• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 14

Độ dài 489 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-02 00:01:11

Sau khi xác nhận được rằng nhân loại đã được cứu, một bữa tiệc linh đình được tổ chức tại cung điện của Công quốc Fanoss.

Tất cả những món ăn bày ra, đều không quá cao sang.

Dù vậy, giữa niềm vui được sống, tất cả đều đang say sưa ăn mừng với những loại thức uống rẻ tiền.

Riêng chỉ có một người đang theo dõi khung cảnh kia từ đằng xa, đó là Marie.

「Anh ấy đã chết, vậy mà các người vẫn vui vẻ thế sao. Mà không, cơ bản thì mình cũng hiểu.」

Nhờ có một vị anh hùng, mà toàn thể nhân loại đã được cứu sống.

Marie cũng biết rằng tại sao mọi người lại ăn mừng, thế nhưng bàn tay nhỏ lại nắm chặt thành chắn.

「――cái tên anh trai này, tại sao lại hy sinh mạng sống của mình cơ chứ? Đúng là đồ ngốc mà.」

Marie lại bật khóc.

Lần này, nhỏ lại nghĩ đến một điều khác.

「Tất cả, là tại lỗi của cái Otome game đó hết. Lẽ ra thiết lập phải đơn giản nhẹ nhàng, vậy mà tại sao lại có nhiều thứ rắc rối đến thế chứ? Chỉ vì phần bìa và lồng tiếng nên mình mới mua, để rồi nhận lấy cái kịch bản phiền phức này.」

Nếu không phải vì những thiết lập vớ vẩn của cái otome game đó, có khi nào Leon đã không phải chết rồi không?

Ngay khi nghĩ vậy, Marie liền cảm thấy giận dữ.

Đến cuối cùng, nhỏ vẫn không tìm được hạnh phúc cho mình.

Hơn cả thế, nhỏ còn mất đi cả người anh trai mà mình tái hợp.

「Không có anh ấy, thì mình sống còn ý nghĩa gì nữa chứ. Tại sao――tại sao anh lại không quay về vậy hả, anh ơi!」

Bám chặt vào thành chắn mà khóc, dần dần Marie đã bình tĩnh lại.

Thế nhưng, cảm xúc của nhỏ vẫn không thay dời.

「Kết thúc như thế này, mình không chấp nhận. Mình sẽ không chấp nhận cái kết không có anh ấy! Nếu đây thật sự là thế giới trong game, mình sẽ làm lại. Cho dù có phải tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, khi nào mình tìm đến nơi mà anh ấy được sống hạnh phúc thì mới thôi. Cho dù có phải dùng cách nào đi chăng nữa!!」

Marie đứng dậy rồi vươn tay về phía ánh trăng kia.

「Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài happy ending cả. Cho dù phải chơi lại cái otome game ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi cũng nhất định sẽ làm được. Vậy nên, làm ơn――một cơ hội nữa thôi cũng được. Nếu như thật sự được chuyển sinh, vậy hãy cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu đi!」

Đã không còn biết nói gì hơn, thế nhưng Marie vẫn quyết tâm bắt đầu lại tất cả.

Mặc cho bản thân còn chẳng biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào.

Bình luận (0)Facebook