Good-Bye Sengen
Sangatsu Midori (三月みどり)Arusechika (アルセチカ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 00: Phần mở đầu

Độ dài 447 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-20 00:45:16

Heheboi

Đây là lần đầu tôi dịch truyện, nếu câu cú, từ ngữ hay cách diễn đạt của tôi có gì đó lấn cấn, mong các bạn cứ nhận xét. (nhẹ tay chút xíu nha)

:D

-------------------------------------------------------

                  

                 “Ước mơ cho tương lai của bạn là gì?”

Tôi tự hỏi bao nhiêu con người ngoài kia có thể trả lời câu hỏi này ngay tức khắc.

Giả như người trả lời là lũ trẻ mẫu giáo hay mấy đứa nhóc tiểu học, có lẽ chúng sẽ có câu trả lời trong tích tắc.

Xem ra, đó mới là cái tuổi mà ta có nhiều hi vọng.

Ai đó đã từng nói:

                “Một đứa trẻ có thể trở thành bất cứ thứ gì mà chúng muốn trở thành.”

Thật sự, tôi đã tin vào cái lời xảo trá đó…

Khi còn là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, tôi thậm chí đã nói về hình tượng mà bản thân muốn trở thành:

                “Con muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp!”

Thế mà giờ đây, tới tâng bóng tôi cũng không làm được.

Càng lớn, tôi càng hiểu dần rằng…

Con người chúng ta, dù mỗi người có một ước mơ thì đa số lại không thể chạm tới.

Thực tế, mặc kệ tôi có cố gắng đến nhường nào trong ba năm cao trung, không đời nào tôi có thể trở thành một tuyểnthủ chuyên nghiệp.

Sự thật ấy chỉ xuất hiện trước mắt tôi một cách vô cùng ngẫu nhiên.

Có lẽ, tôi sẽ học đại học, sau đó trở thành một tên nhân viên làm công ăn lương tại một công ty bình thường nào đó. Và nếu tôi đủ may mắn, kiếm được một cô người yêu, sống với nhau, kết hôn rồi có con… Tôi không chắc bản thân sẽ có cuộc đời bình thường như vậy…

Tất nhiên, không phải tôi không muốn sống một đời bình lặng.

Trái lại, tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc với những điều bình thường nếu không có thứ gì đó xảy ra và có tác động đủ lớn, khiến cuộc đời tôi đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó .

Dù sao thì, đó là mùa xuân cuối cùng trong ba năm cao trung của tôi.

Cuộc sống của tôi đã có thể bị xáo trộn nghiêm trọng kể từ lần đầu chạm mặt người đó…, một cô gái, người gây ra bao nhiêu sự việc ngớ ngẩn và vô lý tới ngu ngốc mà chẳng kẻ điên nào dám khẳng định rằng ấy là điều bình thường…  

-------------------------------------------------------

Nhân vật (từ trên xuống)

Nanase Rena (n9 của các bạn đấy)

Kiritani Kakeru (yeb, main đó)

Good-Bye Sengen - Illustrations - NeoSekai Translations

(từ trái qua)

Akutsu Atsushi

Ayase Saki

-------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook