• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Câu được Nữ chính

Độ dài 1,722 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-18 13:00:15

Các Dungeon.

Một thứ bất thường xuất hiện khắp thế giới, đó là thứ sẽ dẫn ta đến một thế giới khác… từ các Dungeon đó, những con quái vật hung tàn tấn công con người xuất hiện rồi tràn ra khắp nơi, và lối vào của Dungeon sẽ không bao giờ đóng lại trờ khi cái lõi của nó bị phá hủy.

Ngoài phép thuật thì chả còn cách nào khác để bạn gây sát thương hiệu quả lên đám quái vật này. Chính vì thế, các nhân vật chính phải đến trường phép thuật để có thể học được cách đối phó với lũ quái tràn khỏi các Dungeon.

Hành trình game sẽ không kết thúc cho tới khi các nhân vật chính học được cách sử dụng vật phép của mình và rồi phá hủy toàn bộ vật phép trên toàn thế giới!

Đấy là tóm tắt những thứ được ghi trên phần hướng đẫn của trò chơi, nhưng trong Game, tất cả mọi người đều quên đi những Dungeon và hạnh phúc sống bên nhau. Game như muốn nói là”Yahoo!! Dungeon? Trên thế giới này chả có thứ gì như vậy hết!!”

“…”

Và rồi tôi đã tới được một Dungeon.

“…”

Cô hầu gái đi với tôi có vẻ đủ rảnh để nghịch mống tay từ nãy tới giờ.

“…”

“…”

Cứ tạm quên cái cô hầu nữ kì lạ này đi.

Như đã nói Dungeon là một thứ bí ẩn xuất hiện trên khắp thế giới. Thứ duy nhất mà chúng ta biết về Dungeon cho tới nay chỉ là chúng hoạt động như một cánh cổng dẫn những thứ chúng ta gọi là quái vật đến thế giới này từ một nơi nào đó.

Mấy thứ được gọi là Dungeon đó được kiểm soát bởi một tổ chức chuyên biệt, lối vào của các Dungeon luôn được niêm phong bởi một lớp rào chắn. Đương nhiên là người không phận sự không bao giờ được phép đi qua. Mọi người sẽ cần một giấy phép đặc biệt nếu muốn đi vào Dungeon nào đó. Nhưng, tôi chính là con trai cả của gia tộc Sanjo vĩ đại, đương nhiên xin giấy phép vào Dungeon sẽ là chuyện đơn giản.

Nhưng rồi, trong lúc làm vậy, tôi nhận ra một sự thật phũ phàng. Và điều đó, rõ ràng là điểm của tôi hiện tại là… 0 điểm.

Thế giới “Everything for the Score” hay gọi tắt là thế giới Esco, là một nơi mà chính phủ cung cấp cho mọi người Điểm dựa vào việc đánh giá mọi thứ như hành vi, thành tích, thậm chí cả những vấn đề nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày như cách gấp một tấm futon xác định đẳng cấp của từng người.

Thế giới này, Tất cả mọi thứ đều quyết định bởi điểm. Từ địa vị gia đình, cách bạn được đối xử ở trường, cơ hội tìm được việc, hay thậm chí là chất lượng nước uống hay là số luongj món ăn bạn được phục vụ.

Hơn nữa, điểm có thể sử dụng như tiền. Bạn có thể dùng điểm để mua mọi thứ bằng cách đưa điểm thay cho tiền, trong vài trường hợp, thậm chí điểm còn đáng giá hơn tiền nhiều.

Điểm này cũng được kết nối với vật phép. Vậy nên nếu tôi mua một lon nước ở mấy cái máy bán hàng cái máy đó sẽ tự đọc điểm mà đưa ra các loại đồ uống mà tôi có quyền mua (0 điểm thì chỉ mua được một lon DR.Pepper mà thôi).

Hơn nữa là, ở Tokyo, nơi tôi sống, đa số những cữa hàng tiện lợi mà máy bán hàng chỉ chấp nhận điểm mà thôi. Đấy là lý do mà tôi, một tên chẳng có điểm nào phải tới tận trạm xe, chỗ đó là nơi gần nhất mà chấp nhận tiền mặt để thanh toán để mua đồ dùng hằng ngày.

Có lẽ lý do tôi lấy giấy phép đơn giản như vậy là bởi liên minh của mấy lão già đó đã sắp xếp mọi thứ cho tôi. Chắc chắn chúng hy vọng rằng tôi sẽ bỏ mạng đâu đó trong cái Dungeon này. Cũng đoán được sơ sơ rồi.

Giờ thì tò mò tại sao tôi chỉ có 0 điểm không?

Lý do thì đơn giản lắm. là do tôi đã chuyển sinh thành Sanjou Hiiro. Con sói giữa bầy Yuri, kẻ được ghét bỏ toàn cầu. mà dù sao thì tên này cũng là Tanker bẩm sinh rồi. Tương lai của hắn nếu không chết thì chắc chắn là làm bao cát rồi(trớ trêu).

Kể từ bây giờ thì sẽ còn ba năm nữa Deadline của tôi sẽ tới, khi đó tôi sẽ chết ngay lúc tốt nghiệp học viện. Nếu chả làm gì để thay đổi cốt truyện thì …Game Over.

Yay, vui chưa, vì ngươi mà cả hai chúng ta sẽ chết đấy tên khốn Hiiro.

Chả đời nào tôi muốn tự sát cặp với hắn đâu.

Vậy nên để sống sót, trước ngày tử, tôi sẽ phải đủ mạnh để đối phó với lũ sát thủ được thuê bởi Gia tộc Sanjou. Mục tiêu đầu tiên, nhất định phải tăng cường sức mạnh của bản thân. Để làm được như vậy, tôi phải kiếm được những cái Console đủ tốt và tăng các chỉ số của mình. Vì vậy nên tôi đã đến một Dungeon để  tăng chỉ số với tìm Console, nhưng…

“…”

Sao cô ta lại theo mình? Cổ rảnh vậy luôn?

Hiện tại, thì kệ đi, phải nghĩ cách để chinh phục cái Dungeon này trước.

Có nhiều loại Dungeon trong Esco. Từ loại đại trà như hang động, lâu đai bay, cây thế giới tới mấy loại đặc biệt nhưng gắn với cuộc sống hàng ngày như cửa hàng tiện lợi, siêu thị, các tòa nhà bỏ hoang, hay là các tòa biệt thự với cực kì nhiều bẫy.

Cái tôi đang đến là loại Dungeon dành cho những người ngiệp dư mới bắt đầu “Dungeon nhà ga bị bỏ hoang”. Nơi này có 5 tầng, các con quái xuất hiện ở đây thì cực kì yếu, yếu tới mức bạn phải thắc mắc rằng thằng ngu nào có thể thất bại ở chỗ này cơ chứ.

Vừa nghĩ vậy tôi bắt đầu làm nóng người, duỗi người ra, tôi nhìn cái vật phép của mình.

Kuki Masamune… Thật ra vật phép hình thanh kiếm này thậm chí có thể đem so với mấy bảo vậy quốc gia. Nó là một thiết bị tuyệt vời với kĩ năng bị động tăng sức mạnh và tốc độ của người dùng. Nó có 3 ô chứa và dù bạn để Console ở ô nào thì sử dụng cũng dễ như nhau vì chúng đều được kết nối.

Người chơi sẽ có thể lấy thiết bị này bằng cách chọn “Lấy nó cho dù có phải giết hắn” trong Route phản diện. nếu bạn chọn thì tên Hiiro sẽ bị nổ tung ngay lập tức. Phải, chỉ cần một lụa chọn là giết được hắn, thế là đủ hiểu người làm game ghét tên này tới mức nào.

Mà thế cũng chẳng sao, tôi gắn console ‘Thuộc tính:Ánh sáng’ và ‘Hình dạng:Cầu’  vào vật phép của mình rồi kéo cò. Ngay lập tức hai cái Console kết nối với nhau. Một đường sáng mờ chạy khắp vỏ kiếm và ma thuật đã được kích hoạt.

Kích hoạt-Ánh sáng.

“Whoa~!”

Nhìn ngầu vãi chưởng!! (so friggin cool!!)

Dù sao thì tôi cũng là một thằng con trai mà, chả thể nào tôi có thể kìm được hứng thú khi thấy ma thật sự xuất hiện trước mặt mình.

“…”

Và rồi, tôi bắt gặp cái ánh mắt của cô hầu nữ nhìn chằm chằm tôi nãy giờ… Không lẽ cô ấy địch bắt bẻ tôi à?

“được rồi, hãy thử di chuyển cái quả cầu này nào~!”

Tôi múa cách tay của mình trong khi cố ý lên giọng. Tôi giả vờ chỉ tay như đang cố bắn quả cầu đi và… Nhìn vào quả cầu ánh sáng vẫn đang nằm im tại chỗ.

“Arere~? Lạ thật~?”

Chỉ với hai chữ đó, tôi đã khiến cô hầu gái phải phản ứng lại.

“Sao nó không bay đi ta~? Arere~? Sản phẩm lỗi chăng?”

Cô hầy nữ rung rãy liếc nhìn tôi.

Fufu. Muốn dạy tôi cách phóng quả cầu mà, dúng không… Cô muốn dạy tôi mà, tôi hiểu tôi hiểu, Con người là sinh vật mà lúc nào cũng muốn giỏi hơn người ta mà.

“Đ-Để tôi giúp, cũng chả thể làm gì khác được…”

Có vẻ cô ấy đã dính ”đòn tấn công Arere~” của tôi rồi, cổ trả lời rồi đi tới chỗ tôi với một khuôn mặt dầy tự mãn.

Yosh, dính mồi rồi! giật cần câu lên nào.

Tôi tiếp tục công cuộc kéo dây cùa mình, quay cái cổ một góc 90 độ tiếp tục tiến công.

“Khó quá đi!? Chả thể hiểu nổi!! tui không hiểu gì hết!!Tui còn chả biết 1+1 bằng mấy!! Ờ khoan hình như bằng 3!!”

“Chả khác được. Cậu đã nài nỉ tới mức đó mà. Để-”

“Tôi chỉ cho”

Tự nhiên có ai đó ở kế bên giật mất vật phép của tôi. Cái cô gái đó tự nhiên xuất hiện rồi bị cuống vào việc nghịch cai vật phép của tôi.

“…”

Đợi chút, cô từ đâu ra vậy?

Mái tóc vàng mượt như tơ, đôi tai hình tam giác chắc chắn là thuộc về một chủng tộc đặc biệt nào đó. Cô gái với thân hình mảnh khảnh, đoi khuyên tai bằng bạc có hình ảnh của một cây cung, cũng là một chi tiết nữa chỉ về đặc điểm chủng tộc của cô ấy.

 Đôi mắt bạc như vầng trăng có thể hút hồn bất kì ai, cô ấy mặc một bộ đò khá kì lạ khi nói tới chủng loài của mình vì nó khá là hở hang… Mà thật ra, tôi đã biết mỹ nhân này là ai rồi.

“Đây rồi, nếu cậu không không gắn Console loại‘Điều khiển’ vào, cậu không thể điều khiển được nó đâu, cần thận hươn nhé”

Công chúa tộc Elf, Người có khả năng giết Hiiro cao nhất… Và là một trong bốn nữ chính của Esco.

“Cậu là dân ngiệp dư à?”

Cô ấy là Lapis Klue La Lumet-

“Tôi khuyên cậu về nhà đi trước khi quá muộn”

Có vẻ thay vì dính cô hầu nữ tôi đã câu dính một nữ chính của Game.

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook