Cuộc phiêu lưu của pháp sư cắm sừng
Majikari (まじかり)Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Chạy trốn Renka và sự phục hồi của Akane, P1

Độ dài 1,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-29 22:32:12

Trans: Yeuyeu

Đã một tuần trôi qua từ khi Shinji bắt đầu đến tu viện cùng Renka.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu tạm biệt Alvin và những người khác ở hội và ghé qua tu viện trước khi trở về nhà trọ.

Hoạt động của <Bôn Lang> bị đình trệ đôi chút.

Họ đã làm quen với môi trường sa mạc, nhưng không tìm thấy liệt long. Shinji lo rằng chúng bị mạo hiểm giả khác săn mất. Cậu kiểm tra chợ quái vật xem con nào bị săn không, nhưng chẳng có con liệt long nào được mua trong ba tuần qua, và nguyên liệu ngày càng khan hiếm.

Họ dự định ở một tháng, và hai tuần đã trôi qua, nhưng sợ rằng không thể tìm thấy trong vòng nửa tháng còn lại.

Hôm nay là ngày nghỉ của nhóm.

Shinji và Renka tới tu viện vào sáng sớm.

"Anh biết em muốn làm gì đó, nhưng đây vốn dĩ là vấn đề tốn thời gian."

"Em biết chứ. Nhưng anh chỉ ở lại với cô ấy nửa tháng nữa, nên em muốn hỗ trợ anh nhiều nhất có thể."

"Renka. Chị đánh giá cao tình cảm của em, nhưng.... Chị đã tốt hơn một chút và thế là đủ rồi."

Trong phòng thăm hỏi, ba người đang uống trà.

Renka và Akane mỗi người ngồi một bên Shinji.

Những chiếc ghế được kê sát và ba người họ kề vai trò chuyện. Shinji và Akane đang khuyên nhủ sự cố chấp của Renka.

Shinji đã trở lại cách nói bình thường.

Akane giờ có thể nói chuyện với Shinji và không run nữa, kể cả khi họ kề vai nhau. Tình hình đang cải thiện một cách ổn định.

Akane vẫn nói chuyện với Renka như trước đây, và vết sẹo tâm hồn cô dần lành lại thông qua tiếp xúc. Miễn là cô cẩn thận giữ khoảng cách với đàn ông, cô nghĩ có thể trò chuyện hàng ngày với họ.

Cô không cho là có thể kết hôn hoặc có bạn trai bởi đã bị goblin hãm hiếp.

Cô ấy không muốn mang lại cho Renka và Shinji thêm rắc rối nào hơn những gì họ đã có.

Renka muốn Akane hạnh phúc.

Cô biết Akane đã từ bỏ ý tưởng về hạnh phúc của nữ giới, và cô cũng muốn làm điều gì đó.

Renka học được niềm vui của người đàn bà nắm giữ bởi Shinji. Cô muốn nói cho cô ấy biết thứ quan hệ tình dục làm Akane bị tổn thương, thực ra là một điều sung sướng và hạnh phúc. Cô muốn làm tất cả những gì trong tầm tay để giúp cô ấy, bất chấp cái giá yêu cầu là rất lớn.

Renka rơi vào im lặng, Shinji và Akane bắt đầu một cuộc trò chuyện nhỏ.

Renka đang quan sát họ với vẻ đầy suy tư khi họ nói chuyện thân thiện.

Shinji có linh cảm xấu về vẻ suy tư này, và sắp quở trách Renka.

Thì đột ngột Renka mở lời.

"Chị muốn xem em và Shinji làm tình không?"

"Cái gì?"

"Eh?"

Không khí phòng thăm hỏi đóng băng.

Shinji chuyển từ nụ cười sang biểu cảm nghiêm túc, và Akane đỏ mặt bối rối.

"Em... thực ra có ham muốn tình dục to lớn. Đó là lý do làm tình với Shinji."

"Eeh!?"

Shinji cúi thấp đầu trước lời thú nhận thẳng thừng của Renka.

Chắc chắn là cậu chưa nói với ai về điều đó, nhưng không mong Renka giải thích tình trạng tình dục với người khác. Miễn sao Renka thích Alvin, nó là việc Renka nên giữ im lặng.

Akane cũng rối bời và choáng váng.

"Làm tình với Shinji rất tuyệt vời. Em cảm nhận được anh ấy lấp đầy dưới vai một người phụ nữ. Với Akane, hẳn là ký ức đáng sợ. Nhưng nếu chị thấy em và Shinji cùng nhau và nghĩ về nó tốt hơn chút... rồi chị sẽ muốn hạnh phúc cùng người khác trong tương lai!"

Sau khi Renka nói xong, có một lặng.

Gương mặt Shinji hoàn toàn nghiêm túc, và cậu đang nghĩ cách làm cô im miệng.

Họ phải tránh để Alvin và Milis biết chuyện.

May mắn thay, họ sẽ rời thị trấn sau nửa tháng nữa. Cậu nghĩ, "Nếu vậy, rủi ro lọt ra ngoài sẽ ít hơn nhiều..."

"Nếu Renka chắc chắn..."

"Em mừng là chị nói vậy!"

"Huh?"

Lần này Shinji sững sờ há hốc miệng.

Shinji không hiểu gì cả.

"Shinji-san, anh trông rất tệ. Renka không nói cho anh à?"

"Đây chỉ là một ý tưởng. Một ý tưởng hay, Shinji."

"Ừ... ừ...? Anh đồng ý, nhưng em nghiêm túc chứ?"

Shinji chỉ có thể đặt câu hỏi liệu mình còn tỉnh táo trước sự nhiệt tình của Renka và Akane.

"Rất ngại ngùng, nhưng là vì lợi ích của Akane."

"Nếu Renka thành tâm như vậy, chị muốn xem."

Chị cũng hứng thú tình dục của một cặp đôi, cô nói thầm thêm. Không ngạc nhiên lắm nếu Akane ngộ nhận Shinji và Renka là người yêu sau khi nghe họ làm tình.

"Anh giữ mối quan hệ này bí mật với Alvin và Milis, nên làm ơn đừng nói với họ."

Shinji không còn cách nào ngoài nói điều đó với Akane.

"Anh bị bất ngờ, em không nói trước gì cả." 

"Xin lỗi." 

Sau khi thay đồ, Akane quyết định gặp họ, trong khi Shinji và Renka rời tu viện trước mặt họ và đi đến một quán trọ ở ngoại ô thành phố. Trên đường đến đó, Shinji nói chuyện với Renka một chút. Renka khẽ xin lỗi và theo sau Shinji.

"Anh từng nghĩ đây là bí mật giữa chúng ta."

Renka im lặng trước tông giọng trách móc của Shinji.

Shinji bước chậm lại và đi cùng Renka. Khi Renka dừng, Shinji cũng dừng. Cậu đặt tay lên đầu Renka và thở dài.

"May sao cô ấy là bạn tốt của Renka. Nhưng em mới là người gặp rắc rối khi Alvin biết tin."

"... Đúng vậy."

Shinji không đáp lại lời thì thầm của Renka rằng cô sẽ gặp rắc rối.

Trái tim Renka đang rung động.

Cậu cảm thấy Renka đang mơ hồ về ai là người cô thích, Alvin hay Shinji.

Renka hoàn toàn nghiện làm tình và cơ thể đã sa ngã. Cô cảm thấy chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi trái tim cô sa ngã.

Shinji cũng muốn trái tim Renka sa ngã. Cậu thích Renka đến nỗi không muốn để cô đi.

Nhưng giờ chưa phải lúc.

Cậu chưa làm cơ thể Milis sa ngã.

Nếu cậu làm trái tim Renka sa ngã, đó sẽ là trở ngại để làm Milis sa ngã. Thế nên, Shinji rút hơi mạnh tay trước khi Renka kịp đưa ra câu trả lời cho cậu.

"Ừm, không ích gì khi nói về chuyện đó. Giờ đi thôi."

"Em đoán vậy."

Hai người họ đi về phía nhà trọ.

Bình luận (0)Facebook