• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Thủ đô hoàng gia, đăng ký mạo hiểm giả và Uỷ Thác chinh phạt Goblin

Độ dài 901 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 01:30:15

Chúng tôi đã đến cổng thành phố.

Tôi chẳng thể làm được gì cả.

Suổt dọc đường, người tìm kiếm thực phẩm là Myra, người nấu nướng cũng là Myra.

Thậm chí, người canh gác cũng là Myra luôn.

Cô ấy có thể tỉnh dậy nếu có gì đó đến gần, ngay cả khi đang ngủ.

Ngay cả khi tôi thức dậy để đi vệ sinh, Myra cũng thức dậy, nghe thì vô lý nhưng đó là sự thật.

Tôi muốn gọi cô ấy là "Myraemon" luôn vì cô ấy thật sự đáng kinh ngạc.

Còn tôi chỉ là một kẻ vô dụng, chẳng làm được trò trống gì hết.

Nhưng tự giễu mình cũng chẳng có ích gì, đó là thực lực hiện tại của tôi đấy.

"Thuế vào thành là năm đồng tiền đồng mỗi người."

"Đây, mười xu tiền đồng."

Myra lấy tiền từ đâu vậy nhỉ?

Aaa, có lẽ cô ấy đã lấy từ bọn bắt cóc.

Myra dẫn tôi vào khu ổ chuột.

"Chẳng phải là Myra đây sao? Boss đang giận dữ lắm đấy nhé. Mày đã đi đâu suốt bảy ngày qua vậy hả?"

Một gã trông như du côn đã hỏi Myra.

"Bị bọn bắt cóc tóm được."

"Chà, tao không thể đồng cảm được đâu. Đần độn lắm mới bị tóm. Đừng quên cứ bảy ngày thì nộp tiền một lần đấy."

"Ờ."

Mayla trông nghiêm nghị.

Tôi muốn giúp cô ấy. Chúng tôi trở lại được thành phố là nhờ có Myra mà.

"Tiền nộp có đủ không?"

"Dù gom cả quỹ đen, tớ vẫn còn thiếu một ít."

"Không sao, tớ sẽ bù vào một chút."

Tôi cởi áo ra, đúng nghĩa đen luôn.

Áo của một quý tộc dù ít ỏi, nhưng cũng có giá trị chút đỉnh.

Có vẻ lần này chúng tôi sẽ lo liệu được tiền nộp rồi.

Myra đã lấy được tiền và rời khỏi căn nhà tồi tàn trong khu ổ chuột, để tôi lại đó.

Một lát sau, cô ấy trở lại với bộ quần áo đầy vết bẩn và chắp vá.

"Boss nói gì?"

"Tớ chưa nói gì về việc rời nhóm. Cậu hãy chuẩn bị vũ khí phòng khi cuộc đàm phán thất bại nhé."

"Đừng nói là cậu lại tiếp tục đi trộm cắp tiếp nhé."

"Không, tớ định sẽ cắt đứt với bất kỳ nhóm nào không bảo vệ tớ khỏi lũ bắt cóc."

Khi Myra bị bắt, nhóm trộm cắp này hẳn đã biết.

Nhưng chúng không đến cứu.

Chắc lũ đó sợ xung đột.

Có lẽ chúng ta phải dự đoán cả những cuộc tấn công từ không chỉ nhóm trộm mà còn cả bọn bắt cóc nữa.

"Đăng ký làm mạo hiểm giả thôi."

"Ừ, trước hết cần kiếm tiền đã."

Tôi và Myra đến Hội Mạo Hiểm Giả.

Buổi trưa, hội quán thật đìu hiu. Trong quán rượu liền kề, gần như chẳng có ai.

"Sao lại nhìn ngơ ngác thế. Đi nào."

"Xin lỗi, tớ chưa từng đến đây bao giờ."

Khi đến quầy tiếp tân, nhân viên nhìn Myra như kẻ thù vậy.

"Chúng tôi muốn đăng ký làm mạo hiểm giả."

"Gì cơ? Yêu Quái Chồn Gió, Mayla đây định đăng ký á? Nếu định trộm từ mạo hiểm giả, thì hãy chuẩn bị tinh thần đi."

Myra nổi tiếng thật ha.

Tôi chỉ mong cô ấy không phải là kẻ bị truy nã thôi.

"Tôi đã chán trộm cắp cướp giật rồi."

"Tôi sẽ cho cô đăng ký, nhưng từ đầu cô đã nằm trong danh sách đen rồi."

"Không vấn đề."

Khó mà cải tạo tội phạm, ở đâu cũng vậy.

" Myra có bị truy nã không?"

"Cô ta không để lại chứng cứ. Có nhiều vụ được cho là do cô ấy gây ra, nhưng chưa ai chứng minh được."

Nhân viên tiếp tân trả lời thay Myra.

Vậy ra cô ấy không bị truy nã, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

"Cô ấy đã giở mánh khoé gì mà không để lại chứng cứ vậy?"

"Myra tấn công từ bóng tối, luồn ra phía sau và chém kẻ thù. Không thấy được khuôn mắt của kẻ tấn công cả. Đã từng có tên trộm bị bắt khai ra là do Mayla làm, nhưng đến ngày hầu toà, chẳng có tên nào sống sót để làm chứng cả."

Thật đáng sợ.

Nhóm trộm này không tha cho kẻ phản bội.

Chúng tôi phải cẩn trọng với nhóm trộm cắp này mới được.

Chợt tôi nhớ lại mục đích đến đây,

"Tôi cũng muốn đăng ký."

"Cậu là đệ tử của Myra à?"

"Không, cậu ta là Đại Ma Đạo Sư đó."

Myra tự hào đáp.

"Ồ, vì thế cô từ bỏ nhóm trộm cắp sao."

"Vậy, tôi có thể đăng ký không?"

"Được, nhưng hãy nhớ rằng làm mạo hiểm giả không dễ dàng gì đâu."

Tôi ghi thông tin vào giấy.

Vì Myra không biết viết, tôi viết cho cô ấy.

Cuối cùng, tôi cảm thấy mình đã giúp được điều gì đó.

"Chúng ta nhận nhiệm vụ diệt goblin đi."

"Ồ, nhiệm vụ diệt goblin à? Khá chắc cú đấy."

"Cậu chưa từng giết sinh vật sống đúng không?"

"Đúng vậy, goblin là lựa chọn tốt để quen dần."

Chúng tôi nhận nhiệm vụ và đến cánh đồng bên ngoài thành.

Với chiêu Hoả Cầu này, goblin chả là cái đinh gì sất.

Myra cũng mạnh, không có lý do gì để thua cả.

Nhưng tôi lo lắng về nhóm trộm cắp và nhóm bắt cóc.

Mọi việc không thể giải quyết ngay lập tức được.

Chúng tôi phải làm từng việc một.

Trước tiên, chúng ta phải làm tốt vai trò mạo hiểm giả đã.

Nếu ngay tại bước này mà còn gặp khó khăn, thì có lẽ chúng tôi chẳng làm được gì cả.

Bình luận (0)Facebook