• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 77: Lâu rồi mới có buổi dạ hội

Độ dài 546 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-04 19:46:32

“Ơ này... Thiệp mời buổi dạ hội lần này nhiều hơn bình thường đúng không?”

Tôi hỏi vậy khi nhìn vào đống giấy tờ trước mắt, và Zeke đáp lại một cách điềm tĩnh.

“Vâng, đúng là vậy. Bởi vì ngài Callis đã tự tay khai phá ra khoáng sản chưa từng được khám phá, nên việc này xảy ra là điều tất yếu.”

“Zeke... có phải ngươi đang giận không?”

“Không, thần không giận. Chỉ là thần hơi hối hận vì đã để một mình Miguel đi giám sát.”

“Miguel cũng không tệ mà.”

“Vâng, vì thế nên thần chỉ biết tiếc nuối thôi.”

Khi Zeke thở dài, tôi chỉ vào một trong những tấm thiệp mời và nói.

“Vậy tại sao đến cả Đức vua cũng gửi thiệp mời dạ hội cho chúng ta vậy?”

“Chắc là để ngăn chặn sự phản đối từ các quý tộc khác. Mọi người đều biết rằng ngài Callis thường không tham dự dạ hội, nên có lẽ Đức vua đã phải ra tay để tạo mối quan hệ với ngài Calis đó.”

“Nhưng tại sao dự dạ hội thôi mà còn yêu cầu cả bạn cặp vậy?”

Zeke nói với vẻ ngao ngán.

“Có lẽ là muốn để phu nhân đeo các sản phẩm chế tác từ khoáng thạch mới và quảng bá cho mọi người thấy.”

“Có nghĩa là muốn ta biến vợ yêu của mình thành vật trưng bày ấy hả.”

Tôi cười khẩy tỏ ý bản thân không hề nói đùa, Zeke cũng gật đầu đồng cảm.

“Ngài Callis cùng với phu nhân ra ngoài lúc này sẽ rất nguy hiểm.”

“Ý người là sao?”

“Ý thần là, không biết chừng phu nhân sẽ bị tấn công trong bóng tối.”

Ông ta nói vậy một cách thản nhiên... nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác ông ta đang nghĩ tôi là một con dã thú?

“Dù sao đi nữa, nếu là buổi dạ hội do Đức vua chủ trì thì chúng ta không thể từ chối... chỉ còn cách chuẩn bị thôi.”

“Ừ... thật là, phải để người khác thấy vợ mình đúng là thiệt thòi của một quý tộc.”

“Ngài nói điều này hơi muộn rồi đấy. Dù sao thì thần sẽ nhanh chóng chuẩn bị trang phục của 2 người cho buổi dạ hội.”

“Ừ. Không... trang phục của Sasha lần này ta sẽ tự lo, không cần ngươi lo.”

Nghe vậy, Zeke cau mày hỏi.

“Ngài Callis sẽ lo sao?”

“Ừ, đây là cơ hội tốt để ta đi đòi nợ người quen. Hơn nữa, việc lấy số đo sẽ xong ngay thôi.”

“Thần hiểu rồi. Vậy thần sẽ chỉ chuẩn bị trang phục cho ngài Callis thôi thôi.”

“Nhờ ngươi.”

Nói xong, Zeke rời khỏi phòng.

Dù rằng việc để người khác thấy Sasha ít nhiều cũng khiến tôi hơi ghen, nhưng đó là bổn phận của một quý tộc, tôi đành phải chấp nhận thôi. May mắn thay, sức khỏe của Sasha đã ổn định hơn và tôi không có ý định bắt nàng ấy phải gắng sức, nên chắc sẽ ổn thôi.

Nếu Sasha không thích, tôi sẽ từ chối bằng mọi giá... nhưng có lẽ buổi dạ hội này sẽ là cơ hội tốt để cô ấy thay đổi không khí, nên tôi sẽ cố gắng tham gia. Còn về lũ trẻ... tôi sẽ tin tưởng người làm trong nhà hết sức bảo vệ chúng.

Bình luận (0)Facebook