• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 960 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-13 20:45:07

Enjoy!

         _________________________________________________________________________________

A, lẽ nào anh thấy hứng khi nhìn em mặc đồ lót?

“…Khó ngủ thật.”

Thứ bảy cuối cùng cũng đã đến, tôi vốn đã định ngủ đến trưa để giải tỏa những mệt mỏi tích tụ mấy ngày qua, nhưng lại chợt tỉnh dậy vì một áp lực bí ẩn.

“Uwaa!?”

Tôi quay người lại và không khỏi hét lên. Alice đang ngủ cạnh tôi một cách thoải mái. Nếu hai người cùng nằm chung trên một cái giường đơn thì đương nhiên sẽ rất khó ngủ.  Nếu vị trí của tôi và cổ bị đổi ngược lại thì chắc tôi sẽ gặp rắc rối mất.

“Alice ngủ cạnh mình bao lâu rồi? Nhưng mà, sao cổ vào nhà được chứ…?”

Không giống những ngày khác trong tuần, hôm nay mẹ tôi nghỉ làm thêm và bà có lẽ vẫn đang ngủ, nên tôi không biết làm sao cổ lại có thể vào đây được cả.

“…Đúng rồi, mẹ đã đưa cổ chìa khóa dự phòng.”

Alice cũng tự nhận là vợ tương lai của tôi trước mặt bà, nên mẹ đã nổi hứng tới mức làm quá là trao cho cô ấy chìa khóa dự phòng của nhà tôi vào đêm qua.

Logic của mẹ tôi khá đơn giản là nên đưa cho cổ, vì dù gì cổ cũng sẽ trở thành một phần trong gia đình. Nhưng thế không phải cái đó hơi nhanh sao?

Ngay từ đầu, Alice chỉ tự gọi mình là vợ tương lai của tôi và chúng tôi thậm chí còn không hẹn hò. Bây giờ tôi thực sự lo lắng rằng mẹ sẽ có khả năng trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo nào đó trong tương lai.

Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy khát nước nên đứng dậy định đi vào phòng ăn thì chợt nhận ra điều gì đó kỳ lạ.

“Không không, sao Alice lại không mặc quần áo thế này!?”

Alice chỉ mặt đúng mỗi đồ lót và nằm ngủ trên giường tôi. Để ý kỹ, tôi có thể thấy bộ quần áo Alice mặc đã bị cởi ra và vứt dưới gầm giường. Rồi dường như bị đánh thứ bởi tiếng hét của tôi, Alice từ từ ngồi dậy.

“N--, ồn thế. Sáng sớm mà có chuyện gì vậy?”

“Bất cứ ai cũng sẽ ngạc nhiên khi phát hiện có một cô gái chỉ mặc mỗi đồ lót ngủ cạnh mình thôi.”

Tôi nói điều đó với Alice, người đang duỗi người với vẻ mặt buồn ngủ. Sau đó Alice mở miệng với một nụ cười tinh quái trên khuôn mặt.

“A, lẽ nào anh thấy hứng khi nhìn em mặc đồ lót?”

“Tôi-tôi không có.”

Sự thật thì đúng là tôi có chút hứng lên, nhưng vì không muốn bị cổ phát hiện nên tôi đã nói dối. Sau đó không cần phải nói, Alice đã nhận ra.

“Thế sao mặt Takuma lại đỏ như táo chín và trông ngượng nghịu dữ vậy.”

“Cái đó…”

Alice tiếp tục dò hỏi với nụ cười toe toét trên khuôn mặt. Cô nàng hẳn đã biết câu trả lời nên chắc chắn cô đang cố tình hỏi tôi. Nhận ra rằng dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi được, tôi quyết định thú nhận.

“Tôi thấy hứng lên khi nhìn Alice mặc đồ lót….Rồi, cô hài lòng chưa?”

“Ừm, nói hay lắm. Em sẽ tặng Takuma một phần thưởng đặc biệt vì đã thành thật.”

Alice nắm lấy vai và đẩy mạnh tôi xuống giường. Đôi mắt Alice giờ lại trông giống một con thú ăn thịt sắp săn mồi, đôi môi của tôi bị cướp lấy từ phía trên.

Chúng tôi hôn nhau kiểu người lớn ở trên giường, nhưng vì Alice không chịu buông ra nên xém chút nữa là tôi đăng xuất vì hết oxi. Sau một hồi, có lẽ đã hài lòng Alice rời khỏi môi tôi.

“Fuu, cảm ơn vì bữa ăn.”

Alice trông cực kỳ gợi cảm khi nói câu đó. Nó ở mức độ mà tôi sẽ không phải lo lắng về việc đi ăn đêm một thời gian. Sau một lúc, cơn hứng của tôi cuối cùng cũng lắng xuống nên tôi hỏi Alice về điều mà mình vẫn tò mò.

“…Vậy sao Alice lại ở trong phòng tôi vào sáng sớm thế này? Tôi nghĩ hôm nay nghỉ học mà.”

“Em muốn bổ sung thêm Takumanium.” (trong raw ghi là bổ sung năng lượng từ Takuma nên tui chém vậy)

Alice vừa lè lưỡi trả lời vừa cười. Có lẽ cô ấy đến đây không chỉ để cháo lưỡi với tôi.

“Đùa thế đủ rồi, thực ra vì hôm nay là thứ bảy nên em muốn đi đâu đó với Takuma. Đó là lý do tại sao em lại nóng lòng muốn đến phòng đón anh.”

“Tôi hiểu tại sao cô lại ở trong phòng tôi rồi. Nhưng lại không hiểu vì cớ gì mà cô lại chui vào giường tôi ngủ hả?”

“Aa, do nhìn thấy Takuma ngủ ngon như vậy làm em cũng buồn ngủ theo. Tiện đây thì em có thói quen cởi áo quần trong khi ngủ đóa.”

Nghe Alice nói như vậy, tôi cuối cùng cũng nhớ ra rằng cô gái trước mặt mình vẫn đang mặc đồ lót.

“Cô còn định như vậy bao lâu nữa hả?”

“Hmm, đến khi nào Takuma muốn chăng?”

“…Nói chung là trong thời gian đợi cô mặc đồ lại, tôi sẽ đi tắm và sửa soạn.”

Vì không thể theo kịp được nhịp độ của Alice nên tôi nhanh chóng rời phòng. Thậm chí còn không đối dám mặt với cổ một cách đàng hoàng.

Alice đã khiến tôi vô cùng mệt mỏi dù chỉ mới sáng sớm, nên tôi quyết định đi tắm nước nóng để thư giãn một chút. Lúc đó tôi không hề biết rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra trong phòng tắm.

Bình luận (0)Facebook