Good-Bye Sengen
Sangatsu Midori (三月みどり)Arusechika (アルセチカ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 313 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-12 10:15:19

Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Không biết có bao người trả lời được câu hỏi này ngay tắp lự nhỉ?

Nếu là con nít mẫu giáo hay học sinh tiểu học thì chúng chắc có thể đấy.

Đơn giản vì lũ trẻ lúc nào cũng tràn đầy khát vọng.

Có ai ở đâu đó đã từng nói rằng, trẻ con có thể trở thành bất cứ thứ gì mà chúng muốn, và điều đó không sai chút nào.

Khi còn bé, tôi đã từng tuyên bố: “Con muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp!”, dù bản thân lúc ấy còn không biết tâng bóng như nào.

Càng lớn, tôi càng hiểu chuyện.

Có mơ ước là một vấn đề, nhưng để đạt được nó thì lại chẳng mấy người làm được.

Hiện thực nào có sai chút nào, một học sinh cao trung như tôi giờ đây có cố cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp được.

Cuối cùng, tôi đành chấp nhận hiện thực này.

Có lẽ tôi sẽ tiếp tục tiến lên đại học, trở thành nhân viên làm công ăn lương ở một công ty bình thường, có được người mình thích và may mắn hơn thì hẹn hò, kết hôn, có con……Liệu rằng tôi sẽ có một cuộc sống bình thường như thế chăng.

Không phải là tôi ghét cuộc sống bình thường như vậy hay gì.

Ngược lại, nếu được một cuộc sống bình thường thì tôi lại hạnh phúc quá ấy chứ. Trừ khi chuyện gì quá lớn xảy ra chứ tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ trật khỏi đường ray được.

Song vào mùa xuân cuối cùng của thời cao trung năm đó.

Vì gặp gỡ cô ấy – Một người luôn luôn làm những chuyện kì quặc đến nổi chẳng thể nói nó bình thường mà đời tôi đã rẽ sang một hướng khác hoàn toàn.

Bình luận (0)Facebook