• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Đọc Sách

Độ dài 1,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-19 01:45:25

Một cô hầu gái bước vào phòng tôi dưới góc nhìn của Carine. Cô ấy có mái tóc màu nâu với đôi mắt nâu hợp với mái tóc. Ngay lập tức, tôi biết cô ấy là người giúp việc riêng của tôi tên là Leila.

Cô ấy đứng gần giường tôi một cách thanh lịch và nói một cách nhẹ nhàng.

“Tôi sẽ đứng đây để giúp cô, thưa tiểu thư, nên cô cứ thoải mái hỏi bất cứ điều gì.” Cô ấy nói với giọng tôn trọng

"Ừm... Chắc chắn rồi."

Cả hai cơ thể tôi đều nói như vậy, nhưng may mắn thay lúc này Feyt đang ở một mình nên không ai nghe thấy.

Sẽ thật khó chịu khi nói chuyện như thế này. Tôi sẽ nói chuyện với ai đó bằng một cơ thể, trong khi cơ thể kia sẽ nói những điều vô nghĩa mà không có ngữ cảnh. Tôi cần học cách kiểm soát cơ thể của mình một cách riêng biệt, ít nhất đó là mục tiêu của tôi bây giờ. Ngoài ra, tôi muốn tìm hiểu về thế giới mà tôi đã tái sinh. Nó có quái vật không? Có lẽ thậm chí có cả Elf? Dù sao đi nữa, tôi muốn biết. Tôi nhớ lại ký ức của Carine rằng có một thư viện trong biệt thự của cô ấy.

"Tôi muốn đọc gì đó, tôi có thể đến thư viện được không?"

Cả Feyt và Carine đều nói vậy, nhưng nó chỉ dành cho Carine.

“Xin thứ lỗi, tiểu thư, mẹ cô bảo không cho cô ra khỏi giường vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thay vào đó tôi sẽ lấy sách thay cho tiểu thư nhé?”

"Ừm... ừ. Cách đó cũng được."

"Tiểu thư muốn cuốn sách nào? Cô thích 'Cuộc phiêu lưu của Hoàng tử Alreid' hay có lẽ là 'Periplus of the Green Sea'?"

Tôi nhớ Carine đã đọc những cuốn sách đó trước đây và tôi cũng có thể nhớ rõ Leila đã đọc những cuốn sách đó cho tôi nghe trước khi đi ngủ.

"Nếu cô muốn, tôi cũng có thể đề xuất vài cuốn của mình."

"Ừm... không, tôi muốn học thứ gì đó."

“học thứ gì đó ư?”

Leila nghiêng đầu khó hiểu.

"Ừ, giống như... ừm... về phép thuật và những thứ tương tự!"

Tôi nhớ lại trong trí nhớ của Carine rằng ma thuật có tồn tại ở thế giới này, nhưng tôi không có nhiều chi tiết về nó. Tất cả những gì tôi có thể nhớ là "nó có tồn tại".

“Tôi hiểu rồi… Vậy xin thứ lỗi cho tôi một chút, thưa tiểu thư, tôi sẽ lấy một cuốn sách phù hợp nhất cho yêu cầu đó.”

Leila cúi chào và rời khỏi phòng.

 ---------

Vài phút sau, cô quay lại với một chồng sách lớn trên tay.

Làm sao cô ấy có thể cân bằng nó vậy?? Đó là khoảng 10 cuốn sách trông nặng nề được xếp chồng lên nhau!

Cô thả chồng sách cao vào ngăn kéo ngay cạnh tôi, rồi chia đôi chồng sách đặt cạnh nhau, chắc sợ đổ.

"Nó đây, tiểu thư, ban đầu tôi định chỉ lấy một hai cái, nhưng tôi nghĩ tiểu thư sẽ không hài lòng với từng đó nên tôi đã lấy thêm vài cái."

Cô gọi đây là 'vài cái' ư?!

Tôi gạt những suy nghĩ đó sang một bên và cảm ơn Leila.

"C-Cảm ơn, Leila, tôi sẽ đọc nó ngay bây giờ."

Leila bước sang một bên khi tôi nhặt cuốn sách trên cùng từ chồng sách bên trái lên.

Tựa đề trên cuốn sách ghi là 'Về phép thuật' — vâng, thật là một tựa đề sáng tạo... Nhân tiện, tôi chỉ đang mỉa mai thôi.

Tôi mở cuốn sách và bắt đầu đọc.

Hmm, tôi thấy...

Đợi đã, tôi không biết ngôn ngữ này, vậy làm sao tôi có thể đọc được? Chà, tôi có thể nghe và nói được ngôn ngữ này vì tôi đã nói chuyện với Leila và bố mẹ tôi mà không gặp khó khăn gì, nên việc đọc cũng được tính, phải không? Dù sao thì tôi cũng đã lướt qua cuốn sách và đọc xong trong khoảng 2 phút.

Vâng, đúng vậy, chỉ 2 phút.

...

THẾ Đ*O NÀO??!

Cuốn sách có khoảng 300 trang lận! Tôi đọc toàn bộ trang chỉ trong nửa giây và bằng cách nào đó đã giữ được tất cả thông tin tôi đã đọc! Cơ thể này nghiện đọc đến mức nào?! 

Tôi chộp lấy cuốn sách tiếp theo, cố quên đi tốc độ đọc quá nhanh của mình.

Tiêu đề ghi là 'Ma thuật nâng cao'. ... hẳn là một cuốn sách dành cho trẻ em.

--------

Leila quan sát Carine đọc những cuốn sách cô mang đến. Cô hơi ngạc nhiên khi Carine từ chối tiểu thuyết phiêu lưu để tìm hiểu về phép thuật. Leila biết rằng Carine quan tâm đến việc thành thạo kiếm thuật của cha cô và tin rằng phép thuật sẽ là sự bổ sung hữu ích cho các kỹ năng của cô.

Tuy nhiên, cô biết rằng Carine không thể sử dụng phép thuật, ít nhất là trong chừng mực mà cô được phép biết. Tuy nhiên, phu nhân của cô ấy đã yêu cầu những cuốn sách về chủ đề này, vì vậy cô ấy đã lùng sục trong thư viện mọi cuốn sách về phép thuật và tài năng mà cô ấy có thể tìm thấy. Leila biết rằng việc tìm kiếm những cuốn sách về phép thuật sẽ là một thử thách, vì rất ít người có thể sử dụng phép thuật. May mắn thay, thư viện của dinh thự có vài cuốn sách liên quan đến chủ đề này.

Ban đầu Leila đã do dự vì nghĩ rằng chỉ cần một cuốn sách có thông tin chung về phép thuật là đủ. Nhưng cô biết rõ tiểu thư Carine hơn thế, tiểu thư sẽ không hài lòng chỉ với một cuốn sách. Vì vậy, cô đã mang theo tất cả những cuốn sách có thể tìm được về chủ đề này.

Tiểu thư Carine đã đọc xong cuốn sách đầu tiên, cuốn sách mà các học giả phải mất cả tháng mới đọc được chỉ trong vài phút. Leila kinh ngạc nhìn tiểu thư của cô nhanh chóng chuyển sang cuốn sách tiếp theo trong chồng sách, "Ma thuật nâng cao".

Một lần nữa, tiểu thư Carine đã vượt qua mọi sự mong đợi. Cô ấy nghĩ vậy.

------------

“Anh yêu, Feyt đang hành động rất kỳ lạ đấy,” Teffa nói.

"Ừ, thằng bé đã giả vờ đọc sách được khoảng 10 phút rồi. Chắc là nó bị đập đầu mạnh lắm..." Fayn đáp.

Feyt, người có cơ thể đang bắt chước Carine, không hề hay biết, ba má anh đang lo lắng quan sát từ ngưỡng cửa.

Bình luận (0)Facebook