• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 Sự nặng nề của chữ ''yêu''

Độ dài 890 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-16 21:45:14

1 giờ sáng.

Tôi cùng satsuki tiến vào phòng khách.

‘’Chúng ta cần họp gia đình gấp. Satsuki, con ngồi ngay cho ba.’’

 Tôi ngồi xuống chiếc sofa rồi chỉ tay vào chỗ bên cạnh để con bé ngồi xuống

‘’Vâng!”

Nói rồi con bé liền ngồi xuống, nhưng không phải ngay bên cạnh mà là… trên đùi tôi.

M-mình đâu có kêu con bé ngồi như vậy đâu.

‘’Bố đang rất nghiêm túc đấy, xuống và ngồi ngay kế bên bố đây này.’’

‘’Không! Con muốn ngồi trên đây cơ.’’

‘’Haaa, thôi thì tùy ý con…’’

Satsuki vừa nói vừa cười với tôi, khốn thật, con bé chơi chiêu này thì làm sao tôi nỡ lòng đuổi con bé đây chứ.

‘’Uhm… Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của con, vậy nên papa có thể nào… xoa đầu con được hông? Hổng biết sao hôm nay đầu của con cứ thèm thèm ai đó vỗ về ghế á.’’

Vừa nói con bé vữa nhõng nhẽo, lắc lư người trên đùi tôi.

Đầu con bé gần đến mức tôi có thể cảm nhận được rõ được mùi dầu gội mà con bé đang dùng. Hmm sao cái mùi này cứ là lạ thế nào ấy nhể? Rõ ràng cái này là loại dầu gội cho nam của mình mà…

Tuy tôi có bảo con bé nên dùng loại dầu gội khác cho phù hợp hơn với chất tóc yếu của mình, cơ mà có nói cỡ nào thì con bé cũng chẳng chịu nghe rồi cứ vậy mà xài đồ của nên thôi, giờ có nói cũng chả hơn được gì.

Chắc lần sau mình phải tập xài dầu gội cho phụ nữ để dụ con bé vậy.

Thật tình… Tại sao con bé lại phát triển theo cách như vậy chứ.

Dù có giả ngu cắp mấy thì tôi cũng phải ngờ ngợ ra rồi… Rõ ràng Satsuki con gái tôi đang có một thứ tình cảm rất lạ dành cho cha mình.

Đỉnh điểm là việc con bé yêu cầu tôi ký vào tờ giấy kết hôn ấy.

Giá như con bé nhận ra được thứ cảm xúc, tình cảm của mình đang rất kì và thiếu chuẩn mực thì tốt biết mấy.

Là một người cha, tôi cần phải chấn chỉnh lại thái độ của con bé ngay.

Nhưng trước mắt…

‘’...Con thực sự muốn như vậy à?’’

Dù gì thì dù, hôm nay vẫn là sinh nhật của con bé nên tôi cũng không thể quá nghiêm khắc vào ngày vui của con mình được.

Thế nên tôi vẫn chấp nhận yêu cầu và nhẹ nhàng xoa đầu con bé. Khi tôi làm thế, cơ mặt Satsuki dãn ra, trông con bé lúc này chả khác gì một con mèo đang nũng nịu với chủ của mình.

‘’Ehehe~ Thoải mái quá!”

Đủ rồi nhỉ! Làm cái gì cũng phải có giới hạn thôi, lần này mình phải chấn chỉnh con bé mới được!

‘’Hmm. Đủ rồi, giờ nhà mình phải nghiêm túc họp gia đình rồi đấy.

‘’Vâng!”

Dù có nói thế nhưng Satsuki vẫn không xuống khỏi người tôi. Biết dù có nói gì con bé vẫn sẽ không nghe nên tôi đành bỏ cuộc rồi với lấy cái bàn thấp trước ghế sofa.

Trên bàn là tờ giấy kết hôn mà con bé đưa tôi ban nãy.

‘’Sastsuki. Ai dám đưa cho con tờ giấy kết hôn này vậy hả!!”

Tờ đơn được Satsuki điền đầy đủ không thiếu bất kỳ  một thông tin gì, chỉ chừa lại mỗi mục chữ ký của tôi. Rõ ràng, đây là giấy kết hôn thật… Vậy rốt cuộc con bé đã lấy được tờ giấy ở đâu cơ chứ.

‘Ehhh… tòa thị chính ạ!”

‘Con nói với họ cái gì thế…’’

‘’Dạ!? Thì con vô đó nói rồi nhờ họ làm giấy kết hôn với papa thui?’’

‘’... Chỉ thế thôi?’’

‘’Dạ đúng ùi. À mà họ còn chúc mừng con nữa á!’”

Đùa chứ, bộ đám công chức chỗ tôi sống thoáng đến vậy luôn à! À không, có khi họ nghĩ con bé chỉ đùa nên mới hùa theo thôi.

‘’Satsuki… Chắc con biết chuyện kết hôn với người nhà là không được mà ha?’’

Lần này tôi phải làm rõ ranh giới với con bé mới được. Cứ để con bé như vậy mãi thì cũng có ngày chúng tôi cũng gặp rắc rối cho coi.

‘’Nhưng, con đã hứa với papa rồi mà…’’

‘’Ba biết, nhưng con phải nhìn vào thức tế cái đã…’’

‘’Lẽ nào papa ghét con sao?’’

Satsuki run rẩy nói… Y hệt như lúc tôi từ chối con bé lúc trước.

Nhìn đôi mắt con bé ngấn lệ tình cha trông tôi bỗng trỗi dậy.

Mình có ghét Satsuki không?

Tất nhiên là không rồi.

‘’Không đâu, ba rất yêu con là đằng khác nên con ấy, đừng có khóc nữa, papa đau lắm…’’

Nói rồi, tôi lấy tay vỗ vào lưng an ủi con bé.

Ngay lúc tôi vẫn thể hiện cảm xúc của mình ra, Satsuki liền dụi mắt, sụt sịt.

‘’Vâng, con sẽ không khóc nữa… Chỉ cần biết papa cũng yêu mình là con vui rồi mà.’’

AAHHH, con bé ngừng khóc rồi, đúng là cô con gái mạnh mẽ của ba.

Nhưng dù cảm xúc tôi nói ra là ‘’yêu’’ nhưng không có nghĩa là tôi muốn kết hôn với con bé, nó cũng không mang nghĩa tình yêu khác giới mà mọi người vẫn lầm tưởng, nó chỉ là thứ cảm xúc đặc biệt mà cha dành cho con gái, không hơn không kém.

Bình luận (0)Facebook