• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0.2 : Ếch Ngồi Đáy Giếng (1)

Độ dài 144 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-01 12:31:55

"Này, tên kia."

Một ngày nọ cũng như bao ngày khác. Tôi đã để quên hộp bút của mình, thế là tôi đành quay lại trường, và khi cánh cửa lớp mở ra, xui xẻo thay người đối mặt tôi lúc này là cô gái kỳ lạ lúc nào cũng ở một mình sau giờ học đó.

Thường thì tôi luôn tan học sớm nên chưa từng nghĩ tới trường hợp ngay lúc này lại đụng phải cô ta. 

Ngạc nhiên trước sự gặp mặt bất ngờ mà không báo trước này, tôi đã hơi bối rối, nhưng cô nàng này, không hề để ý đến vẻ mặt của tôi lúc đó, đã huênh hoang hất cằm về phía cửa ra vào. 

"Đi lấy nước cho bổn tiểu thư mau."

"...Gì cơ?"

Nhờ vào cái mệnh lệnh không đầu không đuôi đó đã khiến tôi bình tâm hơn một chút.

Bình luận (0)Facebook