• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

【Cái gì Tại sao? Karemustan】- Karemustan là đất nước ở đâu?

Độ dài 492 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 18:45:18

Karemustan là đất nước ở đâu?

Tooru「~? Trông như đã bắt đầu rồi đó?」

Mitsuki「Hầu hết người Nhật không quen về đất nước『Karemustan』nên đây là góc giải đáp xem đó là đất nước như thế nào. Tôi nghĩ đây là cơ hội để nhiều người biết đến đó」

Tooru「Hừ~m」

Mitsuki「Tooru là bên ra câu hỏi. Hỏi tôi cái gì cũng được hết」

Tooru「Tôi bị lôi vào luôn á!? ……Vậy thì, Karemustan là đất nước ở đâu? Ngục Tốt Quỷ có bảo là nằm ở trong lục địa Á-Âu, nhưng mà cụ thể là vùng nào?」

Mitsuki「Là một vùng thảo nguyên được bao bọc bởi Hán Thổ (Trung Quốc), Mông Cổ, Kazakhstan và Nga. Tuy được bao bọc bởi những nước lớn nhưng do là trung tâm tin ngưỡng của các dân tộc du mục xung quanh nên là một vùng đất không thể bất cẩn mà động tay đến, dân số cũng như tài nguyên cũng không có nên chẳng có chuyện bị nhắm đến」

Tooru「Tức là có chạm được tay vào, được thì ít, nhưng ngược lại có khả năng phỏng tay à」

Mitsuki「Ừ thì phải đấy. Chỉ là vẫn đang làm ăn với các nước xung quanh bình thường. Vốn dĩ đất nước này là tuyến đường vòng khi xảy ra phân tranh này nọ mà không thể sử dụng Con Đường Tơ Lụa」

Tooru「Nhưng mà hình ảnh của dân tộc du mục là di chuyển sang nơi này nơi nọ. Có đủ lương thực tại một đất nước không rộng đến chừng đó không? Hay là có hết cỏ hay gì không?」

Mitsuki「Lúc nãy tôi cũng có nói là dân số cũng ít mà ha. Đương nhiên số lượng gia súc cũng có giới hạn. Chỉ là những lúc mà cỏ của đất nước tôi không đủ thì cũng có xin mượn vùng thảo nguyên của những quốc gia xung quanh, cũng có những lúc khẩn cấp thì mua ở những nơi khác」

Tooru「Du mục vượt biên à? Có được cho phép không đó?」

Mitsuki「Về chỗ đó thì, tín ngưỡng đa dạng mà. Để đổi lại chuyện cho người nước khác đến thờ cúng lăng miếu của đất nước chúng tôi thì chúng tôi cũng đòi hỏi họ cung cấp đồng cỏ」

Tooru「Có qua có lại nhỉ」

Mitsuki「Về lịch sử lâu dài thì cũng thực hiện như là truyền thống rồi……Chỉ là~」

Tooru「Chỉ là?」

Mitsuki「Chỉ tại như thế mà vùng biên giới có phần mơ hồ. Trên bản đồ hay thường bị lược bỏ lắm. Có lẽ trên bản đồ của Nhật Bản cũng đang bị lược bỏ không chừng」

Tooru「Ờ thì tôi thậm chí còn chưa từng nghe qua tên nước mà」

Mitsuki「Ừm. Những đất nước xung quanh có lẽ cũng đang nghĩ đất nước tôi chỉ là dân tộc thiểu số」

Tooru「Aa……Do bị nghĩ là đất nước tự chủ nên dù có vượt biên cũng được cho phép à」

Mitsuki「Cũng có phần ‘được’ mà cũng vừa duy trì được sự độc lập nữa nên không có gì bất mãn cả, nhưng mà……Hơi có chút thảm hại ha」

Bình luận (0)Facebook