Lần cuối
Số từ
155,349
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
238

Tóm tắt

Tại một trường sơ trung ở miền nông thôn nào đó, hai con người đã thề sẽ làm bạn với nhau đến cuối đời.

Cùng nhau tiến tới ước mơ chung của cả hai, nhưng mối quan hệ đấy vẫn không phát triển sau hai năm liền.

Himari Inuzuka một cô nàng năng động hết mức, nhưng không có nổi mảnh tình vắt vai, và Natsume Yuu, chàng trai yêu hoa hoè đã cùng nhau dành những ngày tháng yên bình cho mối quan hệ không khác gì bạn thân trong câu lạc bộ làm vườn ở năm 2 sơ trung. 

[Nếu Yuu không thể kết hôn, thì để mình rước cậu về] 
[Mặc dù Himari có nói vậy thì cũng không đơn giản đâu, để anh trai cậu phải gọi mình là 'em rể']

Tuy nhiên sau khi Yuu gặp tình đầu của mình, mối hệ giữa hai người đã trở nên đảo lộn.

Liệu Himari, cô nàng giờ đây đã biết yêu, có chịu ngồi yên với vị trí 'Người bạn lý tưởng' không ?

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Frag.2: Vậy, cậu sẽ hẹn hò với mình chứ?
  2. 02.Frag. 3: Vậy, cậu có thể chỉ luôn nhìn mỗi mình thôi, có được không?
  3. 03.Frag.4: Nhưng, chúng ta là bạn thân mà, đúng không vậy?〈THƯỢNG〉
Frag.2: Vậy, cậu sẽ hẹn hò với mình chứ?
Frag. 3: Vậy, cậu có thể chỉ luôn nhìn mỗi mình thôi, có được không? *
Frag.4: Nhưng, chúng ta là bạn thân mà, đúng không vậy?〈THƯỢNG〉 *
Bình luận (0)Facebook