• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Ngày 0: Phía sau câu chuyện và cuộc chiến cô dâu

Độ dài 2,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-20 06:15:10

Trans: Tôi

Edit: cũng là tôi

Thằng cu Editor lỏ bắt đầu sủi ngày một nhiều rồi, nên chương này tôi thử tự edit xem, mọi người có góp ý gì thì viết xuống dưới nhé, tôi xin cảm tạ 1000 lần

(灬♥ω♥灬)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Trong thế giới này, có một thứ được gọi là “cuộc chiến cô dâu”. Đó là một cuộc chiến do tầng lớp quý tộc thực hiện ở thủ đô Ode, và nó cực kỳ quyết liệt. Bằng cách gả con gái của họ cho con trai của các gia đình thuộc tầng lớp cao hơn, các quý tộc đã nâng cao địa vị của chính gia đình họ. Đó là một truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm, bắt nguồn từ khi tầng lớp xã hội thượng lưu lần đầu tiên xuất hiện.

Trong mọi trường hợp, bất kể có là con gái của gia đình quý tộc nào đi chăng nữa, họ đều luôn được dạy từ bé rằng: “Có được hôn sự tốt đẹp là cả một niềm tự hào khi được sinh ra với thân phận con gái của gia tộc.” Do đó, khi những cô gái này đến tuổi trưởng thành, họ sẽ đổ xô đi tìm những người bạn đời có thẻ kết hôn ngoài xã hội.

Một Otome game cổ điển là như thế nào? [note51795]

Miyako Florence, người tuy là người được chuyển sinh từ thế giới khác nhưng cũng không phải ngoại lệ, cô cuối cùng cũng tham gia vào cuộc chiến cô dâu.

Hmm, đối với 2D thì thế này cũng không quá tệ cho lắm, nhưng thực tế thì dữ dội thật - Miyako nghĩ. [note51796]

Vào một ngày nọ, cái ngày định mệnh ấy, đã có một bữa tiệc trà được chủ trì bới Klaus Reinhardt, người thừa kế chính thức của Hầu tước Reinhardt. Ngày hôm đó một trận quyết chiến đã diễn ra trong cuộc chiến tranh giành cô dâu này, bởi vì việc được tiếp xúc với nhà trai là hoàn toàn khả thi. Hôm ấy, các cô gái cho dù xuất thân từ các tầng lớp thấp kém nhất xã hội cho đến những tiểu thư thuộc giới quý tộc thượng lưu, đều khoác lên những bộ cánh bắt mắt và tập trung tại khu vườn của dinh thự Reinhardt.

Căn dinh thự giờ chỉ toàn người với người chen chúc để có chỗ để chân. Ngoài các cô gái trẻ tuổi còn có nhiều người khác đi cùng, chẳng hạn như quản gia và hầu gái của các cô, lầm cho khuôn viên căn dinh thự thanh chóng không còn một chỗ trống. Hương nước hoa ngào ngạt cả căn phòng. Mọi người ai ai cũng chen lấn xô đấy nhau chỉ để có được một cơ hội bắt chuyện với Klaus.

Về phần Miyako, nhờ được tái sinh ở thế giới này với tư cách là nữ anh hùng của trò chơi, cô ấy đã xoay sở để Klaus phải thốt lên “Em đúng là một người phụ nữ thú vị”. Thành thật mà nói, Miyako chẳng quan tâm đến chuyện đó một tý nào cả. Người cô ấy muốn gặp trong bữa tiệc này, duy nhất chỉ có nhân vật phản diện, Fuuka Hamilton mà thôi.

“Ừm, xin lỗi, em đang vội!” Miyako nói, lướt ngang qua Klaus và lang thang trong đám đông.

Và rồi, cô ấy đã gặp được Fuuka. Nữ phản diện cô đã đem lòng yêu.

“Này cô kia. Thực sự cô nghĩ cô đang làm gì thế hả?”

Một giọng nói trang nghiêm vang lên. Xuất hiện trước mặt cô là một cô gái trẻ có mái tóc đen dài, chiếc váy cô ấy đang mặc như đã tô điểm thêm cho mái tóc ấy. Cử chỉ hoàn hảo, những cánh tay mảnh khảnh nắm chặt chiếc quạt trông tao nhã làm sao. Khuôn mặt cô gái ấy được trang điểm khá khiêm tốn, nhưng ở nơi đó, đôi mắt tím rực rỡ đã làm hiện lên một ý chí tuyệt vời.

Đôi mắt với cái nhìn thù hận ấy đang dán chặt về hướng Miyako.

“Fu, Fu…” Giọng Miyako lắp bắp, rồi cô trong vô thức bỗng hét lên. “Fuuka-chan!”

“Cô đang hành động quá thân mật đối với một người mà tôi mới chỉ gặp. Cô là ai?"

Nở một nụ cười toe toét, Miyako tiến gần đến Fuuka, cô gái lẽ ra phải là đối thủ của cô, nữ phản diện của thế giới Drop Fantasia. Kết quả là...

“Ouch!”

Fuuka dùng chiếc quạt trên tay đập vào tay Miyako mạnh hết mức có thể.

"Thật sự. Cô đang giở trò gì mà lại có cái thái độ như thế hả?!” Fuuka đáp lại hành động của Miyako một cách gay gắt.

“Thái độ nào cơ?” [note51797]

“Thái độ của cô với Klaus Reinhardt đấy nhé. Gia tộc Reinhardt là người chủ trì bữa tiệc trà hôm nay. Cũng có nghĩa Klaus-sama, hơn ai hết, là người mà cô nên nói chuyện nay bây giờ. Thậm chí chưa dừng lại ở đó, cô vừa làm cái gì vậy? Cô đủ may mắn để có cơ hội nói chuyện với anh ấy, và rồi cô đã bỏ chạy.”

Hai con mắt của Fuuka ghim chặt vào người Miyako.

Trong game, mục tiêu của nữ chính [note51798] đã chứng kiến Fuuka la mắng cô ấy như thế này và quan điểm của anh ta về Fuuka đã bị giảm xuống. Ai đó có thể đang đến đâu ngay bây giờ.

Không ổn! Mình không muốn Fuuka phải trải qua bất cứ chuyện tồi tệ nào!!

Ngay khi Miyako đang nghĩ như vậy, cô ấy đã bắt đầu chi chuyển.

“Đường này!”

“Này, chờ đ… Tôi vẫn chưa nói xong!”

Miyako kéo tay Fuuka tới một mê cung ở góc vườn. Chiếc váy kiều diễm rất có thể đã được chọn chỉ để cho bữa tiệc này đang tung bay. Những chiến binh của cuộc chiến cô dâu, những cô gái ăn mặc sang trọng vẫn đang hoàn toàn tập trung vào buổi tiệc trà, thậm chỉ không thèm liếc nhìn lần thứ hai về phía mê cung làm bằng hàng rào hoa hồng này.

Tận dụng khoảnh kahwcs đó, họ đã chạy, chạy nữa, chạy mãi, chạy cho đến khi…

Phù. Chúng ta tới đây là ổn rồi.”

“C-cô! Cô nghĩ cô đang làm cái gì vậy?”

“Xin lỗi, Fuuka-chan. Em là Miyako Florence. Em hy vọng chúng ta có thể hòa thuận…”

Miyako nở một nụ cười khi quay sang Fuuka

"Buông tôi ra!"

Đét!

“Whoa—aah!”

Thân hình Miyako trở nên loạng choạng vì bị đẩy ra. Trong lúc đó, cô bị vấp phải một cái gai và chiếc váy đỏ thẫm đang mặc bỗng chốc đã rách toạc.

“Á!”

Ahh!

Âm thanh của vật gì đó bị rách vang lên khiến cả hai đứng phỗng một lúc. Đôi mắt Fuuka mở to ra vì lo rằng mình vừa gây rắc rối, nhưng chỉ một giây sau, cô đã lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị.

“Hừm! Tôi thậm chí còn chưa nghe thấy một gia tộc nào có tên Florence cả. Hay là, cô không phải là một quý tộc ở thủ đô? Bỏ cái tay này ra khỏi người tôi ngay. Cô đang biến tôi thành một đứa con gái quê mùa như cô đấy.”

“Em đúng là tới từ vùng nông thôn. Chị nhận ra cái này giỏi lắm đó, Fuuka-chan.”

“Phiền phức, cái cách cô gọi tôi là ‘Fuuka-chan’ đấy. Tôi là một thành viên trong gia tộc Hamilton ở thủ đô. Và nếu cư xử đúng mực thì cô phải gọi tôi là ‘Fuuka-sama’.”

“Ahaha, em lỡ mồm xíu thôi.”

“Thế vẫn là chưa đủ! Chiếc váy đó! Nhìn nó rách nát và tồi tàn lắm rồi, thế nên cô không nghĩ tốt nhất cô nên quay về nhà bây giờ sao?”

“Ơ, à. Có lẽ em muốn về nhà.”

“Vậy thì nhanh lên và đi đi! Và ai đã chọn chiếc váy đỏ đó? Màu đó chỉ được dành riêng cho các thành viên trong gia đình Bá tước Scarlett thôi! Nếu cô lang thang ngoài đường trong bộ dang như này thì mọi người có thẻ sẽ hiểu lầm đấy.”

“Ồ, chuyện đó em không biết luôn.”

“Đó là cả một tội lỗi nếu cô không có kiến thức. Nếu không có ý định tham gia vào cuộc chiến cô dâu, rời khỏi đây ngay đi. Nhìn chướng mắt lắm!” – Fuuka tung một cú lườm sắc lẹm về phía Miyako. “Cả xã hội thượng lưu chỉ tonaf kéo nhau xuống mà thôi,” – Cô tiếp tục – “Tôi không thể tin nối co lại đi loanh quanh đây với bộ dạng yếu đuối như vậy. Tôi còn nghĩ mấy đứa quê mùa thiếu đạo đức sẽ cẩm thấy vui hơn khi ở nhà, đúng không?”

Đừng tỏ ra yếu đuối ở những nơi công cộng. Đó là những gì chị ấy đang hướng tới. Có lẽ chính thái độ nghiêm khắc đó là cách chị ấy thể hiện lòng tốt.

“Nếu chị không phiền”  - Miyako bắt đầu đề xuất một ý tưởng điên rồi mà cô đã biết chắc Fuuka sẽ nhất quyết từ chối vào thời điểm này – “Chị có thể cùng em sống ở vùng nông thông được không?”

“…Cái gì?”

“Đó là một nơi thực sự tuyệt vời với khung cảnh thiên nhiên tráng lệ. Nếu chị cảm thấy ổn, thì một lúc nào đó chị…”

“Tôi không có thời gian để làm việc đó, và tôi cũng không muốn thân thiết gì với kẻ thù của mình.”

Fuuka đột ngột ngắt lời Miyako rồi quay gót bỏ đi. Không cần ngoái lại về phía sau, cô đã tự tuyên bố như thể đang nói với chính mình – “bằng mọi giá, tôi sẽ chiến thắng trong cuộc chiến cô dâu. Đó là giá trị duy nhất của tôi.”

Nhìn Fuuka rời đi, vẻ can đảm, không hề tỏ ra yếu đuối trước bất kỳ ai trong chính con người ấy làm Miyako cảm thấy một sự thôi thúc trong trái tim mình, rằng một ngày nào đó cô ấy có thể chiếm được trái tim nữ phản diện kia.

***

Từng ngày trôi qua, Fuuka Hamilton vẫn tiếp tục tạo dựng danh tiếng, cho dù cách làm đó có tốt hay không. Kiêu căng, xấu tính, sẵn sàng đấm vỡ alo bất kỳ bố con thằng nào, cô là con gái quái dị của quý ngài bá tước. Lời nói và việc làm của Fuuka Hamilton thường là một chủ đề phổ biến được lựa chọn trong các bữa tiệc trà của các tiểu thư quý tộc.

Các quý tộc ở thủ đô lần lượt tổ chức tiệc trà vào mỗi buổi trưa hàng tuần, và họ thư đặt uy tín của mình vào việc biến chúng trở nên xa hoa nhất có thể. Các bữa tiệc trà do các quý tộc cấp cao hơn tổ chức cùng với những người thừa kế trong độ tuổi kết hôn đã trở thành chiến trường chính của các cuộc chiến cô dâu. Ngược lại, những buổi tiệc trà không có sự xuất hiện của bất kỳ ứng cử viên sáng giá nào cho mấy cuộc chiến đó lại biến thành cả lò tin đồn để các cô gái trẻ trao đổi những câu chuyện ngồi lê đôi mách. Trong game Drop Fantasia, đây chính là những sự kiện thu thập thông tin.

Ở nơi đây, Miyako cũng nổi bật không kém.

“A, Fukka-chan, đằng này!”

Miyako nở một nụ cười rộng đến tận mang tai, giơ tay vẫy vẫy Fuuka, cô gái mà ai ai cũng phải khiếp sợ.

“He he. Trông chị hôm nay dễ thương hơn bao giờ hết luôn ấy, Fuuka-chan.”

Trong khi mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn tròn dường như đang thưởng thức bữa tiệc một cách duyên dáng thì Fuuka chỉ ngồi đó, khóe miệng của cô thậm chí còn không nở nổi một nụ cười nào cả.

Miyako không hề do dự mà ngồi xuống cạnh cô ấy. Đỏ mặt, cô nắm lấy tay Fuuka và bắt đầu trò chuyện cùng nhau.

“Hì hì. Hôm nay lại gặp lại chị rồi, mừng quá.”

“Tôi thì không.”

“Whoa, trả lời không thương tiếc luôn mà.”

Nụ cười hoàn hảo mà Fuuka thường trưng ra khi cô ấy ở trong xã hội thượng lưu đã không còn thấy nữa. Không cố che giấu đôi lông mày đang nhíu sâu của mình, cô hất tay Miyako ra.

“Tôi không có ý định làm quen với cô. Rốt cuộc thì tất cả những người phụ nữ quý tộc cùng tuổi đều là kẻ thù của nhau mà."

“Kẻ thù…”

“Điều đó là sự thực. Có thể là vì cuộc chiến cô dâu, nhưng cũng có thể là do vấn đề thừa kế, hay là sự cao quý của con cái chúng ta… Bọn họ là những người tôi sẽ phải đấu tranh vì chính lợi ích của gia đình mình.” – Fuuka nói với vẻ mặt đờ đẫn.

“C-Cái đó không đúng! Ờm, có lẽ vậy, có khi không phải, nhưng…”

“Trong trường hợp đó, cô nên xem xét lại thái độ gần gũi quá mức đó của mình.”

“Nhưng…” – Miyako cố gắng nghĩ ra câu trả lời.

Fuuka tiếp tục, bóng lưng cô đơn ấy bước đi mà không hề quay lại nhìn Miyako tới một lần “Làm ơn đừng tiếp tục nói chuyện với tôi nữa, sự quê mùa của cô có thể lây nhiễm sang phía tôi đấy.”

Tiếp sau đó, Miyako vẫn cố gắng tận dụng mọi cơ hội mà mình có để có thể nói chuyện với Fuuka nhưng luôn bị cô ấy cự tuyệt.

Và vì lý do đó, Miyako đã hạ quyết tâm rằng bản thân mình sẽ tự thân chiến thắng  trong cuộc chiến cô dâu xung quanh Klaus, người kế vị của gia tộc Reinhardt – rồi yêu cầu anh ta phải hủy bỏ hôn ước giữa hai người họ. Sau đó nữa, cô ấy sẽ chấm dứt mọi chuyện và một lần nữa thổ lọ tình cảm của mình với Fuuka.

Ngày tháng trôi qua, Miyako và Fuuka vẫn duy trì mối quan hệ này. Nhưng Fuuka không biết rằng cuối cùng hai người họ sẽ cùng nhau bỏ trốn, không còn phải lo nghĩ về bất kỳ điều gì nữa.

Bình luận (0)Facebook