• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23 - Nhân quả báo ứng (1)

Độ dài 3,160 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-20 20:30:17

Chuyện xảy ra khi tôi đi xe Limo đến trụ sở chính Ngân hàng Keika.

「Khủng hoảng tài chính Châu Á bắt đầu trở nên không ổn rồi. Cứ cái đà này nợ xấu sẽ lại tái diễn thôi」

Ngồi ghế sau xe, tôi cằn nhằn trong lúc đang đọc báo cáo.

Trong hoàn cảnh những khoản nợ xấu ở Nhật Bạn vẫn chưa được đặt dưới sự bảo hộ của bộ máy chính trị, cuộc khủng hoảng tài chính chuẩn bị nổ ra ở Thái Lan sắp tới sẽ dẫn tới hệ quả là một cuộc khủng hoảng tín dụng khác cũng sắp xảy tới.

「Tuy nhiên, điều đó vô hình chung sẽ có lợi cho tiểu thư đúng chứ?」

「Cháu biết chứ?」

Cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á gây ra tác động nặng nề đối với các công ty thương mại tổng hợp.

Đặc biệt là phải kể tới khu vực mà các công ty Nhật Bản tham gia đầu tư rất nhiều như Đông Nam Á. Khủng hoảng kinh tế cũng bắt đầu kéo theo bất ổn chính trị khó tránh khỏi. Làn sóng đó cuối cùng khiến các công ty thương mại Nhật Bản liên kết với nhau đều chịu ảnh hưởng nặng nề.

Không chỉ vậy, khoản tăng 5% đối với thuế tiêu thụ tại Nhật Bản cũng gây hạ nhiệt nền kinh tế. Và trong khi vẫn chưa thể khắc phục hậu quả từ bong bóng tài chính, tác động mới này khiến người ta càng bàn ra tán vào về vấn đề tín dụng nhiều hơn.

Cũng nhờ có vậy mà chúng tôi mới có thể mua lại các công ty thương mại tổng hợp quy mô nhỏ trong tầm ngắm.

「Mà, nếu chỉ là 200 tỷ Yên thì có vẻ vẫn lời nhỉ. Toudou-san cũng đang muốn lắm mà」

Số tiền này chắc chắn không phải là thứ mà một đứa nhóc tiểu học có thể sở hữu, tuy nhiên đối với những thương vụ giao dịch lên hẳn cả báo kinh tế như này thì tôi cũng đã quen rồi.

『Thương mại Matsuno có trụ sở tại Shibaura, Toukyou đưa ra thông báo rằng họ sẽ thuộc quyền sở hữu của Quỹ Moonlight. Thông qua các khoản vốn nhận được từ Quỹ Moonlight, nợ xấu sẽ được xử lý và đưa ra kế hoạch ổn định quản lý trong tương lai. Thương mại Matsuno luôn ở trong tình trạng không có triển vọng xử lý nợ xấu kể từ sau khi bong bóng tài chính sụp đổ, thậm chí còn có thông tin rằng hệ thống quản lý của họ trở nên bất ổn kể từ sau khủng hoảng tài chính Châu Á. Do đó, Quỹ Moonlight đã mua một lượng lớn trái phiếu mà Thương mại Matsuno được tài trợ từ hệ thống ngân hàng chính, từ đó tham gia vào công tác quản lý của Thương mại Matsuno. Sau khi thoái vốn và làm rõ trách nhiệm cổ động, Thương mại Matsuno đi tới quyết định hoán chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu và chấp nhận cho bên thứ ba là Quỹ Moonlight tái cơ cấu cổ phần. Bộ máy lãnh đạo điều hành Thương mại Matsuno đều đồng loạt thông báo thôi việc……』

Khác biệt giữa Ngân hàng Keika và xử lý nợ xấu ở đây chính là, trong khi Ngân hàng Keika là 『bên cho vay』, còn Thương mại Matsuno lại là 『bên đi vay』, khoản tiền 180 tỷ yên này là nằm ở bên ngân hàng cho vay.

Hệ thống ngân hàng chính ở đây có nghĩa là, bằng cách để cho ngân hàng lo hộ từ A-Z, bình thường sẽ là miếng mồi béo bở với một nguồn tài chính khổng lồ được đặt dưới sự điều hành và quản lý của họ, còn nếu chẳng may gặp chuyện thì sẽ chẳng khác gì tự rước họa vào thân vì các khoản nợ xấu sẽ ngày càng phình to ra.

Lo lắng về bất ổn tín dụng nổ ra buộc các ngân hàng phải tham gia hỗ trợ Thương mại Matsuno, và mặc dù nó không được coi như là khoản nợ xấu 『không hoàn lại』, họ vẫn chấp nhận rót vốn xuống cho Thương mại Matsuno vay, bất chấp vấn đề bất cập trong khâu quản lý đang dần hiện ra.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á kéo theo các ngân hàng đều đồng loạt mất khả năng tài trợ.

Chưa hết, hai trong số các ngân hàng thuộc hệ thống ngân hàng chính của Thương mại Matsuno đã trở nên tinh gọn hậu sáp nhập, hơn nữa là công ty họ còn bị đẩy vào tình trạng bất hoạt do bị đe dọa, khiến họ đột nhiên rơi vào dòng xoáy khủng hoảng trong khâu quản lý.

「Nhưng liệu chúng ta còn mặc cả được không?」

「Trong trường hợp đó, chúng ta không thể giải quyết dứt điểm các khoản vay với phía ngân hàng được. Mặc dù chúng ta có thể an tâm là chúng không có khả năng phát sinh thành nợ xấu. Dù sao thì nó cũng không phải nguồn tiền sạch. Vậy nên chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng dù nó có tan thành bong bóng đi nữa」

Công tác mua lại công ty Thương mại Matsuno được tiến hành trên nền tảng liên ngân hàng.

Trong đó Quỹ Moonlight mua lại các khoản cho Thương mại Matsuno vay hiện đang thuộc sở hữu từ hệ thống ngân hàng chính.

Sau khi Quỹ Moonlight hoàn tất hợp nhất các khoản vay xong, Thương mại Matsuno sẽ liền được đưa về dưới sự quản lý của chúng tôi là bên thứ ba thông qua hoán chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu và tái cơ cấu cổ phần.

Có rất nhiều mánh khóe, chiêu trò có thể áp dụng được trong đây, chẳng hạn như giao dịch đối với các ngân hàng tương ứng chỉ được thực hiện tại chi nhánh New York của họ.

Dựa trên giả định về khoản lợi nhuận chưa thực hiện [note51086] của những công ty IT lớn tại Mỹ, Ngân hàng Keika sẽ cho Quỹ Moonlight vay tiền, trong đó, trái phiếu của Thương mại Matsuno sẽ được mua lại bằng dollar Mỹ.

Hệ thống ngân hàng chính là bên xử lý những đồng dollar Mỹ này, mặc dù chúng tôi đã chấp nhận rủi ro khi chuyển đổi ngoại hối sang đồng yên, nhưng để bù lại, dường như họ đã đồng ý cho phép chúng tôi mua lại nợ xấu mà không cần phải thông qua chiết khấu.

Tất nhiên, khoản vay từ Ngân hàng Keika cũng được hoàn trả sau khi quá trình xử lý hoàn tất.

「Nguyên nhân tại sao những khoản nợ xấu của các tổ chức tài chính tại Nhật Bản lại lớn như vậy, một phần lý do là bởi giá trị tín dụng đã trở nên chênh lệch đến mức không chấp nhận nổi. Mức độ tín dụng đủ lớn để cho vay 1 triệu, nhưng rồi kết quả chỉ nhận về 500 ngàn, cuối cùng là ngân hàng sẽ bị lỗ mất 500 ngàn. Tất nhiên là có thể sử dụng tài sản thế chấp như là bất động sản hay cổ phiếu, nhưng ngay cả những thứ đó cũng đang trở nên mất giá trị, và họ bị đẩy vào tình thế khó khi không thể thu hồi lại khoản vay 1 triệu đó được」

Tôi nhớ lại những lời Ichijou đã từng nói.

Chính vì vậy, phương án cứu trợ bên vay chỉ có thể là xóa nợ――các khoản nợ đều được xóa sạch――và khi mà các ngân hàng đi theo giải pháp này, điều đó kéo theo hệ lụy là phía ngân hàng buộc phải chịu những thiệt hại lẫn tổn thất không tưởng do các khoản nợ xấu gây ra.

Cứ như vậy, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ bị sa lầy vào trong vùng trũng nợ xấu suốt một thời gian dài.

Vậy, thì.

Trong trường hợp đó, chuyện gì sẽ xảy ra đối với khoản vay không có khả năng thu hồi đầy đủ mà họ quyết định từ bỏ?

Đối với những ngân hàng không phải gánh chịu thiệt hại, họ có thể tiến hành xử lý nợ xấu từ các doanh nghiệp khác.

Trái lại, bên vay vốn là doanh lại không sợ phía ngân hàng tiến hành siết nợ.

Nói về đặc điểm nợ xấu ở Nhật Bản, bản thân doanh nghiệp đều có rất nhiều tiềm lực có thể sinh lời, tình trạng phá sản cũng kéo những khoản nợ xấu tăng phi mã theo――Các khoản vay quá mức từ phía ngân hàng dẫn tới thị trường bất động sản bị đẩy giá lên ngất ngưởng――Kết quả là là doanh nghiệp bị rơi vào tình cảnh vật lộn trong việc thanh toán những khoản vay.

Do đó, chỉ có rất ít những doanh nghiệp sau khi hoàn tất thanh toán các khoản vay từ phía ngân hàng là thực sự vực dậy được.

Và Thương mại Matsuno chính là một trong số đó.

「Chúng ta nên cử Toudou-san tới gặp chủ tịch của Thương mại Matsuno. Không biết các thành viên khác của hội đồng quản trị sẽ được lựa chọn ra sao đây?」

「Mọi chuyện đều đã được thu xếp ổn thỏa rồi」

Chuyến đi đến trụ sở Ngân hàng Keika này của tôi chính là để cùng với Ichijou tiến hành xác nhận chuyện này.

Mặc dù chỉ là công ty con, Thương mại Matsuno vẫn là một trong số mười công ty thương mại tổng hợp lớn nhất hiện tại.

Nơi này sẽ được sử dụng cho việc tham gia vào dự án tái phát triển tổ hợp công nghiệp tại thành phố Sakata.

「Tiểu thư. Xin được phép làm phiền ạ?

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, tôi liền bị Tachibana cắt ngang sau khi ông nghe tài xế là Sone Mitsukane nói điều gì đó. 

Và rồi, những lời tiếp theo mà ông nói ra khiến tôi kinh ngạc.

「Có ai đó đang theo dõi chúng ta. Hiện tại tôi đã liên lạc về dinh thự từ điện thoại trong ô tô và cho gọi tay chân rồi. Đồng thời tôi cũng liên lạc với bộ phận thứ 5 của Sở cảnh sát Thủ đô. Tiểu thư nên hủy bỏ toàn bộ kế hoạch trong ngày hôm nay đi thì hơn」

Ở vị trí Công tước, chúng tôi được xếp vào hàng danh gia vọng tộc, điều đương nhiên là tôi sẽ luôn có vệ sĩ độc quyền của gia tộc Keikain đi theo hộ tống.

Bên cạnh tài xế là Sone-san và Tachibana, bên trong chiếc Limo này còn kèm theo một nữ vệ sĩ khác, thậm chí phía trước và sau chiếc Limo còn là hai chiếc Merc chống đạn với hai cảnh vệ mỗi xe. 

Mặc dù vậy, tôi vẫn cần phải tính tới động cơ của hành động theo dõi này là gì.

「Tôi hiểu rồi. Thế, theo bác thì những kẻ theo dõi thuộc về nội bộ hay bên ngoài?

Trước câu hỏi đi kèm với tiếng thở dài của tôi, Tachibana chỉ biết lắc đầu.

Nội bộ, hay nói cách khác là cả gia tộc Keikain lẫn các phân nhánh hiện đang có quá thừa lý do để nhắm vào tôi.

Nếu để giải thích theo một cách dễ hiểu, 『Quỹ Moonlight』 đóng vai trò như là thành phần doanh thu nòng cốt đối với Ngân hàng Keika, tuy nhiên nội tình bên trong chỉ có một mình tôi là người nắm được.

Tôi cũng hiểu rằng khoản tài chính đang lướt trên làn sóng bong bóng IT là rất lớn, vậy nên là họ đang cố để bày ra đủ thứ chiêu trò khác nhau, chẳng hạn như là khiến tôi chết, hay là lôi kéo Tachibana và Ichijou về phía họ.

Tuy nhiên, có hai lý do để phủ nhận điều này.

「Tôi đã được đích thân chủ nhân yêu cầu 『Chăm sóc cho Runa-sama』」

Trong trường hợp của Tachibana, lòng trung thành đối với tôi không thể quan trọng bằng ông nội tôi, Keikain Hikomaro.

Mặc dù cũng chỉ là một nhà quý tộc mới nổi, tuy nhiên kể từ Chiến tranh Thái Bình Dương tới nay cũng đã là cả nửa thế kỷ.

Khoảng thời gian đó dường như là đủ để gây dựng gia phả và cũng như là những thuộc hạ trung thành của gia tộc Keikain.

「Bởi vì tôi từng là giám đốc chi nhánh Kyoutou của một ngân hàng vốn chỉ là ngân hàng địa phương như Ngân hàng Viễn Đông, có lẽ ngoài việc bị thuyên chuyển thì tôi cũng không còn bất kỳ lựa chọn nào khác, tuy nhiên hiện tại tôi đang là cán bộ điều hành tại trụ sở chính. Tất cả đều là nhờ có sự gian xảo của tiểu thư. Đối với một nơi mà bị đặt dưới quyền điều khiển của Bộ tài chính và các giám đốc điều hành trực thuộc ngân hàng thành phố như Ngân hàng Keika, có lẽ là tôi đã sớm bị thải loại nếu như không được tiểu thư chống lưng rồi. Vậy nên làm sao mà tôi dám phản bội tiểu thư kia chứ」

Một bí mật của Ichijou mà khiến tôi phải bật cười.

Bên cạnh đó, mặc dù vị trí cán bộ điều hành được coi không khác gì như giám đốc điều hành, tuy nhiên bản chất họ vẫn chỉ là nhân viên chứ không phải quan chức, hay nói cách khác, vị trí giám đốc của anh không phải là dạng mà được phép tham gia vào những quyết định của doanh nghiệp.

Sau khi đã giới thiệu một nhà sản xuất điện tử nào đó vừa mới tung ra trò chơi gây được tiếng vang lớn, Ngân hàng Keika lại tiếp tục giới thiệu điều này là vì để đối đãi với Tachibana, người được Ichijou và trên hết là Kiyomaro oji-sama có tiếng nói áp đảo lựa chọn.

Vị trí chủ tịch và cũng như một nửa số ghế hội đồng quản trị của Ngân hàng Keika hiện tại là nằm dưới sự quản lý của Bộ tài chính, những ghế còn lại được giao cho những cá nhân có năng lực như các giám đốc điều hành từ Ngân hàng Tiên phong Hokkaido, Ngân hàng Naganobu và Ngân hàng Tín dụng.

Thực sự tôi chỉ muốn nhảy xổ thẳng vào mà nói rằng chỗ của Ichijou và Tachibana không phải là ở đây, tuy nhiên Ichijou là một trong số ít những người có quyền truy cập vào 『Quỹ Moonlight』, trong khi Tachibana lại là hầu cận của gia tộc Keikain.

Nhằm tìm cách để đối đãi họ, hệ thống hội đồng quản trị được giới thiệu theo một mô hình chính trị nội bộ rất Nhật Bản.

Vậy nên nếu là bên ngoài thì sẽ dễ hiểu hơn.

Bản thân tôi thuộc dạng mục tiêu ngon ăn cho một vụ bắt cóc tống tiền.

「Chúng ta sẽ thay đổi lộ trình và hướng tới trụ sở hóa dược」

「Đợi đã. Đến trụ sở hóa dược không phải là vấn đề, tuy nhiên lộ trình nếu không được thay đổi phù hợp thì sẽ chỉ nguy hiểm hơn mà thôi. An toàn nhất là nên hướng tới trụ sở ngân hàng trước, rồi sau đó đến công ty hóa dược sau. Trụ sở ngân hàng sẽ có nhân viên bảo an sẵn sàng, sau đó thì chúng ta có thể đi tàu điện ngầm từ Kayabachou tới Kasumigaseki. Như vậy thì sẽ nhanh hơn」

Thành quả từ công cuộc giải cứu các ngân hàng dẫn tới một số các tòa nhà quanh đất Toukyou này trở thành tài sản quan trọng thuộc về Tập đoàn Keikain, theo đó, trụ sở chính của Tập đoàn cũng được di dời đi nơi khác.

Thành phần cốt lõi của toàn bộ tập đoàn, Hóa dược Keikain đã cho di dời trụ sở chính sang Hibiya, nơi mà trước đây từng là trụ sở chính của Ngân hàng Naganobu. Ngân hàng Keika hiện cũng đang cho tập trung các thành phần của trụ sở chính về Kayabachou, nơi mà trước đó cũng từng là trụ sở chính của Chứng khoán Ichiyama.

「Tiểu thư. Đề xuất đó có một vấn đề. Trụ sở chính của Ngân hàng Keika cách khá xa so với ga Kayabachou」

Khoảng cách là khoảng 400-500m.

Điều đó chẳng khác gì việc mời mọc đám người theo dõi tấn công nếu chúng thực sự có ác ý vậy, tuy nhiên không phải là chúng tôi không có tay chân.

「Chúng ta còn có tay chân mà」

Dứt lời, tôi cười mỉm.

Cầu Eitai.

Sau khi xác nhận vị trí của chúng tôi, chiếc xe đang bám lấy chúng tôi theo cái cách sặc mùi khả nghi kia chợt rẽ sang hướng Đông, nhiều khả năng là nhằm tránh để bị cảnh vệ ở đây tra hỏi.

Tôi quan sát đặc điểm của chúng từ vị trí bên trên con thuyền

「Tiểu thư. Cô đã tính tới trường hợp này từ khi nào rồi sao?」

「Cũng khá lâu rồi. Chẳng phải Toukyou có rất nhiều sông sao? Theo cháu thì việc sử dụng thuyền như một dạng phương tiện sẽ giúp chúng ta dễ dàng cắt đuôi lũ theo dõi đó」

Tôi trả lời Tachibana, với mái tóc vàng đang đung đưa trong gió biển.

Sông Nihonbashi chảy qua ngay phía sau tòa nhà nơi đặt trụ sở cũ của Chứng khoán Ichiyama, và ở đó có một bến tàu nhỏ.

Vậy nên chẳng có lý do gì mà lại không tận dụng cách này cả.

Tôi nhờ Ichijou cho một con tàu với thủy thủ có sẵn neo đậu ở đó.

Mọi thứ hoạt động đúng như dự tính.

Ngoài ra, chiếc thuyền là một khoản nợ xấu phục vụ hình thức kinh doanh giải trí trước đây, hiện được chúng tôi sử dụng trong hoạt động kinh doanh resort và chỉ có ưu điểm về mỗi cơ sở vật chất.

「Chúng ta sẽ hướng tới bến Takeshiba rồi sau đó sẽ lên ô tô đã được trụ sở chính hóa dược chuẩn bị sẵn ở đó. Khi nào phía họ sẵn sàng thì chúng ta sẽ cập bến ngay」

Tàu thuyền có một ưu điểm là trừ lúc cập bến ra thì không ai có thể lên xuống tàu được, thậm chí nó còn được trang bị sẵn bộ đàm phục vụ cho mục đích liên lạc.

Tình hình tiến triển theo hướng có lợi hơn hẳn cho chúng tôi.

「Tiểu thư. Chúng ta có báo cáo từ nhân viên bảo an tại trụ sở chính ngân hàng. Theo như biển số xe mà chúng ta có được…… nó phát sinh ra một vấn đề khác」

Tôi mang vẻ mặt khó chịu khi nhìn vào báo cáo từ Tachibana.

Bởi vì khuôn mặt ông hiện tại trở nên không thể nghiêm trọng hơn nữa.

Hay nói cách khác, một bản báo cáo tưởng chừng vô giá trị nhưng lại đem đến thành công không tưởng.

「Theo như biển số mà chúng ta đã báo cáo lại cho Sở cảnh sát Thủ đô, đó lại chính là biển số thuộc về Đại sứ quán Nga」

Bình luận (0)Facebook