Can I Brag About My Very Devoted Wife to You?
斧名田マニマニあやみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6 Part 1

Độ dài 843 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-04 18:00:12

Comeback :3

------------------------------------------

Riko không giỏi chịu đựng sấm chớp và không thể ngủ một mình vào những hôm như thế. Cô ấy sẽ chui rúc vào giường của tôi trong cơn mộng du của mình, hoặc là sẽ bắt tôi ở trong phòng cô ấy. Sau vài sự cố, chúng tôi đã nói chuyện và lập ra 1 luật thế này.

Vào những ngày mưa giông, chúng tôi sẽ trải futon cạnh và ngủ cùng nhau trong phòng khách.

Nếu Riko cảm thấy bất an, tôi sẽ làm mọi thứ để xoa dịu nỗi sợ của cô ấy.

Khi tôi đề xuất việc ngủ cùng nhau, Riko nói rằng cô ấy rất hạnh phúc khi được làm vậy.

Tôi đoán hẳn là cô ấy phải sợ sấm chớp lắm. Vì cô ấy vui đến thế cơ mà, tôi sẽ không bao giờ rút lui đâu.

Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Kể từ khi tôi bắt đầu sống chung với Riko, tôi đã dần học được cách giữ vững lý trí của mình như thế nào.

Tôi chắc rằng lần này nó cũng sẽ không phản bội tôi đâu.

Cái quan niệm rằng thật đáng xấu hổ khi một người đàn ông từ chối lời tán tỉnh của phụ nữ đã quá lỗi thời rồi.

Tôi muốn trở thành một người đàn ông đáng tin cậy với Riko bằng mọi giá.

Mặc dù đã quyết tâm như thế, bầu trời phía trên Kamakura vẫn yên bình kể từ hôm đó. Mặc dù đã có mưa nhưng không có lấy một tia chớp. Cái giai đoạn bão mùa xuân chắc hẳn đã qua trước khi tôi kịp nhận thức được nó, và thời tiết đang chuyển dần sang mùa hạ.

Thế nên tôi đã cực kì ngạc nhiên vào khoảnh khắc nghe được bản tin thời tiết sáng buổi sáng, đến nỗi làm đổ trà ra sàn.

“Waah! Ôi không, Minato-kun…! Em sẽ lau sạch nó, anh cứ ngồi yên nhé.”

Riko chạy nhanh lại chỗ tôi với một miếng vải và cẩn thận lau sạch mớ hỗn độn của tôi.

“Anh xin lỗi.”

“Ừm, có vẻ như đồng phục vẫn chưa bị ướt. Chắc là do anh né kịp.”

Tôi càng xấu hổ hơn khi nhìn thấy khuôn mặt ngưỡng mộ một cách nghiêm túc của cô ấy.

“Mà quan trọng hơn, Riko. Nhìn lên bảng tin thời tiết kìa!”

“Sao cơ?”

Riko nhìn lên màn hình TV mà tôi chỉ vào.

Dự báo thời tiết tối nay tại phía đông tỉnh Kanagawa. Mưa lớn kèm theo sấm chớp.

“……! Sớm sét…Yeah!...ơm…”

“Hở? Riko, trông em vui thế?”

“Hả? Đâu? Đâu có! Em không có vui!”

“Em sợ sấm sét mà phải không?”

“Vâng…Nhưng trong một khoảnh khắc, em quên mất rằng mình sợ sấm sét…”

“……?”

“À, um…những gì mà Minato-kun đề xuất với em lúc trước…Em thật sự có thể ạ?”

Tôi biết rằng cô ấy đang nhắc đến việc ngủ chung. Nhưng cả tôi và Riko đều quá xấu hổ để nói thẳng ra, cho nên chúng tôi chỉ có thể nói chuyện này một cách mơ hồ.

“À… Chuyện đó nhỉ? Anh hiểu ý em là gì rồi. Như anh đã nói lúc trước, miễn là Riko thấy ổn, anh cũng thấy không vấn đề gì…”

“Vậy thì, em rất vui khi được làm vậy với anh…”

“Anh cũng thế…”

Chúng tôi cúi đầu với nhau một cách gượng gạo.

Tất nhiên, tôi không thể nào tập trung vào buổi học suốt cả ngày hôm đó.

“Này, Minato. Chẳng phải hôm nay mày còn bơ phờ hơn mọi khi à?”

“…Hở. Sao thế?”

Khi tôi vội vàng hỏi lại cậu ta, Sawa nhún vai với vẻ mặt thất vọng.

“Lớp học kết thúc rồi đó.”

“Vậy à?”

“Liệu đó có phải là vì mày đang bận nghĩ đến Hanae-san?”

Tôi giật mình khi tên của Riko đột nhiên được nhắc tới.

“Đợi đã, gì cơ? Hanae-san? Sao đột nhiên mày lại nói thế?”

“Mày thật sự nghĩ rằng mày có thể lừa tao trong khi đang bối rối thấy rõ như thế hả? Tao khá buồn khi mày giấu mấy thứ như thế với tao đấy. Tao tưởng tao với mày là bạn thân?”

Giấu mấy thứ như thế.

Khi cậu ta nói vậy, tôi càng trở nên bối rối hơn.

…Sawa, mày đã biết đến đâu rồi…

“Chà, chẳng phải quá rõ ràng à. Không đời nào mà một đứa con trai lại cảm thấy khó chịu khi được thích bởi một cô gái dễ thương như thế.”

…Gì cơ?

“Đợi, đợi, đợi đã. Cái gì cơ? Cô ấy thích tao á…?”

“Tao đã bảo là dừng việc nói dối tao lại rồi mà.”

“Không, tao thật sự không biết mày đang nói đến cái gì cả.”

Khi tôi nói như thế với một vẻ mặt nghiêm túc, Sawa, người vẫn nhếch mép cười nãy giờ, đã ngừng cười lại.

Tôi hỏi lại một lần nữa.

“Ai thích ai cơ…?”

“Đó là lý do Công chúa Riko muốn tìm hiểu mày đấy.”

“Haaaa…?”

Bình thường, trong lớp thì tôi không quá ồn ào và cũng không quá nổi bật.

Nhưng bây giờ, ngay cả tôi, người đã sống một cuộc đời như thế, cũng không thể không hét lên.

------------------------------

Do trans sắp tới thi đại học nên tiến độ dự kiến sẽ là 1 tuần/1 chap nhé

Bình luận (0)Facebook