• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Huyền thoại

Độ dài 1,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:44:08

Thế giới đã từng một lần chống chọi với sự khủng hoảng.

Đã từng có chín vương quốc trên một lục địa.

Đây đã từng một thời là một thế giới yên bình nhờ vào các chính sách cân bằng quân sự hoàn hảo của nó.

Nhưng tất cả đã sụp đổ vào mười năm trước.

Trong khoảng thời gian đó con rồng độc ác đã xuất hiện từ vùng đất xa xôi của phương Bắc.

Hướng tới một đất nước phương Bắc, con rồng tà ác gieo rắc nỗi sợ hãi ấy được gọi là Colchis.

Con rồng đó nhai người đơn giản như cắt lúa, khiến cho quốc gia ấy rơi vào khủng hoảng và rồi sụp đổ.

Nhiều quốc gia đã gia nhập liên quân và gửi binh lính cho chiến dịch chinh phạt.

Nhưng nói đơn giản thì con rồng tàn ác ấy là một tồn tại vô địch.

Bộ da đen và bóng loáng ấy cứng hơn cả sắt thép, ngay cả mũi tên của những khẩu Ballista và búa công thành đều hất ngược lại.

Và rồi sau đó, từ độ cao mà kiếm hay giáo mác không thể chạm tới, con rồng thở ra một hơi thở nóng đỏ đủ để tan chảy sắt thép và thiêu sống con người như than củi.

Trận chiến ấy quá giống một cuộc giẫm đạp một chiều, con rồng đã rất giận dữ trong trường hợp này. Con người chỉ như thức ăn và những món đồ chơi cố gắng tấn công nó. Sự thật ấy thật không thể nào tha thứ được.

Con rồng tàn ác ngay lập tức nhắm đến thủ đô của vương quốc, nướng chín lâu đài cùng với từng chính khách trong đó.

Xa hơn nữa, trải rộng đôi cánh tới những quốc gia láng giềng, mọi thị trấn đều nhìn thấy ngày cuối cùng trong đời họ và như vậy mọi thứ bị hủy diệt.

Trong vấn đề sai lầm này, ba quốc gia phương Bắc bị thổi bay trong chớp mắt.

Như vậy, sáu quốc gia còn lại cuối cùng cũng đã hiểu ra sự khủng hoảng mà thế giới đang phải đối mặt.

Tuy nhiên, họ chẳng thể làm được gì cả.

Cho dù là một đội quân hùng hậu thì việc tạo ra một vết xước lên con rồng thôi cũng không khả thi.

Trong trường hợp đó, họ có thể làm gì để triệt hạ được con rồng?

Hơn nữa, nếu họ thất bại mọi quốc gia sẽ bị thiêu cháy trong sự báo thù.

Nếu họ điều động lực lượng vũ trang, họ sẽ bị trả thù.

Không cần phải nói, không có quân đội, sẽ không có đủ sức mạnh quân sự.

Những lãnh đạo của các quốc gia khi lo lắng cuối cùng cũng đã tìm ra một giải pháp cho vấn đề này.

Họ lựa chọn những chiến lực mạnh nhất từ mỗi quốc gia, tạo nên một đội gồm những kẻ lang thang không liên quan, và tấn công con rồng.

Bởi không có bất cứ quốc gia nào tham gia, nên là sẽ không phải lo về việc bị báo thù.

Cũng như vậy, bởi vì quân đội không xuất kích, nó sẽ khiến con rồng bất cẩn một cách dễ dàng và họ có thể di chuyển một cách bí mật.

Bất lợi về quân số có thể được bù đắp như ở trong cái hang đã trở thành nơi ẩn nấp của con rồng.

Hơn vậy, họ nghĩ nếu ở trong hang sẽ tốt hơn vì con rồng sẽ không thể lật ngược và bay lên trời.

Do vậy, mỗi quốc gia chọn ra một trong sáu anh hùng.

Một quốc gia, một người anh hùng nắm giữ cây kiếm thánh, Lyel.

Một quốc gia, một chiến binh người lùn nắm trên tay tấm lá chắn thiêng, Gadols.

Một quốc gia, một elf thông thạo mọi ma thuật, Maxwell.

Một quốc gia, một thánh nhân có thể chữa được mọi vết thương miễn là bạn còn sống, Maria.

Một quốc gia, một miêu nhân không ngoan có thể tước đi cả ngàn sinh mạng chỉ bằng miệng, Cortina.

Một quốc gia, một quốc gia, một bán quỷ với cái tên nổi tiếng nhưu là một sát thủ của Shadow Feather, Raid được lựa chọn.

Theo đó với những kì vọng, những con người mạnh mẽ đã kết thúc cuộc chiến khốc liệt ấy, con rồng Colchis đã bị tiêu diệt.

Không mất một người nào, họ đã dựng nên những kì tích tích chưa từng thấy----Tuy vậy, như thế là quá nhiều cho quê nhà của họ.

Danh tiếng của Lyel và Gadols làm rung chuyển ngai vàng, độ nổi tiếng của Maria và Cortina còn vượt quá cả sức mạnh của Giáo Hoàng.

Với ngoại lệ của Maxwell, người vốn đã là hoàng tử của Vương quốc Elf, vị trí của cả năm anh hùng đều nằm ngoài tầm kiểm soát.

Những kẻ có sức mạnh sợ hãi trước sự phục thù của các anh hùng. Và sau đó là anh hùng Raid…

Trong số sáu anh hùng, anh hùng Raid là một sự tồn tại không đồng nhất.

Cậu là một sát thủ, nhưng cậu không xấu xa.

Cậu là người chiến đấu và giết theo lí tưởng của cậu, đã sợ hãi.

Tiêu chí về tốt và xấu hoàn toàn dựa vào bản thân cậu, điều đó đã vạch lên một lằn ranh giữa cậu và những kẻ có sức mạnh khác.

Ban đầu những hành động liều lĩnh như vậy sẽ không được chấp nhận. Nhưng chiến lực của cậu vừa đủ để đầy lùi nó đi.

Với lí do đó, như một anh hùng----có thể nói rằng họ đã được lựa chọn làm những con át chủ bài của loài người.

Cuối cùng, họ đã bị trục xuất khỏi quê nhà của họ với cái cớ là để gây dựng lại ba quốc gia đã sụp đổ.

Tuy vậy, đó là một sự kiện giả định cho họ.

Người phụ nữ không ngoan Cortina đã dự đoán được tình cảnh đó trước.

Tất nhiên, để không gặp kháng cự, mỗi quốc gia đều trao cho họ những phần thưởng như là để giữ họ không trở thành quân phản loạn.

Những anh hùng đều hiểu rõ ý định thực sự của những kẻ đó, nhưng họ đã ngoan ngoãn đi tới nhwungx vùng xa xôi.

Cuộc xung đột đó thật vô dụng, họ cũng không thấy thú vị gì với sức mạnh chính trị, và họ chỉ muốn dành phần đời còn lại của họ trong yên bình.

Nhưng những anh hùng cuối cùng cũng đã chạm tới cái kết.

Mọi thứ bắt đầu từ đám cưới của Lyel và Maria.

Khi họ đến với nhau, tổ đội cũng tan rã.

Không có vấn đề gì trong quan hệ của hai người họ, vấn đề thật sự xảy ra sau đó.

Khả năng của cấp trên mà họ gánh vác thật sự quá lớn để những nhà thám hiểm khác có thể thích nghi.

Hơn nữa, Gadols đã nhận ra giấc mơ sở hữu một cửa hàng và đã giải nghệ.

Với toàn bộ chủ chốt của lưc lượng giải nghệ, Maxwell trở về quê nhà và lên làm vua.

Mất đi nơi để về, chỉ còn Raid và Cortina là vẫn còn làm nhà thám hiểm.

Nhưng cuối cùng, đã có một vụ việc xảy ra ở nơi mà Raid phải một mình chống lại Quỷ và mất mạng.

Cứu trợ đã không tới kịp, và giờ Cortina đơn độc một mình, và rồi cô cũng đã giải nghệ…trong tuyệt vọng.

Maxwell quyết định về giảng dạy tại Học viện Ma thuật mà anh mới mở.

Và rồi thời gian cứ trôi… Mười năm đã trôi đi.

======================================================================

Translator' note: Cuối cùng thì 3 ngày địa ngục mang tên thi học kì cũng đã qua và giờ mình sẽ lại tiếp tục trans tiếp cái PJ này (chừng nào Eng còn chưa drop)

Bình luận (0)Facebook