Free Life Fantasy Online
子日あきすず - Nenohi AkisuzuSherry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 2,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-18 13:15:03

Vậy là, hiện giờ tôi đang ở trong một cái Hầm mộ ha.

Cái này… tầm nhìn của tôi tệ hại làm sao. Có chút khó nhìn, và tôi còn chả nhìn được một số chỗ nằm trong tầm mắt mình nữa cơ? Tôi nghĩ đây là hiệu ứng của《Cơ thể thối rữa》...

Giờ thì… kiểm tra bảng tùy chọn nào. Tôi không nghĩ là mình cần tính năng Chống Quấy rối khi ở trong hình dạng Zombie… nhưng cứ bật nó lên tôi, đằng nào cũng mở bảng tùy chọn rồi mà.

Bản đồ nhỏ… dĩ nhiên là phải BẬT.

Con dấu trên đầu nhân vật… BẬT lên luôn.

Tôi chỉnh sửa mọi thứ cho đến dòng Chống Quấy rối. 

Ừmm… thiết lập được đề xuất là mặt, thân mình và đầu gối. Nghĩa là, người ta chỉ có thể chạm vào vai, tay và phần từ bắp chân trở xuống nhỉ? Rồi chỉnh âm thanh nhỏ một xíu.

----

Cài đặt cách dùng… Danh sách Loại trừ và Bạn bè - đây là hai lựa chọn cài đặt.

Danh sách Ngoại lệ:

Chỉ những người mà bạn cho phép mới được coi là ngoại lệ, và sẽ không áp dụng tính năng Chống Quấy rối.

Bạn bè:

Tất cả những người trong danh sách bạn bè sẽ không bị áp dụng Chống Quấy rối.

※Cho dù bạn không thiết lập điều này, vẫn có khả năng những hành vi quấy rối bị hệ thống giám sát phạt.

----

À, ừm. Vậy hãy chọn cái Danh sách Ngoại lệ mà Akina đã nói khi trước, thêm con bé vào này.

Tiếp theo là…

----

Cài đặt cảnh bạo lực… Mọi lứa tuổi, R-15G, R-18G.

Mọi lứa tuổi:

Một ánh sáng bí ẩn che đi hình ảnh vết thương.

R-15G:

Vết thương và bộ phận cơ thể bị cắt bị làm mờ.

R-18G:

Dù hơi hướng hoạt hình, nhưng vết thương vẫn sẽ được hiển thị đầy đủ.

----

À, ra là vậy. Thậm chí còn có thể thay đổi màu máu. Tôi nghĩ là do cũng có những người sợ máu nữa.

Đối với tôi thì… R-15G là ổn rồi. Những con Zombie xung quanh tôi bị làm mờ một chút.

----

Giọng nói Phụ… Bật - Tắt.

※Trong trường hợp là chủng phi nhân loại. Giọng nói chính là giọng của quái vật, còn giọng phụ chính là của người chơi.

----

Cái này… Tôi sẽ để nó BẬT vậy. Nếu không có nói thì làm sao tôi có thể nói chuyện được… Trong cài đặt tùy chọn, tôi cũng thấy dòng "Khi nói bằng giọng phụ, âm lượng của giọng chính sẽ được giảm xuống." đang được kích hoạt.

----

Cài đặt mức độ đau đớn… 0~100, mặc định là 20.

※Mức độ đau đớn khi bạn bị tấn công. Con số càng cao, càng giống với thực tế. Người chơi dưới 18 tuổi sẽ được giới hạn ở mức dưới 50.

----

À, cái này thì bỏ mặc định là được rồi. Tôi không muốn trải qua những thứ như này đâu, và tôi cũng KHÔNG phải kiểu người tận hưởng nỗi đau.

Và vậy là hoàn tất việc tùy chọn.

Tiếp theo là kiểm tra kho đồ. Ưmm, trang thiết bị của tôi...

----

[Trang bị - Áo giáp] Mảnh vải rách

Độ hiếm: Không 

Chất lượng: F

Độ bền: -

Phần còn sót lại của thứ từng là quần áo. Thực sự rất bẩn thỉu, tốt hơn hết là vứt đi.

[Trang bị - Áo giáp] Giày hỏng

Độ hiếm: Không

Chất lượng: F

Độ bền: -

Phần còn sót lại của thứ từng là giày. Thực sự rất bẩn thỉu, tốt hơn hết là vứt đi.

----

À thì, tại tôi là một XÁC CHẾT mà.

----

[Phục hồi] Bình máu khởi đầu 

Độ hiếm: Không

Chất lượng: C

Giá trị: 50

Một lọ thuốc ma thuật hồi 50 máu. Không thể dùng bởi Tộc bất tử.

[Phục hồi] Bình năng lượng khởi đầu 

Độ hiếm: Không

Chất lượng: C

Giá trị: 80

Một lọ thuốc ma thuật hồi 50 năng lượng. Không thể dùng bởi Tộc bất tử.

[Phục hồi] Lương khô khởi đầu

Độ hiếm: Không

Chất lượng: C

Một khẩu phần ăn nhỏ gọn, lấp đầy 10% độ no.

----

…Cái dòng "Không thể được dùng bởi Tộc bất tử." nhìn sầu thật. Kệ vậy, tôi có một Kỹ năng tự động hồi máu. Nhưng năng lượng của tôi thì… mà khoan, mị làm gì có năng lượng.

Nó không nhắc đến việc tôi không thể dùng lương khô. Nên tôi đoán là mình vẫn có thể ăn được.

Và, biểu tượng tin nhắn đang nhấp nháy… ồ, đó là tiền và những lọ thuốc được tặng thêm. Tôi không thể dùng chúng được, nên không cần phải nhận ngay bây giờ. Tôi biết là khi bị hạ gục sẽ bị mất một nửa số tiền trong kho đồ. Nên sẽ rất lãng phí nếu bây giờ nhận chúng.

… Giờ thì, tôi đã hoàn tất việc kiểm tra. Bắt đầu chơi nào. Đầu tiên, khám phá nơi khởi đầu và đánh dấu nó ở trên bản đồ. Những điều cơ bản trong game nhập vai - dọn sạch nơi bắt đầu.

----

Zombie Lv6

Một xác chết đang thối rữa. Tấn công bất cứ ai xuất hiện trước mặt.

----

Ơ… khỏe thế. Kẻ thù trong nhà tôi có cấp độ thấp nhất là 5. Không phải là khỏe quá sao? Tên mạnh nhất là… cấp 9. Tại sao tôi lại là cấp 1 dù ta đều cùng ở một chỗ chứ.

… Có lẽ là tôi vừa mới được sinh ra, vì đây chỉ là một trò chơi thôi mà.

Như đã nói, có phải lý do mà tôi không bị tấm công là vì là đồng loại của chúng không? Có một thông tin gì đó trên bảng thông báo về việc sẽ không bị tấn công bởi đồng tộc. Điều này cực kỳ tiện lợi luôn, đánh dấu lên bản đồ trước đã.

Tôi bò ra khỏi mộ phần của mình, và cố gắng bước đi… và điều này CỰC KÌ khó khăn luôn. Cứ như là chiều dài hai chân không bằng nhau, như thể tôi đang bị thương vậy.

Ừm, chân tôi tê liệt đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa. Vậy đây là cảm giác khi bị tê ở cả hai chân. Sao giống như tôi sắp ngã vậy nhỉ.

「A!」 

Gucha!

Tôi ngã đập đầu vào một con Zombie khác… Chúng ta cùng đứng dậy thôi nào. Đúng là một cơ thể rắc rối mà.

Gucha!

Guee!

Ể, sao tôi lại bị tấn công thế? Có cái dấu màu đỏ ở trên đầu con Zombie. Nghĩa là… Việc tôi vấp ngã được cho là một hành động tấn công…?

Đau! À không. Tôi là Tộc bất tử nên cảm giác đau đớn đã bị giảm xuống.

Tôi vung cánh tay vào chân của con Zombie trước mặt, và nó dễ dàng ngã nhào ra mặt đất. Nhà mi có vấn đề về việc giữ thăng bằng à… mị hiểu mà…

Nhưng tôi sẽ không nhân từ đâu. Tôi dồn hết sức mình!

Gucha!

Ồ…

Nói thế nào nhỉ, như thể đấm vào miếng thịt băm của bánh hamburger vậy.

Chà, chịu thôi. Tôi bò lên con Zombie và bắt đầu đấm nó. Thật tình, chả còn lựa chọn nào khác ngoài đấm.

Dương như ở trong trò chơi này, Trang bị và Kỹ năng quan trọng hơn cả Cấp độ Chủng tộc. Bảng chỉ số của con Zombie không được hiển thị, thanh máu thì có, tuy nhiên không có số trên thanh máu.

Các chỉ số sẽ tăng lên khi lên cấp. Nhưng chỉ số cộng thêm Từ trang bị và Kỹ năng là nhiều hơn. Ngoài ra, có thể học được Kỹ năng tùy theo những hành động mà bản thân thực hiện. 

Nếu muốn tăng điểm Sức mạnh, bằng cách sử dụng các Kỹ năng tiêu tốn sức lực thì bạn có thể tăng điểm chỉ số lên.

Và theo như trên trang chủ chính thức, 'Tập luyện Cơ bắp' cũng là một cách để nâng cao Sức mạnh. Đặc biệt, khi thực hiện những hành động đòi hỏi sức lực thì chỉ số Sức mạnh sẽ tăng dần lên. 

Khi tôi đấm vào con Zombie, thanh máu của nó chuyển từ màu xanh lá sang vàng, thành màu đỏ rồi biến mất.

Sau đó, con Zombie biến thành từng hạt sáng và tan biến.

Vậy là, tôi có thể hạ gục chúng mà không nhận phải sát thương nếu ngồi lên bọn chúng?

〈Bạn đã thăng cấp〉

Ưnn, giờ thì tôi đã biết cách hạ gục lũ Zombie rồi - học Kỹ năng đã nào. Tôi nghĩ nó đã xuất hiện ở đó, trong số những Kỹ năng Khởi đầu.

Tôi mở bảng tùy chọn và mở thanh giao diện Kỹ năng, ở đó có danh sách những Kỹ năng mà tôi có thể học được. Tôi có thể học được bất kỳ Kỹ năng nào được hiển thị ở đây. Trong trường hợp của Tộc phi nhân loại, Kỹ năng Quái vật cũng sẽ được hiển thị ở đây, nhưng sẽ được xếp vào dòng khác.

Trong trường hợp của Kỹ năng Quái vật, khi cấp độ tăng lên thì, Kỹ năng Chủng tộc cũng sẽ được mở khóa. Ngoài ra, khi liên tiếp đánh bại những người dùng Kỹ năng của chủng tộc khác hoặc nhận đòn từ họ, sẽ có một cơ hội nhỏ mở khóa được Kỹ năng của họ.

Cần ít Điểm Kỹ năng hơn để học Kỹ năng Quái vật của chủng tộc mình. Khả năng tương thích của chủng tộc với Kỹ năng càng kém, thì càng tốn nhiều điểm để học nó. Ngoài ra còn có những Kỹ năng không thể học được ngay từ ban đầu.

Ừm, bây giờ chỉ cần mở giao diện Kỹ nặn Khởi đầu và tìm kiếm Kỹ năng mà tôi muốn học.

----

Tên: Anastasia

Chủng tộc: Zombie 

Giới tính: Nữ

Cấp độ: 2

Nguyên tố: Bóng tối

Loài: Tộc bất tử cấp thấp

Họ: Zombie 

Điểm Kỹ năng: 1

Kỹ năng: 

《Đấm Lv1》《Tăng cường sức mạnh Lv1》《Tăng cường sinh lực Lv1》《Thẩm định Lv1》

Vô hiệu hóa:

Kỹ năng Quái vật:

《Kháng vật lý Lv1》《Tự động hồi máu cấp thấp》《Tộc bất tử cấp thấp》《Cơ thể thối rữa》 

---- 

Tất nhiên, thứ mà tôi chọn chính là《Đấm》. Ý tôi là, lúc này thì kiếm đâu ra được vũ khí chớ. Hơn nữa, dựa vào lần vung tay vừa nãy, tôi có khi còn chả dùng vũ khí đúng cách được nữa cơ. Cầu mong cho bản thân có thể tái xây dựng nhân vật được.

Giờ thì, tiếp tục đi khám phá nào… nhưng trước tiên… vật phẩm rơi ra là…?

----

[Nguyên liệu] Thịt thối rữa

Độ hiếm: Không

Chất lượng: F

Thịt thối rữa.

----

……… À, thì. Đó là thịt, bị thối rữa. Bỏ qua chuyện nó được xếp vào mục 'Nguyên liệu' đi.

Quên vội chỗ thịt. Tôi lang thang từ nơi này sang chỗ khác của cái Hầm mộ, nhằm khám phá hết bản đồ.

Ngay khi tôi gần như khám phá hết tầng một của Hầm mộ… thì Akina gọi tôi.

『Onee-chan, chị đang ở đâu vậy?』

「Chị đang ở trong Hầm mộ.」

『... Hầm… ể? Onee-chan, lẽ nào…?』

「Hãy gặp nhau… khi《Cơ thể thối rữa》biến mất.」

『Có biết bao nhiêu thứ, mà chị lại chọn Zombie-chan, ể… em cứ nghĩ là chị sẽ trở thành một bộ xương cơ… Nhưng mà, Điểm khởi đầu Chủng tộc hả? Một lựa chọn chính xác dành cho Zombie-chan nhỉ…?』

「Có những người chọn như thế hả?」

『Vâng. Nhưng mà, nhìn vào toàn bộ cơ sở của người chơi. Không có ai chọn chủng phi nhân loại đâu, chị biết không hả? Lượng người chơi trong đợt đầu cũng không có quá nhiều.』

「Chị thích tự thân làm mọi việc một cách lặng lẽ. Nên chị nghĩ mình có thể chọn một chủng tộc kém tiếng như là Zombie được.」

『Em thấy đánh giá chủng này như là địa ngục đấy, chị sẽ ổn chứ?』

「Cấp 4 rồi nì, đơn giản hơn chị nghĩ đấy.」

『Ể, nhanh thế ư? Tuy chủng phi nhân loại lên cấp rất nhanh, nhưng…』

「Chắc là vì kẻ địch xung quanh chị toàn là cấp 6 thôi. Chúng là Zombie nên cũng rất dễ để đánh bại.」

『Em còn được biết ngoại hình, cảm giác và khứu giác đều rất là kinh khủng…?』

「Ừm… rất khó để di chuyển, tầm nhìn thì tệ cực. Chị nghĩ mình còn không cẩm nổi vũ khí nữa cơ. Hơn nữa, chị không tìm thấy thứ gì cả nên đành đấm chúng bằng tay không, cảm giác như là đấm vào phần thịt của hamburger vậy á. Dù không có vấn đề gì với chuyện này, nhưng tai chị lãng lắm. Như thể chị biến thành bà cụ ấy.」 

『Uueew… HA! Onee-chan, còn ngực của chị thì sao?』

「Chúng thối rữa và rớt mất rồi?」

『...... N… nó, kh… ông… thể…』 

Hiện giờ, tuy không thể nhìn thấy được Akina, nhưng tôi có thể mường tưởng em nó đang có một khuôn mặt ra sao đấy. Ngay cái khoảnh khắc tôi chọn làm Zombie, lựa chọn ôm tôi của Akina đã biến mất…

「Cầu mong chúng ta có thể gặp lại khi chị tiến hóa và《Cơ thể thối rữa》bị loại bỏ.」

『Uunnnnn… hãy cho em hay khi chị gặp rắc rối. Em sẽ đến giúp chị, em sẽ dọn sạch hết mọi thứ!』

「Ừm, ừm, biết rồi. Chị sẽ kể cho em về tình trạng của mình khi ở ngoài đời thực.」

『Chắc chắn nhé!』

「Chị sẽ xóa và tạo mới nhân vật của mình nếu không thể tiếp tục, nhưng hiện giờ thì không có vấn đề gì cả.」

『Bây giờ thì chị dường như đang có cấp độ cao hơn em, nên em đi săn đây!』 

「Chúc em đi săn vui vẻ.」

Kết nối với Akina bị tắt, nên tôi tập trung vào việc di chuyển. Nếu không, tôi sẽ sẩy chân mất.

Tuy nhiên, không thể tin được là ở đây chả có gì cả. Ngay cả khi đánh bại Zombie, tất cả những gì chúng rơi ra chỉ là thịt thối rữa.

Sau bữa tối, cuối cùng là tôi cũng khám phá xong tầng một. Nghĩ thế, tôi nhận ra là đã nửa đêm rồi, nên đăng xuất thôi nào. Đã quá giờ đi ngủ của tôi từ lâu rồi. Việc đi lại thực sự rất khó và chậm chạp, nên nó tốn thời gian hơn tôi dự liệu nhiều. 

Vì đã tìm thấy cầu thang, nên ngày mai tôi sẽ đi khám phá tầng hai. Tôi cũng tò mò về cấp độ của kẻ địch ở đó nữa.

Tôi nhập nơi xuất phát điểm của mình rồi đăng xuất.

Tôi cất thiết bị thực tế ảo, đi vệ sinh rồi tập giãn cơ trước khi lên giường.

Aww, cơ thể thoải mái thật. Ngủ ngon.

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook