• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Mua Sách Ma Thuật

Độ dài 1,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:12

Cơ thể của con Golden Slime được chia ra nhiều phần và để vào trong một cái túi.

[Nó khá là nặng… mặc dù anh đã biết khi bị đè]

Nó nặng khoảng 30kg.

Bây giờ , tôi có thể hiếu lí do tại sao giá của nó cao đến thế, với một lượng vàng nặng như thế này…

[Nó quá nguy hiểm cho Goshujin-sama để mang nó theo, có quá nhiều sơ hở trong phòng thủ của anh]

Dĩ nhiên, đó là hiệu ứng khi mang một cái túi lớn nặng và cồng kềnh .

[Mặc dù vậy, không có chọn lựa khác]

Cuối cùng chúng tôi quyết định để Misha mang một phía dưới của chiếc túi bằng miệng và tôi mang một đầu khác.

Như mong đợi từ một lv71, em ấy có thể mang nó theo cách này.

[ Vổ tay nếu có kẻ thù xuất hiện phía sau anh]

[Un, Anh biết, Anh cũng không muốn chết]

Mặc dù có chút bất tiện, chúng tôi đã trở về khu vực an toàn.

Nói thật ra , tôi cảm thấy đã an toàn khi đến tầng 14.

Nếu là quái vật ở tầng này, tôi có thể “1 on 1” với nó mà không có vấn đề gì cả. hơn nữa, nó không giống như là thứ tương tự golem có thể xuất hiện ở đây.

[Ước hi ở ề ơi an oàn, ông ược ạ ảnh ác](T.L: Misha đang ngậm cái túi….)

Misha nhắc nhở tôi trong khi giữ đầu kia của cái túi bằng miệng.

Tôi xấu hổ vì đã mất cảnh giác, vậy nên tôi phải cẩn trọng hanh động hơn.

Sau khi chúng tôi đến nơi an toàn, chúng tôi ngay lập tức đi đến hội để đổi tiền.

Sẽ rất tệ nếu thứ này bị trộm.

Người tiếp tân tên là Aria, nói [Ano, xin mang nó ra phía sau] (T.L: tới giờ chị nhân viên mới có tên =.=)

Nói thế và mang chúng tôi vào văn phòng ở lầu 2 phía sau quầy phục vụ để tránh thu hút sự chú ý.

[Tôi xin lỗi ne~, nếu trong túi của cậu thật sự là Golden Slime , Keiji-san có thể bị người khác chú ý…]

Trong trường hợp này nó chắc chắn là như thế.

Nó không lạ nếu ai đó cố gắng trộm đồ của một người mang theo khoảng 6 triệu yên.

Dù cho không có trộm, sẽ có một số người lạ cố gắng tiếp cận tôi.

Aria nín thở sau khi nhìn thấy Golden Slime bên trong cái túi.

[Tuyệt vời… đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy Golden Slime bằng mắt của mình]

Misha tự hào kêu lên [Nyaa~]

[Tuy nhiên, tôi không thể ngờ được ne~. Nhiều người đã chết vì tìm kiếm con Golden Slime]

[Tôi chỉ may mắn thôi]

[Myaa-!]

Lúc đó Misha kêu lên một tiếng tự hào.

Nó có nghĩa là “ Goshujin-sama của tôi thật tuyệt vời , đúng không”

Tôi có thê hiểu được ý của Misha từ sự khác nhau trong tiêu kêu của em ấy. Sau cùng tôi đã ở bên em ấy rất lâu.

[Vui lòng đợi một chút trong khi tôi đi gặp người quản lí tiền mặt]

Người quản lí đến sau một thời gian ngắn ( đó là một ông chú nhìn giống như một thương gia điển hình)

[Ooh, đây là vật cậu không thể thường xuyên thấy được…]

Nhận định của ông ấy kiến tôi khá vui.

[Coi nào,  4.8 triệu coins cho nó được chứ ?]

Tất nhiên tôi đồng ý ngay lập tức.

Với nhiêu đây, tôi có thể lập tức mua sách ma thuật giá 1.2 triệu coins.

[ Tuy nhiên, tôi không thể mang một lượng lớn tiền như thế đến đây trong thời gian ngắn. Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoảng ở hội của cậu nhé ]

Tôi nhận một cuốn sách , với nhiều cái tên được viết trên đó.

Những gì tôi cần làm là viết tên mình và 1.2 triệu coins vào cuốn sách, tôi có thể mua được sách ma thuật.

[Ah, cũng có một tin tốt đây yo~!]

Aria-san mĩm cười trong khi thế.

[Rank của cậu được tăng lên D! ]

Mặc dù tôi cảm thây vui---

[Nhưng tôi không nhận bất kì nhiệm vụ nào từ hội…]

[Không, Chỉ với việc cậu đến được tầng 23 và tiêu diệt một con quái, nâng rank là điều hiển nhiên]

Tôi được thừa nhận rằng đã mạnh hơn.

Kế tiếp, Chúng tôi lập tức đến cửa hàng bán sách ma thuật.

Người chủ cửa hàng đặc biệt ngạc nhiên khi tôi muốn mua nó.

Tất nhiên là không có nhiều người sẽ mua những cuốn sách ma thuật với giá cao như thế.

[Nó là cho quà cho vợ cậu, một pháp sư sao ?]

Chủ cửa hàng hỏi tôi.

[Dù hiện tại chưa phải , nhưng nó cũng không lâu nữa đâu]

Sau khi tôi trở về nhà trọ, tôi đã nói những chuyện về Golden Slime với okami-san và được chiêu đãi một vài món.

[Chúc mừng cậu!]

[Cảm giác khá tốt khi được người khác đãi, dù cho tôi đã kiếm được rất nhiều tiền…]

[Có rất nhiều chuyện đã sảy ra , tôi không thể nhớ chi tiết được !]

Tình cảnh trong dungeon rất là khắc nghiệt, tôi được Okami-san nhìn với cặp mắt ngấn nước.

Tất nhiên tôi cũng muốn Misha ngồi ăn chung với mình nhưng sẽ rất lạ nếu một con mèo ăn chung như vậy.

[Làm phiền cô có thể làm một số món đặc biệt cho Misha nữa chứ ?]

Misha dựa mặt của mình lên đùi tôi để cho thấy sự biết ơn

Và sau bữa tối.

Misha bắt đầu đọc sách ma thuật biến đổi một cách chăm chú.

[Anh thấy rồi ne~. Vậy thì em cảm thấy thế nào ?]

Em ấy sử dụng giác quan của mèo để đọc một cuốn sách.

Có 3 cách để học phép thuật mới.

Đầu cách đầu tiên la đọc một cuốn sách ma thuật.

Một pháp sư có thể học nhiều loại phép thuật bằng cách này.

Tiếp đến là cố gắng hiểu nguyên lí của phép thuật.

Bạn phải thường xuyên học tập và được chỉ dạy bởi những đại pháp sư.

Bạn có thể đạt được những phép thuật hiếm bằng cách này.

Tuy nhiên, nó không cần thiết được chỉ dạy bởi một giáo viên tuyệt vời để trở thành một pháp sư và đại pháp sư nếu có năng khiếu tuyệt vời.

Bên cạnh đó, một đại pháp sư sẽ làm một cuốn sách ma thuật để không bị thuất truyền phép hiếm của họ.

Cứ thế đó là lí do chó nhiều sách ma thuật ở của hàng.

Tất nhiên, chúng cực kì hiếm những phép thuật đặc biệt, hầu như chúng không thể bán ở cửa hàng.

Về nguyên tắc, nó cũng có thể để sáng tạo một ma thuật gốc (khởi nguyên) nếu biết nguyên lí của nó.

(sáng tạo một ma thuật gốc) đó là con đường thứ 3, nhưng Misha bây giờ không phải trường hợp đó.

Tuy nhiên, để trở thành một đại pháp sư, sẽ không tệ nếu thử sáng tạo ma thuật gốc của chúng ta vào lúc đó.

Hay đúng hơn, nó có thể là con đường trở nên mạnh hơn của Misha.

Vào ngày đầu tiên em ấy bắt đầu đọc sách, Misha bỏ ra 4 tiếng để đọc và nghiên cứu cuốn sách phép.

Và sau đó đọc lại từng trang bằng mắt của mình.

Và vào ngày thứ 4.

[Nào! Thử sử dụng phép biến đổi cơ thể thôi]

Misha nói với giọng bình tình và thật là ‘cool’

Bình luận (0)Facebook