• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 216 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-07 00:15:02

Đợi đã, đợi chút đã nào, phải bình tĩnh.

Mình là con người. Đó là điều chắc chắn.

Và có lẽ mình đã chết rồi.

Rồi khi tỉnh giấc, mình trở thành một chú chim.

Yeah, dù chẳng rõ chuyện này có nghĩa lý gì, nhưng tôi di chuyển cơ thể theo nhiều cách khác nhau.

Và cái cơ thể chim này cử động hệt theo ý tôi. Hay nói cách khác thì tôi giờ hoàn toàn là một chú chim rồi.

Tôi nắm được một chút manh mối.

Có thể đây là tái sinh.

Có cảm giác như tôi đã từng đọc nó trong một quyển sách từ rất lâu rồi.

Tôi nhớ là sách viết rằng, nếu một người chết đi thì kiếp sau họ sẽ không còn là con người nữa, nhưng tôi đâu có ngờ được mình lại tái sinh thành một chú chim mà tôi hằng ngưỡng mộ cơ chứ.

Không phải là mơ nhỉ ?

Vì không thể dùng tay (cánh) nhéo má… nên tôi dùng chân cào vào đầu. Nếu cào thật mạnh thì cơn đau sẽ được truyền đến một cách mãnh liệt.

Yeah, tôi thấy đau.

Tôi được nghe rằng những giấc mơ thường rất đau thương, nhưng đây đúng là hiện thực.

Hay nói cách khác thì….!

Tôi tái sinh thành một chú chim mà mình hằng ao ước!

Yeah!!!

(To be continued).

Bình luận (0)Facebook