• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Tìm kiếm cuốn sách ma thuật

Độ dài 1,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:11

C4 tìm kiếm cuốn sách ma thuật

Tôi cũng muốn làm chuyện đó với Misha ở dạng người.

Sau cùng , chúng tôi đã sống với nhau được 3 năm rồi.

Những cặp đôi họ sẽ chia tay nếu không hợp, nhưng với hai chúng tôi vẫn sống cạnh nhau cho đến lúc này

[Maa…. Hãy xem nó như là một mục tiêu của chúng ta. Được rồi, xem thử status đi]

Xem nào, tôi không biết Misha hiện tại mạnh đến đâu.

= = = = =

Misha

Lv 71

Occupation: Neko (Cat - Mèo)

Strength: 674

Magic Power: 644

Attach Power: 759

Defence Power: 590

Agility: 895

Intelligence: 702

**Ability: Usage of speech(sử dụng lời nói), Recovery( phục hồi) (5), Poison Heal ( trị độc) (5), Paralyze heal (trị tê liệt )(5), Illusion (ảo giác) (5), Mind Magic  ( ma thuật tinh thần )(5). (T.L Not sure if 幻惑 = Illusion?, 洗脳 = Mind magic?)**

= = = =

Quá mạnh….

Không có gì ngạc nhiên khi em ấy có thể 1 hit K.O con golem

Số (5) được viết sau phép thuật có vẽ là cấp độ của nó. Nó giống như  những người mới sẽ là {recovery(1)}

Mà thôi, từ nay về sau đành trông cậy hết vào Misha

Tạm thời, phải kiếm gì để lấp đầy bụng của đã, tôi đi xuống tấng một ở nhà trọ với Misha.

Ngôi nhà trọ với một căn phòng ăn. Đúng hơn là nên gọi là nhà hàng thay vì như một nhà trọ.

[nya~]

Misha kêu lên một tiếng để ngụy trang ( như một con mèo bình thường).

[Ano~, sẽ ổn nếu mang một con mèo vào phòng ăn chứ, ne~ ?]

Tôi hỏi Okami-san, bà ấy nhìn giống như một bà mẹ điển hình. (Okamis-san = Bà chủ nhà trỏ)

[ Nhóc này nhìn có vẻ rất ngoan vậy nên ổn thôi! Tuy nhiên, nếu nhóc này ăn thức ăn vị khách khác, cậu phải trả tiền thức ăn ne~]

[ Tôi hiểu. Tôi sẽ đặc biệt chú ý ]

Maa~, Misha sẽ không bao giờ làm một điều như vậy, thực tế cách cư xử Misha tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ ở cửa hàng.

Thức ăn có thể được yêu cầu từ thực đơn, khách trọ tại đây có thể ăn miễn phí. Bởi vì tiền trọ là cố định, tôi có thể gặp rắc rối nếu yêu cầu những thứ đắt tiền.

Phần ăn của tôi ngày hôm nay là gà và cơm chiên với rau.

Nó tương tự như cơm chiên gà tôi đã ăn ở nhật bản,  nhưng gia vị hoàn toàn khác nhau nên mùi vị cũng khác.

[ Cân bằng dinh dưỡng là tốt, Gaahaahaaha!]

Như mong đợi Okami-san là một dạng nhân vật mạnh mẽ . (Về mặt tính cách)

Cô ấy là dạng phụ nữ bạn sẽ muốn gặp khi đang chán nãn.

[Vậy thì, đây là cho neko-chan]

Một ít thịt gà nướng được phục vụ trên một chiếc đĩa.

[Cảm ơn cô rất nhiều vì đã chuẩn bị như vậy]

Bạn không thể có những cuộc nói chuyện như vậy ở những khách sạn lớn

[ Thú nuôi của khách hàng cũng giống như thú nuôi của chúng tôi!]

Occhan bên trong nhà bếp cũng gật đầu trong im lặng. (Occhan= ông chú)

Tôi cảm thấy Okami-san  đã bày tỏ những gì Occhan muốn nói.

Umm, chỉ ngồi ăn không thì rất lãng phí.

Đây là cơ hội tốt để thu thập thông tin.

[Okami-san, tôi là người đến từ thế giới khác , xin hãy nói cho tôi một ít thông tin của thế giới này nhé ]

[Hahahaa! Chắc rồi! Hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi sẽ nói miễn phí cho cậu.]

Tôi cảm thấy dạng nhân vật như vậy cũng xuất hiện ở trung tâm Tokyo.

Trước hết, tôi cần xác nhận thông tin cơ bản.

Thành phố này là Meire, thủ đô của nước Gatoreddo.

Đây là một quốc gia lớn với nhiều lãnh thổ trên lục địa.

Ngoài ra còn có những quốc gia nhỏ của Elves và Dwarves nhưng chưa từng xảy ra chiến tranh.

Có vẻ như là mỗi loài đều có quốc gia của riêng họ.

Tiếp theo là tình hình hiện tại của lục địa.

Bây giờ, bởi vì sự hồi sinh của Maou-sama ( Quỷ Vương), điều này làm cho mọi loài quái vật tăng trưởng đáng kể.

Các quốc gia đối phó với điều này bằng cách sử dụng sức mạnh của đội quân thám hiểm giả.

Những người được triệu hồi từ thế giới khác  được đối xử đặc biệt vì status rất cao của họ.

Thậm chí còn có “hero parties”

Hầu hết các thường dân không thể gặp bất kỳ nguy hiểm nào, và thủ đô Meiru đặc biệt yên bình.

Nhiêu đây thông tin có vẻ đã đủ.

Dường như đã thỏa mãn, Misha kêu lên một tiếng

Hôm nay tôi khá là mệt nên tôi ngủ rất ngon.

Trong khi tôi ngủ, Misha leo lên và nằm xuống trên bụng tôi.

Em ấy cứ như là một cái túi nước nóng.

—— ——— ———

Ngày hôm sau, trước khi tôi đi đến hội thám hiểm, tôi  tìm đền cửa hàng bán sách ma thuật.

Như tôi đoán, Okami-san không biết về những gì liên quan đến mua bán sách ma thuật.

Maa, ở Nhật,  nếu tôi hỏi [ Tôi có thể tìm tiệm chuyên bán sách y ở đâu ?], hầu như tất cả mọi người đều không thể trả lời.** This should be the same

Sau khi tìm kiếm một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng tìm thấy một cửa hàng ở một cái hẻm nhỏ.

Món rẻ nhất cũng có giá 20.000coins. nếu chuyển sang yên Nhật nó lên tới 200.000 yên

Tôi hỏi người chủ cửa hàng về  những cuốn sách liên quan đến ma thuật chuyển đổi.

[ Những chủ đề như vậy thường được dạy bởi Master Magician (bậc thầy phù thủy)]

Người chủ cửa hàng lấy ra một vật phẩm sau khi giải thích.

Tuy nhiên, giá của nó là 1.2 triệu coins

Đuôi của Misha rũ xuống trong thất vọng.

Tôi không thể mua  nó nếu không kiếm nhiều tiền hơn.

—————————————

——————

Như mong đợi, hội thám hiểm nằm gần cửa hàng sách ma thuật.

Tôi mở cánh cửa ( vào hội thám hiểm), và bên trong thì lớn hơn những gì tôi đã tưởng tượng.

Mé bên phải là nơi tiếp tân trong khi bên trái giống như một quán bar vậy.

Bởi vì hội cũng có nơi phục vụ thức ăn, thường thì nơi này sẽ khá rộng. Có thể gọi nơi này là “ồn ào” thay vì “sống động”

Misha cũng nhìn xung quanh hội.

Mang một con mèo tới một nơi xa lạ sẽ khiến con mèo cảnh giác hơn.

Thỉnh thoảng Misha cũng giả bộ hành động như một con mèo. =.=

Tuy nhiên, Misha phải biểu hiện như thế để thu thập thông tin từ nơi này.

Xa hơn về bên phải là nơi mua bán vật phẩm. Eto~, vậy quầy tiếp tân ở đằng kia nhỉ?

Hiện ở đây không có khách hàng khác, tôi có thể nói chuyện với người tiếp tân liền.

Không quá 20 tuổi, có thể gọi nhân viên tiếp tân là một cô gái trẻ. Mái tóc đen dài của cô ấy để lại ân tượng sâu trong tôi.

[ Đây có phải lần đầu cậu đến Hội ?]

Cô ấy nói với một nụ cười trên gương mặt.

[Aa, đúng rồi, cô biết đó ne~ ]

Bởi vì tôi thực sự giống một thường dân.

[ Tôi muốn gia nhập hội, nhưng trước đó có thể giải thích một chút chứ ?]

(T.L : nhân viên thôi mà có cần đẹp vậy không =.=)

Bình luận (0)Facebook