• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1: Khía cạnh khác của bạn bè, mọi người (1)

Độ dài 1,984 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-01 20:45:30

Azusa Tomori.

Nếu như có một bảng xếp hạng về độ nổi tiếng ở Học viện Aisu này thì tên của cô ấy chắc chắn sẽ luôn đứng đầu cho mà xem.

“Aa, Tomo-chan! Cảm ơn cậu đã giúp tớ giải quyết vấn đề của tuần trước!”

“Này Takakura, cậu cũng nên nói lời cảm ơn đi chứ? Bởi vì nhờ có Tomori, nên cuối cùng cậu cũng được hẹn hò với người mà cậu thích còn gì…! “

“Đúng như mong đợi của tớ, Azusa! Cậu luôn có thể giải quyết được vấn đề của chúng tớ!”

Trong lớp học buổi sáng, ngay khi vừa đến trường, Tomori đã nhận được sự chào đón nhiệt tình của một số bạn nữ. Đó là bởi vì đối với cô ấy, [Bạn của mọi người.] thì đó là chuyện xảy ra hàng ngày mà thôi.

“Nhưng tớ cũng mừng cho cậu đấy, Takakura. Thật may khi Tomori là đồng minh của cậu thay vì trở thành tình địch.”

“Đúng thế, nếu Azusa là tình địch thì tớ sẽ không bao giờ có cơ hội…”

“Khi tớ so sánh Tomo-chan với một thứ gì đó thì cô ấy giống như một bông hoa mà không ai có thể chạm tới được… À không, điều đó có vẻ không đúng lắm.”

"Tớ nghĩ Tomo-chan trái ngược hoàn toàn với một bông hoa không thể chạm tới được cơ.”

Tôi cũng đồng ý với lời nói của các bạn cùng lớp.

Thuật ngữ “bông hoa mà mọi người không thể chạm tới được” dùng để chỉ một thứ gì đó xa vời, ngoài tầm với hoặc một thứ gì đó rất đắt tiền.

Khác với điều đó, Tomori nằm trong tầm tay của tất cả mọi người.

Nói cách khác------

“Chifuyu nói đúng đó. Tớ chỉ là một bông hoa dại bình thường mà thôi.”

Với nụ cười khiêm tốn nhưng vẫn rất cuốn hút, Tomori đã nói như thế.

Đúng thế, cô ấy không phải là một bông hoa không thể chạm đến được.

(Nhưng cô ấy cũng không phải là một bông hoa dại bình thường.)

Nếu tôi dùng bồ công anh làm phép ẩn dụ thì cô ấy sẽ là bông bồ công anh đẹp nhất thế giới.

Nếu cô ấy nở hoa bên kia đường thì mọi người sẽ theo bản năng mà dừng lại và tụ tập xung quanh.

Tomori thu hút đến mức khiến tôi không thể không nghĩ đến những điều như vậy.

Cô ấy không phải là một người đẹp đến từ thế giới khác.

Tuy nhiên, đôi mắt to thân thiện của cô vẫn luôn thu hút sự chú ý của mọi người.

Mái tóc bob màu hạt dẻ của cô được cắt tỉa gọn gàng ở vai và một dải ruy băng màu đỏ tươi.

Cô có vóc dáng khá nhỏ nhắn nhưng đường nét cơ thể tuyệt vời của cô vẫn hiện rõ trong bộ đồng phục học sinh.

Trên hết, nụ cười của cô ấy rất đặc biệt.

Nụ cười đầy mê hoặc của cô có thể dễ dàng làm tim các chàng trai ngừng đập vài giây.

Như tôi đã nói trước đó, cô ấy không phải là một người đẹp theo nghĩa thông thường.

Nhưng không thể phủ nhận cô ấy là một cô gái xinh đẹp.

Gần đây đã có một cụm từ trở nên phổ biến là: [Một thần tượng mà bạn có thể gặp.]. Tuy nhiên, Azusa Tomori là [Thần tượng mà bạn có thể kết bạn] tại Học viện Aisu.

“Nè, Azusa, cho tớ mượn bài tập về nhà của cậu xem một lát được không?”

“À, ừm, Azusa-chan, cuối tuần này cậu có thể đến giúp câu lạc bộ trò chơi board game được không? Chúng tớ đang thiếu người để tham gia giải đấu… Cậu giúp chúng tớ giải quyết vấn đề này nha…”

“Tomori, Tomori! Chúng mình cùng đi chơi đi! Các senpai ở câu lạc bộ cứ làm phiền tớ mãi thôi nên tớ mời các anh ấy luôn nhé!”

"Được rồi! Bài tập về nhà là môn toán tiết 2 phải không? Tớ sẽ cho cậu mượn ghi chú của tớ với điều kiện là chúng được sao chép đúng cách. Tớ chắc chắn sẽ tham gia giải đấu board game! Và sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có những trò chơi như Gatan hay Sonnukaruka. À, còn về chuyến đi chơi…thì để khi khác đi nhé.”

"Cái gì? Tại sao chỉ có mình tớ là bị từ chối?”

“Có phải senpai mà cậu đang nói đến là Fujishiro ở câu lạc bộ bóng đá phải không?”

“Sao cậu biết… Đợi đã! Fujishiro-Senpai có tỏ tình với cậu hay gì không?”

“Gượm đã, tớ không có nói là anh ấy làm những việc như thế.”

Tomori phủ nhận điều đó với một nụ cười.

Nhưng các bạn cùng lớp của chúng tôi đã tinh ý nhận ra điều đó.

Những gì cô ấy vừa nói chắc hẳn chỉ là nói dối để thể hiện sự quan tâm của cô ấy dành cho Fujishiro-Senpai.

(Kiểu này nữa sao?)

Nếu có một khuyết điểm ở Azusa Tomori thì đó chính là tính dè dặt của cô khi không hẹn hò với bất kì ai dù cô có rất nhiều bạn bè, bất kể giới tính.

Và có vẻ như Fujishiro-senpai đã đề nghị Tomori có quan hệ tình cảm với anh ấy.

Nhưng tiếc thay, anh đã không thể chinh phục được trái tim của cô.

Tuy nhiên, anh ấy đã không bỏ cuộc và cố gắng lợi dụng đàn em của mình để tiếp cận Tomori.

"Chào! Nghiêm túc mà nói thì đó có phải là Fujishiro-senpai không?”

“Anh ấy là át chủ bài của câu lạc bộ bóng đá! Và anh ấy có bố mẹ là một nghị sĩ! Anh ấy còn là một trong những học sinh đẹp trai nhất lớp ba, thật lãng phí khi từ chối một người như vậy! “

“Năm nay có bao nhiêu người?”

“Con trai của một luật sư, người thừa kế của một công ty game lớn, hiện đang là người mẫu của một công ty tài năng…”

“Câu lạc bộ Azusa Heartbroken đang ngày càng hùng hậu hơn!”

Đó chắc chắn là một đội hình xa hoa.

Ngay từ ban đầu, học viện này đã có rất nhiều học sinh đạt danh hiệu như vậy, bởi vì Học viện Aisu là một trong những trường tiên tiến hàng đầu ở tỉnh Kanagawa, với điểm trung bình trên 70.

Trường cung cấp chương trình giáo dục tích hợp từ tiểu học đến đại học.

Mặc dù là một ngôi trường trẻ có lịch sử ngắn ngủi, và được thành lập bởi Đại học Aisu danh tiếng cách đây vài thập kỷ nhưng danh tiếng của trường đã vượt ra khỏi Nhật Bản.

Bởi vì trường đã sản sinh ra những người ưu tú hàng đầu trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Đồng thời, học phí khá cao nên chỉ những học sinh có danh hiệu sang trọng như những người tôi nghe trước đó mới có thể học tại đây.

Và Azusa Tomori đứng đầu trong số những học sinh danh dự đó.

(Gia đình cô ấy tuy bình thường, nhưng học lực của cô ấy lại cực kỳ xuất sắc.)

Cô đứng thứ hai trong lớp.

Mặc dù tham gia câu lạc bộ về nhà nhưng cô có thể chất siêu phàm giúp cô đứng đầu trong các bài kiểm tra thể thao.

Có một giai thoại kể rằng cô đã nhận được lời đề nghị đặc biệt từ hội học sinh ngay trong tuần đầu tiên nhập học nhờ tài năng xuất chúng của mình.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là mặc dù có địa vị phi thường như vậy nhưng cô ấy vẫn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, từ những chàng trai thích thể thao đến những cô gái sống nội tâm.

[Bạn của mọi người.]

Có thể hiểu được tại sao cô lại được nhiều bạn bè gọi như vậy.

“Tại sao cậu không thử sử dụng tweet hoặc Instagramming? Tớ nghĩ cậu sẽ có thêm nhiều người yêu mến hơn nữa đó. “

“Không thể nào~. Tớ không giỏi với SNS (mạng xã hội), vì vậy trừ khi có lý do thực sự chính đáng, tớ sẽ không làm điều đó… À nhân tiện thì, tớ nghe nói giáo viên sẽ đến muộn đấy, cho nên chúng ta sẽ tự học nhé?”

Dưới sự chỉ huy tuyệt vời của Tomori, các học sinh bắt đầu chuẩn bị cho việc tự học một cách có trật tự.

Thế là một ngày bình yên lại bắt đầu.

Cả lớp đoàn kết dưới sự chỉ đạo của lớp trưởng hoàn hảo, vừa có học giỏi lại vừa có tài lãnh đạo.

“――Giờ cậu đang làm gì vậy, Kimitaka Kagisaka-kun?”

Vâng, chỉ ngoại trừ một người.

“Không thấy à, tôi đang đọc một bộ truyện tranh vừa được phát hành ngày hôm nay.”

Trong khi đọc sách điện tử trên điện thoại, tôi nói nhỏ với Tomori, người đang nói chuyện với tôi từ ghế bên cạnh.

“Nếu cậu cứ đọc manga suốt như thế, thì điểm số của cậu sẽ tụt xuống đấy, cậu biết không?”

"Không cần lo lắng. Đây chỉ là một cách để tôi nghỉ ngơi thôi.”

“Chà, đúng là cậu đã đến lớp đúng giờ.”

“Tôi cũng làm bài tập về nhà và ôn tập một cách nghiêm túc.”

"Ồ vậy ư? Vậy sao cậu không nghiêm túc thực hiện vai trò lớp phó của mình nhỉ?”

Sự hoài nghi của cô ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ tươi sáng mà cô ấy đã thể hiện trước đó.

Tomori cười như thiên thần nhưng cách nói chuyện của cô hiện tại chả khác gì ác quỷ.

"Ồn ào."

“Nếu điểm số của cậu tốt, tớ đoán cậu không thể không quan tâm đến lớp học nữa đó, cái đồ theo chủ nghĩa cá nhân.”

“Ừ, đúng rồi đấy, đồ độc tài.”

“Thái độ của cậu vẫn thối nát như ngày nào. Có phải cậu đã ăn phải thức ăn lên men nào đó khiến đầu óc cậu trở nên khó chịu không?”

"Đúng đấy. Ghen tị à? Kẻ không có đầu óc.”

Một cuộc trao đổi đầy những lời lăng mạ nhau mà không hề nao núng. Đây đích thị là cuộc sống hàng ngày của tôi và Tomori.

“Mọi người cũng đang nói đó. Nếu Tomori ở đây thì Kagisaka cũng chỉ là lớp phó trên danh nghĩa thôi.”

“Không, tớ muốn lấy cậu làm gương cho mọi người. Mặc dù điểm số của cậu rất xuất sắc, nhưng tớ muốn cho mọi người thấy sự tồn tại tệ hại nhất của loài người để mọi người có thể phát triển và―― ”

“Con khốn nói nhiều.” (Chữ màu xanh lam trong hình minh họa bên dưới.)

“!?… Không phải cậu nên nói ‘đẹp’ sao?”

“Cậu hòa đồng với mọi người nên từ ‘b*th’ hợp với cậu hơn.”

“Tàn nhẫn quát! Đồ tồi tệ! Rác rưởi!"

“Giọng điệu của cậu cũng vậy còn gì.”

u60751-68087cbf-5cc6-4cb2-b351-daa518e066b8.jpg

“Trời ơi, đây là lý do tại sao cậu không thể kết bạn đó, Bocchi-kun (kẻ cô độc).” (Chữ màu đỏ trong hình minh họa.)

“Ờ!? Kể cả như vậy thì tôi cũng có vài người bạn…”

“Có lẽ họ chỉ là bạn của cậu trên mạng thôi, phải không? Chỉ là một mối quan hệ mà bạn theo dõi nhau trên Twitter. Nếu là tớ, tớ sẽ chặn người như cậu, một người chỉ theo chủ nghĩa cá nhân và loại cậu ra khỏi cộng đồng ”.

“…Này, sao cậu lại nói bậy thế?”

“Không cần lo lắng về điều đó.”

Tomori chỉ vào tôi bằng một ngón tay gầy gò trắng trẻo.

“Tớ chỉ trở nên thô lỗ khi liên quan đến cậu thôi, Kagisaka-kun.”

Cô lè đầu lưỡi đỏ tươi của mình ra một chút.

u60751-4c78b686-34b1-4e0e-806d-d0bc6dda7796.jpg

À, như tôi đã đề cập trước đó rằng Azusa Tomori chỉ có một khuyết điểm, nhưng hãy để tôi sửa lại điều đó. Bên cạnh việc từ chối các mối quan hệ lãng mạn với mọi người, còn có một điểm tiêu cực khác ở cô ấy.

Đó là việc cô ấy liên tục phun ra những lời lẽ gay gắt bằng cái lưỡi sắc bén của mình, nhưng chỉ đối với tôi.

Bình luận (0)Facebook