• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Vòng quay Gacha đầu tiên

Độ dài 796 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-12 14:00:15

Gacha.

Bằng cách đút tiền xu vào và xoay cần gạt, một viên nang chứa đồ vật sẽ được nhả ra từ ống xả.  

Bạn chỉ có thể thưởng thức niềm vui khi mở viên nang để biết bên trong có gì.

Nhiều người bị lôi cuốn bởi sức hấp dẫn đó và tiếp tục quay Gacha.

Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong một căn phòng trắng toát hoàn toàn xa lạ. 

Sàn, trần nhà và tường đều màu trắng bóng loáng khi chạm vào. Kích thước phòng lớn bằng một sân thể dục học đường, chiều cao bằng một ngôi nhà bình thường.

"Có ai đó không ạ!"

Tôi la hét. Nhiều lần la hét. Nhưng chỉ có tiếng vọng của chính mình phản hồi lại. Không có bất kỳ thay đổi nào xảy ra.

Trò đùa? Không đâu, tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường chứ không phải ngôi sao giải trí gì cả, tại sao một đài truyền hình có chính sách tuân thủ nghiêm ngặt lại bắt cóc và giam giữ tôi chứ?

Tôi cố nhớ lại. Chơi game trên điện thoại thông minh, đến khoảng 1 giờ sáng thì đã đi ngủ trên giường. Bằng chứng là tôi đang mặc pijama. Một bộ pijama phổ biến mua ở trung tâm thương mại.

"Liệu có đi học được không nhỉ..."

Trong tình trạng bối rối, tôi bắt đầu khám phá căn phòng. Nhưng không có kết quả gì cả. Không có cửa ra vào hay cửa sổ, vậy làm sao tôi lọt vào căn phòng này? Hơn nữa, dường như không có nguồn sáng nào nhưng căn phòng vẫn không tối tăm. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Chắc phải thế này rồi."

Ở giữa phòng, có một thứ hoàn toàn không hợp với nơi này, không nên xuất hiện ở đây.

Là máy Gacha. Nó đang ở giữa căn phòng. 

Máy Gacha phổ biến trên toàn quốc Nhật, phần thân trắng ở dưới có ống đút tiền xu và cần quay xoay, cùng một lỗ để nhả ra viên nang.

Ở phía trên không có tờ giấy mô tả thông thường về nội dung bên trong, tuy nhiên nhờ vậy mới nhìn rõ được nội dung.

Bên trong chứa đầy các viên nang nhiều màu sắc khác nhau, tuy nhiên không thể nhìn thấy vật gì đang có bên trong.

Thật sự không biết nó chứa gì cả.

Nhưng trong căn phòng trắng toát này chỉ có duy nhất chiếc máy Gacha. Nếu không quay nó, tình hình sẽ không thể tiến triển.

Nghĩ rằng mình có thể đã bị bắt cóc cho trò vui của những người giàu có như trong phim, tôi chuẩn bị quay cần gạt.

May mắn thay, có một đồng tiền được đặt ở trước máy Gacha.

Nhưng khi nhìn kỹ, đồng tiền không có bất kỳ hình trang trí nào, chỉ bằng kim loại. 

Vâng nào. Không còn việc gì để làm nên tôi đút đồng tiền vào. Mới để ý thì ra máy Gacha này không ghi số tiền cần đút vào đâu cả, hi vọng nó không hỏng nhỉ. Nghĩ vậy rồi xoay cần gạt.

Rầm một cái  

Một viên nang trắng rơi ra từ ống xả. Có dán tem ghi chữ "C".

C, chữ C ấy à. Hình như đã trượt rồi.

Lại ra một vật lỗi thông thường. Ồ, dù không dùng sức cũng mở được dễ dàng.

Bên trong có một tờ giấu.

"Gà rán bán ở cửa hàng tiện lợi"

Gà rân bày bán ở khu vực quầy thu ngân của các cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản. Thường có giá từ 180 đến 240 yên, thịt ngon ngọt với nhiều nước xốt. Thức ăn giàu chất béo ngon.

Có tiếng động như thứ gì đó rơi xuống, tôi quay lại và thấy một túi giấy đựng thứ gì đó đã rơi. Nhìn lên trên nhưng không có gì hết. Mở túi ra thì bên trong chứa một miếng gà chiên lấy từ đâu đó.

Chuyện này đang xảy ra thế nào vậy?

Tôi hoàn toàn bối rối. Miếng gà ngon đấy.

Rồi một ngày nọ, một lệnh được ban ra.

"Thông báo cho loài người Trái Đất. Các người đã đi sai đường rồi. Theo dự đoán của chúng tôi, nền văn minh do loài người Trái Đất xây dựng sẽ sụp đổ trong vòng 30 năm tới, môi trường Trái Đất sẽ bị ô nhiễm đến mức không thể phục hồi bằng trình độ công nghệ hiện tại của loài người, mất đi vẻ đẹp và sự phong phú của môi trường sống."

"Chúng tôi đã lựa chọn 1000 con người từ loài người Trái Đất. Họ sẽ được ban tặng siêu năng lực, bảo vật, và mỗi người một hành tinh để cùng tranh tài với nhau."  

"Người chiến thắng sẽ được trao quyền kiểm soát tuyệt đối Trái Đất. Không có quyền từ chối."

Bình luận (0)Facebook