• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Trên bờ vực cái chết

Độ dài 513 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:44:06

“Đừng chết!”

Với chiếc mũi nhỏ nước, nước dãi và nước mắt trên khắp khuôn mặt, đứa bé tộc elf hét lên.

Một bàn tay nhỏ cỡ trái táo nhấn vào ngực của cậu thanh niên trẻ.

Từ chỗ đó, rất nhiều máu tuôn ra, và nhát chém kéo dài tới tận bụng khiến một phần nội tạng của cậu ta bị nhô ra.

Để dừng điều đó lại, đứa bé ấy đang đấu tranh để giữ lấy sự sống cho cậu trai kia dù chỉ là một phút.

“Đừng chết… Raid-sama!”

Cậu trai trẻ cố gắng gạt đi những giọt nước mắt của đứa trẻ ấy… Cậu ta bỏ cuộc.

Tay trái của cậu đã bị gãy và không thể cử động được.

Cậu ta lau má cô bé kia bằng cánh tay phải của mình. Giờ thay vì những giọt nước mắt là máu lấm ra khắp mặt của cô bé.

Đó là máu của cậu trai ấy, và cũng là máu của kẻ thù.

Ở một góc trong tầm nhìn của cậu trai là cái xác của con quỷ đã bị tiêu diệt.

Ở một phía khác, có những đứa trẻ đang ngồi sụp xuống eo của chúng.

Những đứa trẻ đã thoát được khỏi việc trở thành vật hiến tế cho một nghi lễ.

Trong số chúng, chỉ có cô bé này là chạy về phía cậu trai để chăm lo cho cậu.

Ngoài ra đã quá muộn khi đã có những đứa trẻ bị hiến tế ở hướng khác, những đứa trẻ đã ngừng thở và thi thể của kẻ chủ mưu trong chuyện này, một linh mục.

“Đừng…khóc…anh…vẫn…ổn”

Không thể nào mà có chuyện ổn được. Cậu trai đã chuẩn bị sang thế giới bên kia.

Tuy nhiên có một lí do để mà cho là ổn.

Đó là bởi vì người bạn đồng hành của cậu mà đã ở nơi này trước đó, bóng dáng của cô ấy đã không còn.

Một cô gái luôn đi theo những phương án đúng đắn và được gọi là một cô gái khôn ngoan. Cô gái ấy đã chạy đi. Nhưng điều đó không phải là vô nghĩa.

Sau đó chỉ còn duy nhất một điều để nghĩ tới. Cô ấy đã đi tìm hỗ trợ. Bởi tôi đã yêu cầu vậy.

Cô ấy không có tài năng về ma pháp.

Ngay cả thế, so sánh với người thường thì cô ấy cũng có kĩ năng, nhưng cô ấy không có khả năng để cứu lấy cậu trai khỏi bờ vực cái chết.

Đó là lí do vì sao cô ấy lại khời khỏi nơi này, nên là cô ấy có thể tìm được ai đó có thể giúp cô. Cô ấy đã được phép rời đi.

“Đó là lí do vì sao… anh vẫn ổn… đừng lo…?”

Tôi dồn hết sức lực để dồn máu ra----Thực ra là một cơn xuất huyết nặng----và an ủi cô bé.

“Anh…sẽ…không…chết…”

Một lời hứa mà tôi đã không thể giữ.

Bỏ lại cô bé ấy, cậu trai trẻ----Một trong số những anh hùng được gọi với cái tên ‘Shadow Feather’, Raid… đã chết.

======================================================================

Mình là Kurosaki. Các bạn có thể coi pic dưới là chữ kí của mình cũng được.

Bình luận (0)Facebook