• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61 - Cựu Dũng Giả nhận ra.

Độ dài 437 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:27:48

Sorry ae cơ mà đến tuần thi bị ba mẹ thu lap nên ko báo gì cho ae biết đc...

<><><>

Chương 61: Cựu Dũng Giả nhận ra.

Vừa về tới làng, tôi đã đưa cậu ấy đi xem những tòa nhà. Vừa thấy những tòa nhà ấy, tôi giải thích với nụ cười chứa đựng sự hối lỗi. 

“Đây là tòa nhà được nhất làng rồi đấy. Đúng như dự đoán của tôi, cấp độ ma thuật hiện tại của tôi chả thể trùng tu nổi nó được.”

Thấy thế, Amur nhìn lên và huýt sáo, “Hee…….” Công trình đầu tiên trong Làng là Nhà Thờ.

Ngày trước, nó được sử dụng như nơi gặp mặt của làng, lúc đó nó nhộn nhịp thực sự. Chúng tôi nghe Kinh Thánh, trở thành những bà tám, vân vân và mây mây. Nhưng mà… đó là chuyện của nhiều năm trước rồi. Giờ những bức tường thì nứt mẻ, trần nhà thì dột hết cả rồi. Nó đã bị nắng mưa, gió máy hủy hoại mấy năm nay rồi.

Tiến về phía trước, Amur chạm thử vào mấy bức tường để kiểm tra.

“Đất xây nên bức tường này được lấy từ khu vực này à?”

Sau phút chốc suy nghĩ, tôi trả lời, “Theo tôi nghĩ thì… đúng là như vậy.”

Vừa xoa cằm, Amur vừa hỏi.

“Trần và sàn nhà đều được làm bằng gỗ hả?”

Tôi gật đầu. Thấy vậy, Amur mỉm cười.

“Ra vậy… Ra vậy…….” Amur gật đầu như thể đã chắc chắn về một điều gì đó.

Thấy vậy, tôi hỏi.

“Thế có sửa được không?”

Amur tự tin gật đầu rồi trả lời.

“Được mà. Sửa xong trông sẽ như mới luôn.”

Tôi bị bất ngờ bởi những lời đó. Mặc dù biết mình sẽ chả giúp được gì đâu nhưng tôi vẫn hỏi.

“Chắc chứ?”

Ho nhẹ một cái, Amur trả lời.

“Eeee, nếu tôi được dùng loại “Vật liệu” xịn xò nhất mảnh đất này.”

Quá bất ngờ về câu trả lời, tôi hỏi.

“Huh? Vật liệu xịn xò nhất á?”

“Đúng vậy, đất nơi đây rất phù hợp để làm vật liệu xây dựng. Chưa kể đến nếu ta có thể sử dụng được mấy cái cây thì tuyệt vời rồi vì mấy loại gỗ này cũng là mấy loại ngon nhất mà.”

Đơ người nhìn cậu ta, tôi hỏi.

“…….Chúng thực sự tốt tới vậy sao?”

Lại là cái nụ cười bẽn lẽn ấy, Amur trả lời

“Tôi không biết là nó lại ở gần mình như này. Sau tất cả thì ở giữa rừng cũng có cái lợi của nó mà. Mảnh đất này là một kho báu cho các kiến trúc sư đấy.”

Có vẻ như Amur đang rất thích thú về chuyện này.

<><><>

Solo: Kelvin_Key.

Bình luận (0)Facebook