Cuộc phiêu lưu của pháp sư cắm sừng
Majikari (まじかり)Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Hậu cảnh, Renka và Milis nhìn trộm

Độ dài 1,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-29 22:32:34

T/N: DDD đã tới <3

__________________________

"Ăn mừng hoàn thành nhiệm vụ! Cạn ly nào!"

""" 2 3 zô!!!"""

Tất cả đều đồng thanh hét lên theo tiếng mở màn của Emily.

Trong một góc phòng ăn nhà trọ <Thằn Lằn Dũng Mãnh> đã được dành riêng cho Emily và các mạo hiểm giả đã tham gia nhiệm vụ tiêu diệt tổ Liệt Long.

Emily là khách mời chính của bữa tiệc, với sự tham gia của bốn nhóm nghi binh khác, cũng như thành viên của <Bôn Lang>.

Với nhiều người tham dự như thế, vợ chồng chủ trọ không đủ sức phục vụ, nên đã cho phép họ tự mang đồ ăn tới, trả phí thuê địa điểm, và phục vụ một phần thức ăn. Vì thế họ dùng nơi này như một sảnh tiệc.

Lý do tại sao nhà trọ <Thằn Lằn Dũng Mãnh> được dùng như sảnh tiệc là để dễ mang thức ăn và đồ uống cho Shinji hơn. Cậu ta đã mệt mỏi vì bị Emily hút cạn và muốn về phòng ngủ.

Không lâu sau khi nâng ly chúc mừng, Shinji trở về phòng của mình.

Bữa tiệc bắt đầu và thời gian vui vẻ dần trôi.

Milis đang nói chuyện với vài thành viên nữ của nhóm khác, đã nhận ra Renka biến mất khỏi sảnh tiệc.

"Alvin~! Chị muốn xem ♪"

"""Ồ, được đó, được đó, được đó!"""

"...! Xong rồi nhé! Tiếp theo là chị Emily!"

"""Tôi muốn xem!"""

"Hăng hái quá..."

Milis định hỏi Alvin, nhưng Alvin đang thi uống với Emily và các mạo hiểm giả khác, nên chẳng biết có muốn nói chuyện với cô không.

"Sao thế?"

Chủ trọ gọi Milis đang bận nhìn quanh. 

"Bác biết Renka ở đâu không?"

"Renka à, con bé mang ít thức ăn cho Shinji-san."

"Cháu hiểu rồi. Cảm ơn bác rất nhiều."

Milis cảm ơn người chủ quán bận rộn. Sau khi cúi đầu nhẹ, chủ quán đặt đĩa thức ăn mới chuẩn bị lên bàn và quay lại bếp.

Trên đĩa là món yêu thích của Renka, gà rán.

(Mình sẽ lấy cho cậu ấy, phòng khi bị người khác ăn hết.)

Milis lấy đĩa gà rán nhỏ và rời khỏi sảnh tiệc.

Dường như không ai để ý đến cô.

Milis tới phòng Shinji nơi Renka đang ở.

Đi bộ trong hành lang, cô thấy phòng của Shinji.

Cánh cửa không hoàn toàn đóng và ánh sáng trong phòng lọt ra ngoài hành lang.

Sau đó ngay khi tay Milis sắp chạm vào cửa.

"An ♡"

Một giọng nữ dâm đãng phát ra từ trong phòng.

Milis lập tức lùi lại.

Giọng cô nghe thấy chắc chắn là của Renka, dù tông giọng khác với bình thường.

Milis chết lặng khi nghe tiếng ư ư như đang cố kìm lại sung sướng, tiếng nước nhóp nhép, và tiếng giường kêu cọt kẹt.

Dễ dàng đoán được chuyện gì bên trong.

Đáng ra cô nên bỏ đi, nhưng Milis vẫn bị hút vào khe cửa hé mở và nhìn vào trong phòng.

Milis thấy hột le của Renka cọ trên con ciu khổng lồ. 

Hướng của chiếc giường khiến cô không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng có vẻ Renka đang trên người Shinji.

Cả hai đều trần chuồng, không có gì che chắn bên dưới.

Cô thấy rõ con ciu bự của Shinji và hai hòn bi tráng lệ. Mông của Renka chậm rãi lên xuống chào đón con ciu cứng ngắt đi vào âm đạo.

"Hmm... ♡ Hmm... ♡ Shinji… Sướng không...? ♡"

"Ahh... trong Renka... sướng lắm..."

Milis nghe hai người họ thì thầm.

"Em sẽ di chuyển... ♡ Cứ thư giãn nhé, Shinji... ♡"

"Ờ..."

"Hah... Hmm... Ah... ♡ Fufu... ♡ Chu... ♡ Chu... ♡"

Renka kéo con ciu Shinji ra sát mép âm đạo, như để kiểm tra kích thước, và lại đút vào lần nữa.

Nuchi... ♡ Nuchi... ♡ Dâm thủy tràn ra với âm thanh tục tĩu, nhưng động tác của Renka rất nhẹ nhàng, đến mức Milis nghĩ cô ấy rất hạnh phúc được kết hợp với Shinji, bất chấp tình huống dâm đãng này.

Rõ ràng Renka đang dẫn dắt cuộc đụ, và sự thật này khiến Milis bị sốc.

Hơn nữa, cảm xúc đầu tiên nảy sinh trong Milis là ghen tị.

Cô thấy rõ Renka đang hoàn toàn tận hưởng dưới vai một người phụ nữ.

Cô không được thỏa mãn với người mình yêu, nhưng hành động của Renka với người cô ấy yêu đã lấp đầy cơ thể và tâm hồn cô.

Cô cực kỳ ghen tị...

Milis đặt đĩa thức ăn xuống hành lang và trườn tay lên người, để mặc cảm giác ngứa ran mang cô đi. Trước khi kịp nhận ra, núm vú của cô đã se cứng và khi chơi đùa với hai bầu ngực, cảm giác tê dại ngọt ngào khiến toàn thân cô run rẩy.

"Haa...♡ Haa...♡"

Milis dùng ngón tay xoa dịu âm đạo đang ngứa ran.

Milis nín thở và tiếp tục thủ dâm trong lúc nhìn chằm chằm vào dương vật của Shinji.

"Renka... anh sẽ di chuyển để xuất tinh..."

"Em hiểu rồi... ♡ N ♡ Ah ♡ N ♡ Ah... ♡"

Shinji ôm mông Renka bằng hai tay.

Khi Shinji thúc mạnh vào âm đạo từ dưới lên, miệng Renka phát ra âm thanh sung sướng không kiểm soát.

Tét ♡ Tét ♡ Tét ♡  Âm thanh hai cặp mông đập vào nhau và dâm thủy chảy ra từ Renka là bằng chứng cô ấy đang rất tận hưởng, và việc con ciu đút vào khiến cô chảy nước.

Milis cũng nhớ lại cảm giác sung sướng khi âm đạo được khoét sâu theo cách tương tự, và tự lên đỉnh bằng những ngón tay.

Cô mải mê thủ dâm đến mức không nhận ra dâm thủy đã nhỏ giọt trên sàn hành lang.

"Ra ♡ Em đang ra ♡ Em đang ra ♡ Em đang ra ra ra ra ra ♡♡♡"

"... Anh ra nhé!"

"Ra bên trong em ♡♡♡♡♡"

(Em cũng ra... ♡)

Ba người họ lên đỉnh cùng lúc.

Shinji ôm mông Renka và thúc mạnh vào sâu trong âm đạo, bắn tinh vào tử cung.

Cậu ôm cô ngay khi đạt cực khoái và áp môi lên, bóp nghẹt giọng của cô. Đây là cảm giác tuyệt vời nhất khi xuất tinh trong lúc hôn.

u1707-a3ed4a7e-dd47-4055-a630-7c3daadd5b98.jpg

Renka biết cô sẽ không thể kìm lại giọng nói vào lúc lên đỉnh.

Cô nhanh chóng hôn lại Shinji ngay khi đạt cực khoái được xuất tinh trong âm đạo. Phê pha bởi cảm giác tinh dịch tràn đầy, và tiếp tục hôn Shinji.

Hôn và xuất tinh là điều hạnh phúc nhất với cô ấy.

Milis lên đỉnh, nhưng đây chỉ là lần lên đỉnh nhẹ.

Cô không khỏi ghen tị với Renka, người có lần lên đỉnh dài và sâu ngay trước mặt cô... Cảm giác ngứa ran phía sau âm đạo đã đạt giới hạn chịu đựng của cô.

Chút lý trí cuối cùng còn sót lại khiến cô do dự bước vào.

Để thay chiếc quần lót ướt, Milis nhặt chiếc đĩa lên và thẫn thờ về phòng.

(Mình phải kìm nén… Mình phải kìm nén… Mình phải...)

Cô yêu Alvin.

Renka hẳn đã yêu Shinji.

Điều Milis đang nghĩ là phản bội cả hai người họ.

(Xin lỗi, Al-kun, Renka-chan...)

Dẫu vậy, tối nay Milis quyết định tới phòng Shinji. Cô đã chuẩn bị tinh thần.

Vẻ mặt đầy nứng tình của Milis, là điều mà Alvin chưa từng thấy hay cho phép cô làm...

***

Sau khi thấy Renka rời đi, Shinji một mình đi vào hành lang.

Shinji bật cười khi ngửi thấy mùi hương của phép kích dục còn sót lại mà cậu niệm lên Milis từ một vết trên cửa.

(Có lẽ đã đến lúc...)

Shinji nghĩ Milis là người có khả năng tới phòng cao nhất.

Alvin yêu thích nhậu nhẹt, sẽ không bao giờ rời sảnh tiệc.

Các nhóm khác không biết về căn phòng, còn vợ chồng chủ trọ quá bận rộn. Ngoài ra, nhìn trộm phòng không phải điều chủ trọ sẽ làm.

Tức Milis là người duy nhất mang thức ăn tới.

Kết quả là Milis tới thăm phòng cậu, nhìn trộm bên trong và thủ dâm. Cô ấy không còn chịu đựng được âm đạo đã bị nuôi dưỡng bởi ma thuật kích dục.

(Bò lên giường em ấy tối nay nghe ổn đây?)

Shinji tiếp tục cười với âm thanh bữa tiệc từ đằng xa.

Bình luận (0)Facebook