• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Maid in Yuri

Độ dài 1,810 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-17 12:45:13

[note44592]

Bữa tối của gia tộc Sanjou kết thúc tốt đẹp mà chẳng có vấn đề gì lớn xuất hiện.

Kết thúc tốt đẹp mà chẳng có vấn đề gì… Thật ra tôi cũng không biết miêu tả như vậy có chính xác hay không nữa. Nhưng mà tóm gọn lại thì, tôi, Hiiro bị bơ toàn tập rồi cứ yên bình thưởng thức đống đồ ăn của mình.

Mà dù sao mọi thứ đã được quyết định từ lâu rồi, gia tộc Sanjou sẽ được kế thừa bởi người con gái lớn của gia tộc, chính là Rei. Tôi, người con trai cả chỉ được gọi đến đây bởi vài lý do nhỏ nhặt thôi, mà chủ yếu là cho có lệ thôi.

Thật sự là đáng sợ khi thấy cái cảnh mà một đám già gân mặc Kimono ngồi một hàng như một lũ Yakuza như vầy. Tôi thề là đám này chắc chắn từng giết người rồi… đó là những gì tôi nghĩ. Mấy lão già này hình như toàn là những người quan trọng. Sao tui biết á? Là do lúc nào cũng có mấy người tiếp cận bọn họ rồi nói mấy lời tâng bốc mấy người họ lên.

Rei cũng đang ngồi ở cái hàng dành cho người quan trọng đầy lũ người già này, cái hình ảnh em ấy nói chuyện rồi cười đùa với mấy người tiếp cận em ấy thật sự giống với mấy diễn viên chuyên nghiệp đang nói chuyện với người hâm mộ vậy.

Mà ở mặt khác, chả ai muốn lại chào hỏi tôi cả. Mấy người mà mằn ở nhánh nhỏ của gia tộc chẳng dám ngẩng đầu trên trước Rei, nếu so sánh thì họ đói xử với tôi chỉ như hòn đá ven đường thôi. Mà thậm chí, có mấy người còn nói xấu tôi dù tôi đang ngồi ở sát gần đó nữa. Vậy nên, tôi bỏ mấy thư linh tinh vào ống hút rồi thổi vô mấy người đó để trả đũa.

“Hiiro.”

Yup, đây chính là đỉnh điểm của bữa tiệc.

Ngay lúc vừa thấy chán ngấy cái lý nước đầy bọt của mình, cái lão có vẻ là người đang giữ vị trí cao nhất ở đây lên tiếng.

“Ta sẽ gửi ngươi tới học viện nữ sinh Otori vào năm sau.”

Học viện Otori… Ngôi trường nơi các sự kiện trong “Everything for the Score” diễn ra.

Đấy chính là nơi Nữ chính gặp các anh hùng. Khỏi nói cũng biết, đó cũng là nơi Hiiro sẽ bị bao vây bởi các cặp Yuri. Đương nhiên cũng là nơi cậu ta sẽ chết cực kì thảm. Nghĩ mà thấy sót.

“Ngươi không cần trở lời đâu. Ngươi phải vô đó dù có muốn hay không. Dù sao đi nữa ngươi vẫn là người của gia tộc nên ngươi không có quyền chống lại quyết định này. Bọn ta cũng đã nghĩ tới chuyện nên làm gì với ngươi rồi.”

Tiện thì nói luôn, trong vài ending phụ, Hiiro bị chính gia tộc của mình ám sát để loại bỏ cục nợ này. Tên này chắc là đã từng cắm trại dưới bầu trời đêm đầy những ngôi sao chổi rồi.

“Dù là vậy đi nữa, tại sao các người muốn tôi vào học trong học viện phép thuật đó.”

“Ngươi có lẽ sẽ học được cách tự lập khi đến đó. Ta nghe nói là ngươi đã xin tiền tự những nhánh nhỏ của gia tộc của chúng ta. Một tên ngốc như ngươi lại có rất nhiều quyền lực trong tay, khi đến đó hãy cố học Phép thuật và cách sử dụng quyền lực của mình.”

Ờ, ngay chỗ đó, nghi ngờ.

[note44593]

Lý do là vì khi gửi tôi tới đó bọn chúng có thể giúp tôi gặp ông bà dễ hơn, tiện hơn và thậm chí có thể làm vậy bất cứ lúc nào đúng không? Khâu chuẩn bị này có phải rườm gà quá không? Mà chuẩn bị kĩ hơn nữa đi! Đương nhiên tôi sẽ nói như vậy nếu tôi không phải Hiiro rồi.

“vậy thì hãy cố lên, bọn ta sẽ hỗ trợ ngươi.”

“Họ gọi cái này là sự hổ trợ à, huh…”

Tôi nhìn vào cái thiết bị ma thuật đang lăn lăn trên giường tôi.

Đã là bảy giờ sáng. Tôi đã dậy từ lúc 6 giờ rồi đi tắm sau khi chạy bộ vài vòng, rồi bây giờ tôi nhìn vào cái thiết bị ma thuật hay còn được gọi là sự hỗ trợ từ gia tộc Sanjou.

Nhìn từ bên ngoài, nó chỉ là một cây kiếm Nhật bình thường. Cái bao kiếm được khắc vài đường đơn giản để trang trí. Rồi nếu bạn nhìn kĩ hơn, bạn sẽ thấy được vài chỗ lõm dường như là để đặt gì đó vào. Từ mấy chỗ lõm đó có nối với mấy đường thẳng và đường cong tạo ra một loại hoa văn nào đó.

Nhưng mà dù sao đi nữa, nó chắc chắn không phải một cây kiếm bình thường. Bời bì, thanh kiếm này không có lưỡi. Phần bảo vệ của tay cầm và phần vỏ được gắn với nhau bởi một ít sức mạnh ma thuật. Có một cái cần gạt nhỏ hơi cong cong trên tay cầm và thứ gì đó giống với nồng súng ở phần bên kia của vỏ kiếm.

Lý do lý do thanh kiếm được thiết kế thế này là do “Everything for the Score” có một cơ chế sử dụng phép thuật khá kì lạ.

Đầu tiên, Phép thuật chỉ có thể kích hoạt thông qua các vật phép như thế này. Nếu mà bạn la lên [Cầu lửa] với tay không thì chẳng có gì xảy ra cả. Thứ duy nhất bạn nhận được là những lời trách móc từ những người xung quanh vì làm ồn. Cách đúng để kích hoạt phép thuật chính là nhấn cái cò trên vật phép này.

Ngoài cái trông như thanh kiếm của tôi thì còn nhiều loại khác nữa, vật phép rất đa dạng về hình dạng như là cây trượng phép này, quả cầu thủy tinh, đôi khi là áo choàng hoặc gọn hơn nữa là kẹp tóc, nhưng… tất cả mấy thứ đó đều có điểm chung là phải nhấn nút hoặc gạt cò trên đó để thi triển ma thuật.

 Mà không phải chỉ nhấn là thi triển được đâu. Như tôi nói lúc trước, mấy vết lõm trên chiếc vỏ của vật phép được gọi là ‘Ô chứa’, chúng ta phải để một thứ được gọi là ‘console’ vào ô chứa để sử dụng phép thuật. Phép thuật được kích hoạt là phép gì sẽ phụ thuộc vào console nó đang giữ. Và nếu như một console được nối vào một console khác có thể qua dây nối hay với thanh kiếm này là các hoa văn, hiệu ứng của phép sẽ thay đổi.

Những sự kết hợp này là thứ làm cho hệ thống chiến đấu của “Everything for the Score” cực kì thú vị. Tôi phải thừa nhận rằng Game này thật sự cực chú ý với những chi tiết mà thậm chí không liên quan gì tới chủ đề chính của trò chơi.

“Mấy cái console này toàn là rác… nó thậm chí còn tệ hơn cả trang bị khởi đầu của nhân vật chính… Hơn nữa, ai kết hợp đóng này lại chắc não tàn lắm, để như vầy chúng chả hữu dụng tí nào.”

Cái vật phép này thì chắc chắn là sản phẩm chất lượng hàng đầu. Như mong đợi từ gia tộc Sanjou nổi danh nhật bản. Chỉ để nể mặt mà họ thậm chí cho cả tên Hiiro vô giá trị đối với họ một trang bị hàng đầu.

Ngược lại, đóng console chỉ hợp dùng để dùng hướng dẫn trẻ con lên 3 thôi.

*chơi với vật phép SFX*

“Không hay rồi, với đống console vô dụng này thì… Được rồi, ăn xong chắc là mình sẽ đi tới Dungeon vậy… Trước khi nhập học, mình phải cố tăng cường sức mạnh của mình nhiều nhất có thể, vì khi nhập học, gia tộc Sanjou có thể ám sát mình bất cứ lúc nào.”

Tôi chìm vào suy nghĩ khi chơi với vật phép của mình, cho tới khi-

“…”

“Whoa?!”

Tôi nhận ra có một cô gái lặng lẽ đứng ở góc của căn phòng.

Mái tóc trắng đẹp tuyệt vờ với một bộ đồ hầu gái che đi phần cổ được mặc một cách gọn gàng.

“Ăn…”

“..Hả?”

Cô ấy chỉ ngón cái ra sau lưng, vào cánh cửa phòng.

“Ăn”

“Eh, hả, gì cơ?...”

Cô ấy quay người lại nhưng mặt vẫn nhìn tôi rồi nói.

“Đồ ng~u”

“Hả? Không, khoan đã, không phải cô chỉ là người hầu thôi à?”

Cô ấy đang đi ra ngoài thì bỗng nhìn lại, rồi với cái vẻ mặt như nhìn cái gì đó rất phiền phức cô ấy trả lời.

“Có vấn đề gì không?”

“Sao cô lại chửi tôi như vậy, tôi là chủ của cô đó biết không? À mà cô có thích cô gái nào không?”

“Tôi sẽ chọn cho cậu sự tôn trọng hoặc trò về tình yêu…”

“Vậy là cô có thích ai đó không?”

“vậy là cậu muốn chọn chủ đề này hả”

Cô hầu gái vô cảm trả lời.

“Tôi không có thích cô gái nào cả. còn về vụ sỉ nhục cậu là để trả thù cho cô bạn của tôi bị cậu sỉ nhục vào ngày hôm trước. Đồ Ikeman khó chịu. Ya~i Ya~i , Muốn đuổi việc tôi hả? Làm đi, mẹ ngươi là bình nước giữ nhiệt khổng lồ! Đồ mục ruồi mọc lông~ .”

Ngày hôm trước á? Lúc mà mình chưa trở thành Hiiro à?

Tên Hiiro chết tiệc đó dám giẫm đạp vào bông hoa bách hợp có thể bung nở trong tương lai á? Tên khốn đó lúc nào cũng làm tôi tức được.

“Dù thế nào thì đó cũng là lỗi của tôi. Vậy nên, tên tôi sẽ nhận lời xỉ nhục đó. Gởi lòi xin lỗi của tôi đến cô gái kia nữa. Nhưng mà Khác ghi cái này vào tim này… Cố gắng mà tìm cô gái nào đó mà cô thích đi nhé, được không?”

Nghe lời của tôi cô ấy nghiên đầu sang một bên.

“…Ngươi là ai?”

“Tôi nói rồi, tôi là con của một quý tộc và rất thiện lành.”

“Theo ta biết thì tên khốn Hiiro sẽ không bao giờ cúi đầu nhận sai một lần nào trong đời cả.”

“Hả, đó là điều mà cô lo à. Yên tâm đi, cái gì cũng có lần đầu mà. Tới tôi còn ngác nhiên khi đọc Yuri lần đầu.”

Sau đó Cô ấy đãn tôi tới nhà ăn, cô chỉ tôi người tôi(Hiiro) đã sỉ nhục ngày trước, tôi xin lỗi cô ấy… rồi sau khi ăn xong, tôi thẳng tiến tới Dungeon.

Phải, tôi đi thẳng tới Dungeon…

“Cô theo tôi làm gì vậy?”

“…”

Vì lý do nào đó cô Hầu Gái đã tham gia Party.

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook