dù cây gậy của tôi bị bú đến mức kiệt sức và sụp xuống vừa nãy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nó đã chuẩn bị để náo loạn một lần nữa.

"Xin lỗi, nhưng anh không thể bình tĩnh nếu chỉ làm có một lần đâu."

"Sức lực mạnh mẽ lắm đấy nhỉ."

"Nó đã được mài giũa qua những trận chiến mà."

Trong khi nói ra một câu chuyện hài hước như thế, Fran mỉm cười một chút.

"...Vậy thì, lần này hãy khiến em cảm thấy sướng nhé."

Nằm ở đó, Fran nói.

Bình luận (0)Facebook