• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

【Cái gì Tại sao? Karemustan】 - Lịch sử của Karemustan?

Độ dài 478 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-11 18:00:21

『Lịch sử của Karemustan?』

Tooru「Hãy kể cho tôi nghe về lịch sử của Karemustan đi」

Mizuki「Hừm. Theo lưu truyền thì bắt đầu từ『Thần Thoại Sao Chổi』」

Tooru「Thần Thoại Sao Chổi?」

Mizuki「Vùng thảo nguyên của đất nước tôi hiện tại, ngày xưa trông như là những ngon núi nối tiếp nhau mà tuyết phủ lên trên đỉnh. Lúc sao chổi rơi xuống đã thổi bay đi chúng và hình thành vùng thảo nguyên. Nói ngắn gọn là truyền thuyết『Vùng lõm do thiên thạch rơi xuống trở thành thảo nguyên』đó」

Tooru「Hểể~. Nhưng mà, tương đối có thể xảy ra nhỉ? Meiyue có thể sử dụng được sức mạnh kỳ lạ do ảnh hưởng của thiên thạch đó chẳng hạn」

Mizuki「Hiện vẫn chưa được điều tra đâu. Nên là tôi không thể khẳng định cũng như phủ nhận」

Tooru「Về mặt lịch sử thật sự thì nó có như thế nào?」

Mizuki「Là một đất nước nhỏ thôi~. Nó đã duy trì được quyền tự chủ của mình trong khi nhanh chóng làm chư hầu cho các cường quốc đã từng xuất hiện trong lịch sử. Dường như đã cống nạp cho Hán Thổ từ thời Hán Vũ Đế」

Tooru「Àà, thế nên mới gọi là Hán Thổ à」

Mizuki「Nhật Bản cũng có thứ giống thế mà đúng chứ. Nhận Kim Ấn này nọ」

Tooru「Cô biết rõ nhỉ」

Mizuki「Tôi đã xem chương trình lịch sử của kênh giáo dục đó」

Tooru「Nguồn gốc tri thức của cô nó……À mà thôi kệ. Vậy tên nước cũng từ lý do ấy sao?」

Mizuki「Phải đó. Là phần còn sót lại dưới thời triều cống không chừng. Dù cho về mặt văn hóa hay ngôn ngữ gần với lại Mông Cổ, nhưng riêng tên thì giống Hán Thổ có lẽ để lấy lòng chăng. Có câu【Nhiều gian trá thì là cáo, còn nhiều lời chào hỏi thì là kẻ nịnh hót】mà」

Tooru「Để tồn tại mà đã gian khổ quá nhỉ. Muốn rơi nước mắt luôn」

Mizuki「Sau đó thì, dường như là họ theo sự dẫn dắt của những dân tộc đã trở nên quyền lực nhất tại thời điểm lúc đó. Hung Nô, hay Tiên Ti, hay Đột Quyết, hay Mông Cổ. Rồi bị bỏ rơi lại như là một dân tộc thiểu số, thậm chí không xứng đáng được đánh dấu trên bản đồ của bất kỳ quốc gia nào」

Tooru「Có chút buồn nhỉ」

Mizuki「Nhưng mà cậu hãy thử nghĩ xem. Nhiều quốc gia hùng mạnh đã từng phát triển mạnh mẽ giờ chỉ còn là cái bóng của chính họ trước đây, nhưng đất nước của tôi vẫn tồn tại cho đến ngày nay đó」

Tooru「A~, nếu thử nghĩ thì đúng thật khủng quá ha」

Mizuki「Có câu, 【Một cơn bão có thể cuốn đi giàu sang, hay một mũi tên có thể cướp đi tất cả của anh hùng】mà. Trong một thế giới mà vẫn giữ mạch sống cho đến hôm nay ấy, đâu có gì đáng phải xấu hổ đúng chứ」

Toori「Ừm. Tôi cũng nghĩ như thế」

Bình luận (0)Facebook