• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ghi chép của viên chức dân sự

Độ dài 758 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:07:24

    Đây là bản ghi chép về sự thất bại của chúng tôi. Đồng thời, nó cũng là bản ghi chép về cách mà chúng tôi chờ đợi thời cơ xuất hiện.

     Hai chiếc cột - Thiên Chúa và Quỷ Thần - mọc lên tại Tận cùng Thế giới đang mang sự diệt vong đến với tất cả chúng tôi. Đợt thuộc hạ đầu tiên được thả ra từ cột Quỷ Thần lan ra rộng rãi và nhanh chóng, gieo rắc sự tàn sát và hỗn loạn trên đường chúng đi. Nhưng người ta tin rằng đợt thứ hai và những đợt kéo theo sau nó mới là những mối đe dọa thật sự.

     Dù cư dân của Thủ Đô đã sống sót qua được vô vàn đợt tấn công bởi quỷ dữ, những đợt thuộc hạ tiếp theo đông đảo đến mức họ sẽ không có lấy một cơ hội để sống sót. Thông thường, thế là đủ để đánh dấu tận thế rồi.

     Thông thường thì là thế.

     Tuy nhiên, ngay thời khắc này, cuộc hội họp giữa nhân loại, á nhân và thú nhân đã đơm hoa kết trái. Khi nhiều đại diện từ phía các chủng loài nhận được tin về đợt thứ hai, họ vứt tư thù sang một bên và tạo thành một mặt trận thống nhất. Rồi một quân đội được thành lập nên với các thánh nhân làm trung tâm, và họ đã bắn hạ được hơn phân nửa số thuộc hạ trước khi chúng kịp đặt chân lên đất đai của nhân loại. Song, chiến thắng vẫn chưa nằm trong tay chúng tôi.

     Hiện tại, chúng tôi đang hứng chịu vô vàn thất bại nhỏ do kiệt sức và kiệt quệ sức mạnh quân đội. Liệu chiến thắng có chờ đợi sau những khó khăn chúng tôi đang đương đầu hay không? Hay chúng tôi được định phận thua cuộc rồi? Và nếu thế, sự hủy diệt và tái thiết xảy ra sau đó sẽ ra sao? Chúng tôi thậm chí còn không biết được cái kết sẽ mang hình thù thế nào.

     Dù sao, kẻ thù của chúng tôi cũng chính là Thiên Chúa và Quỷ Thần.

     Trận chiến mà chúng tôi đang tham gia là hành vi xúc phạm thánh thần, điều tương tự thế chưa từng xảy ra, có lẽ thậm chí trong cả thế giới trước kia.

     Tín ngưỡng mà chúng tôi thờ phụng trong vô vàn năm tháng đang nứt vỡ đi, và nền tảng tinh thần của chúng tôi đã vụn nát. Sau khi ném Đấng Tạo Hóa sang một bên, liệu cuộc sống có thể mãi như xưa không? Với đà này thì không điều gì về tương lai là chắc chắn cả.

     Mọi thứ được miêu tả ở trên chính là chi tiết cho bản chất tàn bạo của tình hình mà chúng tôi đang mắc phải.

     Từ giờ, tôi sẽ ghi chép lại những lời huyên thuyên của mình. Song, đó chính là lý do mà tôi mong bạn sẽ mãi nhớ lấy chúng.

     Thậm chí dù cho tất cả diệt vong, dù cho tất cả kết thúc, dù cho những ghi chép này bị tàn lụi trong quá trình tái thiết, tôi mong rằng người nào đó, ở đâu đó, sẽ nhớ đến chúng tôi.

     Sự chống trả ngu ngốc, sự đấu tranh vô nghĩa của chúng tôi - tất cả đều minh chứng cho việc chúng tôi đã từng sống.

     Tuy cho không có cách nào để biết được điều đó, nhưng làm ơn -

     -- tôi cầu xin bạn.

    Có lẽ tôi đa cảm quá rồi. Cho phép tôi thay đổi chủ đề - việc ba chủng loài cùng bắt tay và tạo thành tiền tuyến phòng ngự thống nhất đã là một cú sốc lớn đối với tôi. Người ta đồn rằng Giáo Hội có dính líu tới sự hình thành của hai chiếc cột kia. Vì thế, tôi đã chắc chắn rằng nhất hoàng nữ của thú nhân sẽ đứng lên chống lại nhân loại.

    Liệu chăng có chuyện gì đó đã diễn ra tại buổi họp, điều gì đó mà một viên chức dân sự thấp kém như tôi không thể nào tưởng tượng nổi?

    Là một hành vi chuyên quyền thảm khốc, thứ đe dọa tuyệt diệt lấy tất cả?

    Hay có lẽ là thứ gì đó tựa như một phép mầu?

    

    

Bình luận (0)Facebook