• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Đồng xu 10 yên

Độ dài 1,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-13 18:30:16

Nói một cách đơn giản, thì giờ đây tôi không còn việc gì để làm nữa.

Để có thể quay Gacha thì cần Đồng xu Gacha hoặc Vé Gacha gì đó, nhưng hiện tại tôi không có bất kỳ thứ gì như vậy.

Cho tới nay, cách duy nhất để có chúng là nhận từ phần thưởng đăng nhập hay quà tặng của Ban Quản lý. Tôi không biết cách khác để nhận chúng.

Điều này thực sự rất nguy hiểm. Thậm chí ngay cả phần thưởng đăng nhập cũng chưa chắc đã có Đồng xu Gacha đâu.

Như lần này, có thể nhận được đồ thiết yếu cho cuộc sống như nước uống, hoặc cũng có thể nhận những thứ hoàn toàn vô dụng.  

Trong trường hợp tệ nhất, nếu không thể quay Gacha, nhiều ngày tôi sẽ phải ngồi đọc đề thi Kế toán trình độ 3 mãi.

À!

Đúng rồi, tối qua khi khát nên đã ra máy bán nước tự động mua nước ngọt!

Nếu không nhầm thì lúc đó tôi đã bỏ một đồng 100 yên và một đồng 50 yên để mua nước ngọt 140 yên, và nhận lại 10 yên tiền lẻ.  

Vậy đồng 10 yên đó đâu rồi? Ôi túi áo đấy, mình đã bỏ vào túi áo pijama mà!

Lục lọi túi áo pijama thì cảm giác có một vật cứng. Chính là đồng xu 10 yên đó. Bỏ vào ống đút tiền của máy Gacha rồi xoay cần gạt.

Nào, hãy cho tôi một vật hữu dụng gì đó.

Rầm!

C    Trò Cuộc đời

Lần này trò Cuộc đời đã ra.

Trên một hộp carton trắng, được in nổi hàng chữ lớn màu đỏ "Trò Cuộc đời: Bản Lệnh hậu Reiwa Mới nhất", và bên cạnh có hình vẽ một gia đình đông đúc.

Được sản xuất bởi công ty nổi tiếng Takara Tomy, mà ngay cả tôi cũng biết đó là công ty Nhật Bản. Ngày sản xuất là 01/2022. Ban Quản lý đã làm cách nào để có được thứ này, mua tại cửa hàng ư?

【Đã khắc phục lỗi. Từ nay chỉ Đồng xu Gacha mới có thể sử dụng】  

...Dù sao thì giờ tôi cũng không còn tiền nữa rồi.  

Mở hộp lấy bàn và bày binh phục vụ trò chơi như đúng cách: quân cờ, cái lạc xoay, những tấm bài tài sản, chồng tiền.  

Ừm, để chơi một mình à? Trò này thường chơi với nhiều người chứ?

Xoay lạc đi xem có được bao nhiêu.

Xoạch xoạch...

Số hiện ra là 9. Yeah, đẹp đấy!

...Nhưng mặc dù bằng cao đi nữa thì có gì khác đâu, đâu có phải đấu đá gì.  

Đẩy quân cờ xe hơi theo số hiện lên, xem nội dung ô vuông hiện tại.

"Đánh rơi số tiền lì xì. Trừ 10.000 yên"  

Tôi bắt đầu với số tiền 5.000 yên nên đã phải lấy một tấm phiếu vay 5.000 yên.

Mới đi được một vòng đã lâm vào nợ nần rồi.

Xoạch xoạch... 

Số hiện lên là 4.  

"Hàng xóm có sinh nhật! Tặng 1.000 yên chúc mừng đi"

...Lúc này tôi đang chơi một mình trò Cuộc đời mà. Thế giờ tôi phải làm sao đây?

Trống rỗng, cô đơn. Hầu như muốn khóc luôn rồi.

Cuối cùng kết thúc với kết quả làm nghề đánh cá, sống độc thân. Dẫu có nợ nần thì cuối cùng cũng đã trả xong, không rõ số tiền trong tay là bao nhiêu nhưng cũng tạm được.  

Khi đạt được vạch đích và đếm số tiền cuối cùng, thì có một thứ xuất hiện cùng tiếng "rầm" vang lên.

Phần thưởng: "Đĩa cá hồi sống" 

Một đĩa cá hồi sống xếp trong hộp xốp từ siêu thị, gói bằng màng bọc thực phẩm, kèm tương muối và wasabi. Hạn sử dụng đến ngày mai.  

Phải chăng vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nghề đánh cá nên mới nhận được phần thưởng là cá?  

Chứ nếu là đạt nghề tỷ phú dầu khí hay giám đốc điều hành thì sẽ nhận được gì nhỉ?

Được rồi, lần tới phải đạt nghề quý tộc. Lên nào!

...Thất bại rồi.

Sau đó dù chơi bao nhiêu lần, tôi cũng không nhận được vật phẩm nào nữa cả. Có vẻ chỉ lần đầu tiên mới có thưởng thôi. 

Không còn việc gì để làm nên tôi lại đọc vài trang sách Kế toán trình độ 3. 

Vì đói bụng nên ăn luôn đĩa cá hồi sống. Không có đũa phải ăn bằng tay vậy. Tương muối và wasabi cũng ăn luôn không để lãng phí, đây là nguồn calo quý giá, không thể bỏ đi được.  

Trải thùng carton đựng chai nước ra làm giường rồi đi ngủ.

Hôm nay tôi chỉ ăn gà rán, cam và cá hồi thôi.

Đói bụng quá.  

Nguy rồi, nếu cứ như vậy thì sẽ bị chết đói mất. Phải có cách gì đó thôi.

C    Trò Cuộc đời

Là một trò chơi trên bàn, loại trò xí ngầu. Thường chơi với khoảng 4 người.

Về cơ bản bạn xoay cái lạc xoay, rồi di chuyển quân cờ theo số hiện ra trên lạc xoay. Ô vuông bạn dừng lại sẽ có ghi một sự kiện đời thường giống ngoài đời, như đỗ đại học, có việc làm, cưới vợ/chồng, sinh con, v.v... Bạn thu được hoặc chi tiêu tương ứng sự kiện đó. Sau khi chơi hết số vòng quy định, người có tổng tài sản nhiều nhất thắng cuộc. Có thể chơi vào dịp Tết với gia đình hay với bạn bè, tuy nhiên lưu ý một ván chơi sẽ kéo dài nên cân nhắc thời gian.

Đáng ngạc nhiên là trò chơi này bắt nguồn từ Mỹ.

Mọi người ai nấy đều sử dụng năng lực mình được cấp.

Một người Nga nào đó chỉ trong một ngày đã dùng năng lực thao túng thực vật và hệ sinh thái để tạo ra một khu rừng lớn.

Một người Mỹ nhanh chóng triển khai quân đội, xây dựng ngay một căn cứ quân sự tạm thời.

Một người Nhật đã triệu hồi được một dàn các cô gái trẻ tuổi dễ thương, lập nên cả một hậu cung.

Một người Anh xây nhà máy để sản xuất vật tư cung cấp.

Và một người Nhật khác thì tạo ra mỗi thứ phế liệu bằng Gacha.

Cả thế giới đều cảm thấy thất vọng, chán ghét, trào lộng nhưng cũng có người cổ vũ và thương cảm anh ta.

Bình luận (0)Facebook