• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: [Xạ thủ], PK.

Độ dài 598 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:47:36

PK.

Ám chỉ hình thức người chơi giết người chơi.

Trong tựa game Earth World Online, PK được cho phép như một chức năng trong hệ thống game.

Tuy nhiên, có khá nhiều người chơi không thích việc PK.

Vẫn còn nhiều người chơi trong tựa game này vẫn chưa quen với việc PK.

Có lẽ đó là do “Tư tưởng của người Nhật”.

Nhân tiện, tôi vẫn chưa biết rõ việc này.

Bạn có thể kiếm điểm kỹ năng và vàng từ việc giết lũ quái vật.

Thế thì bạn sẽ nhận được gì khi giết người chơi?

Nó sẽ giống với quái vật?

Hay một thứ gì đó khác?

Liệu có vật phẩm nào đó mà phải giết người chơi khác mới có được?

Có hình phạt nào cho việc giết người chơi khác không?

Tôi đã đưa ra một quyết định.

Tôi sẽ làm điều đó.

Tôi muốn có thêm thông tin.

Dù sao thì, đây cũng chỉ là game.

Nhiều người chơi không thích việc PK, nhưng không có nghĩa điều đó là xấu trong trò chơi.

Tất nhiên là trong cuộc sống thật thì bạn không được làm điều đấy.

Thế thì, thời gian là có hạn.

Tổ đội ba người đó không phải lúc nào cũng ở đây.

Tôi trở nên khát máu và đặt khẩu súng trường xuống đất.

Tôi nhìn ba người họ thông qua ống nhắm.

Có vẻ là họ đang nghỉ ngơi và trò chuyện với nhau

Tôi đoán việc ám sát họ sẽ trở nên dễ dàng.

Hiện giờ tôi có ba sự lựa chọn.

Tôi nên nhắm vào ai trước?

Hmm…

Có lẽ tôi sẽ bắt đầu với nữ linh mục.

Nếu tôi bắn trượt hay phát bắn headshot không đủ để giết ngay lập tức, tôi không muốn nữ linh mục hồi phục nó.

Súng bắn tỉa là vũ khí khá bất tiện khi không thể tấn công nhanh liên tục được.

Tôi đặt tâm ngắm vào nữ linh mục.

Cô ấy có một mái tóc hồng xinh xắn.

Khuôn mặt cũng khá đáng yêu.

Tôi chắc chắn đó sẽ là điều mà hai anh chàng kia thường khen ngợi.

Liệu tôi có cảm thấy tội lỗi khi tấn công một cô gái?

Không.

Nếu tôi giết họ, họ sẽ hồi sinh lại tại điểm bắt đầu nên việc cảm thấy cắn rứt có vẻ khá thừa thải.

Từ từ nhắm vào đầu của cô gái.

Cô gái ấy vẫn đang cười vui vẻ cho dù không chắc cuộc trò chuyện đó có vui không.

Đặt ngón tay vào cò súng.

Bóp cò.

Bang!

Đầu cô gái vỡ thành những mảnh sáng và biến mất.

Thanh HP của cô ấy ngay lập tức trở về con số 0.

Và sau một vài giây thì cơ thể cũng biến mất theo.

Chỉ có đầu là bị thổi bay trước?

Tôi đoán điều đó là để hiển thị bộ phận đã bị tấn công, nhưng nó có chút tàn nhẫn…

Hai anh chàng kia có vẻ đang bị hoảng loạn.

Ờ thì, điều này là hiển nhiên thôi.

Họ còn không biết chuyện gì vừa xảy ra mà.

Theo quan điểm của tôi, thì đó là một chiến thắng.

Nhắm kỹ vào đầu của cậu pháp sư, không cần phải vội.

Cậu ta đang bỏ chạy khá nhanh, nhưng tôi chắc chắn kỹ năng bị động [Hit] sẽ bù đắp cho việc đó.

Bang!

Headshot.

Cậu pháp sư cũng đã biến thành những mảnh sáng.

Còn anh chàng kiếm sĩ còn lại đang dở khóc dở cười sau khi chứng kiến những cảnh đó.

Nhưng mà này.

Tôi biết cậu đang cảm thấy thế nào, nhưng nếu cứ tiếp tục ôm đầu và co mình lại thì không ai tới cứu cậu đâu.

Tôi bóp cò ba lần.

Không còn ai trong tổ đội ba người nữa.

Tôi đã thực hiện việc PK lần đầu tiên vào hôm nay.

Bình luận (0)Facebook