Câu chuyện cổ tích cho kẻ phản diện
Nuts And Spices, 냥이와 향신료Banana
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0

Độ dài 463 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-14 08:45:12

Luôn luôn có những câu chuyện sáo rỗng về một nàng công chúa bị mắc kẹt trong một tòa tháp.

Ngay cả khi không phải công chúa, bạn cũng có thể đã nghe nói về một tiểu thư nào đó bị mắc kẹt trong một tòa tháp ít nhất một lần.

“… Không phải mọi người chỉ đang cố đùa chúng ta sao?”

Benya ngay lập tức phản bác lại câu hỏi của Lettis.

“Anh biết đấy, anh là người duy nhất có thể nghĩ ra mấy trò đùa như vậy. Nó còn không vui mà rẻ… ”

"Gì? Này, có chút tôn trọng anh trai của mình đi.”

"Trước hết, anh nên giống như một người anh trai..."

“Sasha, em có biết gì không? Nếu tất cả những thứ này là một trò khăm được dàn dựng công phu, anh nghĩ có nhiều khả năng em đang đứng đằng sau nó.”

“Ồ, đó thực sự là một ý tưởng hợp lý, oppa.”

Tôi bực bội lấy tay ôm sau đầu, cố gắng biến sự lo lắng thành cái gì đó hài hước.

Tôi không tin rằng những chủ nhân trẻ tuổi đáng yêu của tôi sẽ lớn lên thành kẻ phản diện khiến một đế chế nơi mặt trời không bao giờ lặn, thành tro tàn; Tôi thật sự không hiểu nổi. 

Dù có nghĩ thế nào, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó hai anh em đáng yêu và có phần hơi bồng bột kia lại trở thành những kẻ phản diện vĩ đại nhất mọi thời đại với đế chế, nơi mặt trời không bao giờ lặn, dưới chân họ.

“Sasha?”

… Không, tôi đã bắt đầu hiểu tại sao và như thế nào mà họ thành như vậy. Cảm giác đáng lo ngại ngày càng rõ ràng hơn.

Estelle dường như đã cảm nhận được sự bối rối và lo lắng trong căn phòng, khi em ấy cúi gần tôi và dán mắt vào, tay ôm chặt lấy cánh tay tôi.

Estelle từ khi sinh ra đã có thể chất yếu ớt nên khi còn nhỏ em đã cực kỳ nhạy cảm với môi trường xung quanh. Chỉ có tôi hoặc mẹ tôi, người đã chết, mới có thể an ủi em ấy.

“Sasha, chị thực sự không biết gì sao?”

Tôi không biết gì cả. Sẽ tốt hơn nếu tôi biết điều này sớm hơn nhỉ?

Sự thật rằng không phải một con quỷ hay một con rồng nào đó, mà chính họ hàng đã nhốt 3 anh em họ và con bà vú, khiến tôi sốc nặng. Dù sao đi nữa, việc tôi không hiểu tình hình hiện tại mới là vấn đề lớn nhất. Cho dù tôi có nhớ đi nhớ lại bao nhiêu lần đi nữa, vẫn không có bất cứ điều gì về phần này cả.

Không hề có gì cả.

Bình luận (0)Facebook