Lần cuối
Số từ
3,587
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
81

Tóm tắt

Tôi bị bạn thời thơ ấu lấy đi nụ hôn đầu,lần đầu và rồi sẽ là gì tiếp theo nữa đây?

Umezono Komaki là một mỹ nhân và còn là bạn thời thơ ấu của Yoshizawa Wakaba.Từ cách cư xử,học lực,thể thao tất cả đều được chấm tuyệt đối.Nhưng đó chỉ là vỏ bọc,bản chất thật của cô ấy là một kẻ ngạo mạn hơn nữa còn khá xấu tính.

Vào một ngày nọ,Wakaba nổi hứng thách thức Komaki với điều kiện kẻ thua phải làm theo lời người thắng.Nhưng đời ai biết trước được ngày mai,Wakaba thua thảm và còn bị lấy đi nụ hôn đầu từ Komaki.

Dù vậy Wakaba vẫn nuôi hi vọng chiến thắng Komaki,cô tiếp tục thách thức nhưng điều kiện đưa ra lần này là nếu thắng thì cô sẽ lấy lại thể diện,còn nếu thua,những thứ quan trọng của cô ấy sẽ bị lấy mất.

Khi cô vừa thoát khỏi mộng tưởng chiến thắng đấy thì những thứ "quan trọng" của cô đã bị lấy sạch rồi.Lúc đó,Wakaba nhận ra rằng thứ tình cảm của mình đối với Komaki có lẽ không hẳn là "ghét"...

Xem thêm
Mục lục
  1. 01.Vol 1
Vol 1
Bình luận (0)Facebook