• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75: Trên đường tới khu mỏ

Độ dài 759 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-05 10:15:31

“Miguel, Zeke không tin tưởng ta nữa rồi phải không?”

Hiện tại tôi đang ngồi chung xe ngựa với Miguel, cậu bé chỉ biết cười gượng gạo sau khi nghe lời chất vấn của tôi.

“Thần tin là Zeke-san chỉ lo lắng cho người thôi, thưa Công tước.”

“Ừm, cũng có lẽ là vậy, nhưng mà…”

“Ừm… nhưng liệu có ổn không khi chỉ có mình thần đi cùng người?”

“Hm? Thế này cũng có sao đâu. Chúng ta chỉ tới khu mỏ thôi mà.”

Thực ra chúng tôi đang trên đường tới các khu mỏ trong lãnh thổ để tiến hành kiểm tra. Hay là vì tôi muốn trông ra vẻ như vậy. Lý do thực sự chúng tôi ra ngoài ngày hôm nay là để tôi có thể lấy được đầy đủ những vật cần đến để sử dụng làm quà mà tôi sẽ tặng cho Sasha vào ngày sinh nhật. Cho tới gần đây, các khu mỏ trong lãnh địa đều bị bị bỏ xó. Lĩnh vực khai thác mỏ mới chỉ thoáng khởi đầu khi tôi kế thừa tước vị từ cha. Hay tôi nên nói là cha đã nhường tước vị cho tôi trước khi các hoạt động khai thác chính thức đi vào hoạt động. Vậy nên có thể nói, các hoạt động khai thác mỏ thực ra bắt đầu trong thời kỳ tôi nắm giữ tước vị.

Chính vì vậy, rất có thể vẫn còn nhiều mỏ vàng, đá quý và hồng ngọc ẩn giấu dưới những ngọn núi đá vẫn chưa được khai phá.

Nghe thì có vẻ hay, nhưng lí do đó vẫn chưa đủ để tôi phải đích thân tới khu mỏ. Chỉ là tôi muốn tự tìm nguyên vật liệu cho quà sinh nhật của Sasha thôi. Đó cũng là lí do vì sao tôi chỉ mang theo một người hầu là Miguel. Ngay từ đầu, với cơ thể có thông số cao như của tôi thì việc đem theo bao nhiêu người hầu cũng không quan trọng.

“Quan trọng hơn, tình hình của ngươi với Reina sao rồi?”

“C-Chuyện đó… uhm… thần bận làm việc nên hiếm khi gặp được cậu ấy… Reina cũng có vẻ đang làm việc chăm chỉ.”

“Với tư cách là một người chủ thì ta cũng không nói được gì nhiều… nhưng nếu người có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình nhanh hơn và tốt hơn, thì ngươi sẽ có thêm thời gian đấy.”

“Vâng… Nhưng thần không thể hoàn thành công việc nhanh như Zeke-san. Giờ nghĩ lại thì, Calis-sama cũng hoàn thành công việc rất sớm.”

Thật sao? Tôi chỉ có thể nghiêng đầu tự hỏi trước khi gật đầu đồng tình.

“Có lẽ vậy. Dù sao thì ta cũng khá chắc chắn về những việc cần làm.”

“Chắc chắn sao?”

“Đúng vậy, ta chắc chắn về những việc cần làm với tư cách là một công tước, một người cha, và những việc cần làm cho những người ta yêu thương. Bởi vì ta có thể hình dung được điều đó nên ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình nhanh gọn và hiệu quả.”

Miguel trông có vẻ rất ấn tượng, cậu nhóc sau đó nói lên suy nghĩ của mình.

“Vậy thì, vì Reina, thần cũng sẽ cố gắng hết sức…”

“Đúng vậy, ta đã đặc biệt cho Reina vào vị trí hầu hạ Mint nên ngươi nên tận dụng cơ hội này đi.”

“Uhm… Ý người là sao?”

“Hm? Người thấy đấy, giả dụ như ta để cô bé hầu hạ Basil, lỡ như cô bé rơi vào lưới tình thì sao? Chẳng phải như vậy còn rắc rối hơn à?

À thì, việc đó chắc cũng chẳng xảy ra vì tôi đã biết cảm xúc của Reina. Còn với Miguel, người không biết gì về việc này, cậu nhóc bắt đầu hoảng loạn trước khi đồng tình với tôi.

“Cũng phải… thần phải trở thành số một trong lòng Reina trước khi cậu ấy bị người con trai khác cướp đi.”

“Như vậy là tốt nhất.”

Ôi trời ơi, theo tôi thấy thì hai nhóc này nên đến với nhau luôn đi. Cả hai đều có ý với nhau rồi, chỉ cần một đứa dũng cảm tỏ tình là mọi chuyển suôn sẻ. Hai đứa mà có thêm vài cú twist kỳ cục giống như mấy bộ anime rom-com thì tôi cũng không ngại ngồi xem đâu. Hãy cứ để mấy đứa nhóc này hạnh phúc đến với nhau thôi. Và thế là, hành trình của chúng tôi tiếp tục với việc tôi chia sẻ một số tips về mối quan hệ và cảm xúc cho Miguel.

Bình luận (0)Facebook