• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62 - Cựu Dũng Giả yêu cầu trợ giúp.

Độ dài 651 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:27:49

Chương 62: Cựu Dũng Giả yêu cầu trợ giúp. 

Sau đó, tôi giới thiệu Amur cho mọi người trong làng. Nhìn vào cậu ấy, Millet nhận xét.

“Cái tên Amur đã từng tới tai tôi rồi. Anh ấy là kiến trúc sư không đứng nhất thì cũng đứng nhì tại Schiva.”

Đúng như tôi nghĩ, cậu ta cũng rất nổi tiếng ngay cả với những Quý tộc và Hoàng tộc. Cammy nói cùng với một nụ cười tinh nghịch.

“Nghe hơi buồn cười nhỉ? Bị đuổi khỏi chính công ty mà mình thành lậpp ư?”

Sara hỏi lại ngay.

“Có lẽ ngay từ đầu họ đã nhắm tới địa vị và danh tiếng ngay từ đầu rồi chăng? Và vì họ đã có chúng sẵn rồi nên cậu không cần nữa chăng? Hay là thú gì đó kiểu vậy chăng?”

Amur cười gượng và nói.

 “Ahahaha, chắc hẳn là vậy. Chà, tôi chả quan tâm xem đâu là sự thật. Ngược lại, tôi còn thấy dễ chịu hơn cơ.”

 Sara hỏi với một cái đầu hơi nghiêng.

“Về việc bị tống cổ đi ư?”

Với ánh nhìn kiên quyết, Amur gật đầu.

”Đúng vậy. Thay vì cố gắng để làm vừa lòng mấy cha quý tộc, tôi thích đi giúp những người đang gặp khó khăn cơ. Vậy nên giờ tôi có thể làm điều mà mình muốn rồi! Có thể nói rằng tôi có rất nhiều xúc cảm về chuyện này.”

Bằng cách nào đó, tôi có thể hiểu được ý anh ta muốn nói. Đó là bởi khi tôi càn là một Dũng Giả, tôi đã gián tiếp giết chính mình. Để hiểu thêm về mảnh đất này, Amur quyết định ở lại làng một thời gian. Ngay hôm sau, anh ấy lại hỏi chúng tôi.

“Có chuyện này tôi muốn hỏi mọi người. Tôi muốn có vật liệu tốt nhất để tu sửa mọi thứ.”

Với cái đầu nghiêm qua một bên, Millet hỏi.

”Vật liệu tốt nhất?”

 Thấy biểu hiện bối rối của Millet và mọi người, Amur giải thích.

“Đúng vậy. Tôi cần gỗ và đất.”

Sau chốc lát suy nghĩ, tôi trả lời.

“Ta có thể lấy gỗ từ những cái cây gần rừng nhưng còn đất thì sao?”

Hạnh phúc vì vấn đề về gỗ đã được giải quyết, Amur tiếp tục. 

“Tôi muốn dùng đất đá bên bờ sông.”

Vừa gật đầu, tôi vừa nghĩ về nơi ta có thể tìm chúng…. Ơ, tôi nghĩ ra rồi.

“Nếu thế thì có hẳn một tảng đá ở bên bờ sông kia.”

Mừng rỡ hơn nữa vì vấn đề còn lại đã được giải quyết, Amur lại tiếp tục cau mày.

“Nhưng các cậu lại không có đủ nhân lực mà phải chứ?”

Nghe vậy, tôi cười trừ và lắc đầu.

“À, sẽ ổn thôi. Tôi đã nhờ người giúp rồi. Họ sẽ xuất hiện bất cứ khi nào ta cần thôi.”

Amur ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi.

“Sự giúp đỡ?”

Ngay sau đó, từ phía sau lưng bọn tôi có tiếng hô vang tới.

“O~i, tôi mang họ tới rồi này~”

Là Garzas và những hạ cấp của cậu ta. Tôi đã liên lạc trước với cậu ta. Garzas đã rời quân ngũ để trở lại làm một mạo hiểm giả nhưng tầm ảnh hưởng của cậu ta đối với phần lớn thuộc cấp cũ thì vẫn còn.

Thấy họ, tôi vỗ tay một cái rồi nhìn Amur.

“Được rồi! Cùng vào việc nào!”

Nhìn thấy quân hàm trên đồng phục của họ, anh ta hỏi. 

“Chắc chứ? Họ đến từ Levania à?”

Tôi gật đầu.

“Đúng vậy, tôi đích thân chứng thực họ đấy.”

Ngôi làng này đã thuộc về lãnh thổ của Schva nhưng nó vẫn có những ảnh hưởng nhất định với Levania.

Nhận ra vấn đề đã được giải quyết, Amur gật đầu

“Tuyệt! Để tôi về nhà lấy vài dụng cụ cần thiết đã.”

Gật đầu đồng ý, tôi quyết định sẽ đưa anh ấy về nhà. (Kelvin_Key: không hiểu sao càng ngày tui càng thấy có mùi Yaoi cực nặng ở đây.)

“Tôi sẽ đi với cậu.”

Vậy là tôi và Amur lại hướng về Thủ đô Hoàng gia.

<><><>

Solo: Kelvin_Key

Bình luận (0)Facebook