• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 539 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:07:55

Làn hơi lạnh của mùa đông đã tan đi, và mùa xuân đã đến với chúng ta.

    Và thế là tập 6 đã được ra mắt. Thật đúng là một mùa tốt lành.

   

    Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã mua tập thứ sáu của Dị thế Nhục hình Công chúa.

    Về cách mà tôi sắp xếp phần lời bạt này, thì tôi nghĩ lần này mình sẽ bắt đầu với phần cảm ơn trước. Cảm ơn Ukai Saki vì những bức minh họa tuyệt vời trong suốt sáu tập qua; cảm ơn biên tập O vì đã nhẫn nhịn hết mọi phiền toái mà tôi đã gây ra; và cảm ơn Yamato Hina vì hai tập manga chuyển thể, tôi cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Tôi cũng muốn gửi những lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những ai tham gia vào quá trình sản xuất, cũng như đến với gia đình yêu dấu của tôi, đặc biệt là chị tôi. Và hơn hết thảy, tôi muốn bày tỏ lòng cảm kích với các độc giả một lần nấm tấm rèm đã khép lại câu chuyện của Kaito Sena. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng tôi trên chuyến hành trình này. Tôi đã được viết mọi điều về cậu ấy theo ý mình muốn, và điều đó khiến tôi thật ngập tràn cảm xúc.

    Còn nói chung cho bộ Dị thế Nhục hình Công chúa, nó vẫn sẽ tiếp tục.

    Nó sẽ tiếp tục. (Đó là phần quan trọng.)

    Thú thật thì sau khi nộp bản thảo cốt truyện của tập 6, biên tập của tôi đã bảo rằng đây sẽ là một điểm dừng tốt, vậy nên nếu tôi hoàn toàn muốn dừng bộ truyện lại tại đây thì tôi có thể làm thế. Nhưng tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn viết về cô ấy và những người mà cô ấy quen, về những sự kiện này kia, và nhiều nhân vật khác làm điều nọ điều kia, và những thứ khác nữa, thế nên tôi đã xin phép để được viết tiếp.

    Từ đó, tôi đã nộp toàn bộ bản thảo cho cốt truyện sắp tới, và tôi đã nhận được sự chấp thuận từ biên tập. Nội dung và nhịp độ sẽ vẫn như đó giờ, nên tôi mong là tin này sẽ khiến tất cả các bạn thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn đóng sách lại tại đây và coi nó là kết thúc thì đó là cũng một lựa chọn, và đây sẽ là tập để làm thế. Nhưng là một tác giả thì tôi sẽ vô cùng vui nếu bạn đi cùng với tôi, trông các nhân vậy và nhìn lấy số phận của thế giới cho đến cái kết thật sự. Tôi định viết tiếp với hết sức mình, nên tôi mong là bạn sẽ đi cùng tôi.

    Làm ơn, tôi xin đó.

    Câu chuyện từ trước tới giờ chỉ đều vì cậu ấy.

    Nhưng từ giờ, nó sẽ là câu chuyện vì nhân vật chính còn lại―vì cô ấy.

   

    Và miễn câu chuyện còn tiếp diễn, tôi thấy có một điều mà mình cần nói ra.

   

    Địa ngục thật sự―

    ―mới chỉ bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook