Breakers
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 142 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:05:45

Tôi tên là Joo In-gong. Cái tên mà cha mẹ đặt cho tôi có nghĩa là ‘Anh hùng[note3425]’ của thế giới.

Như mọi người có thể đoán được, tôi liên tục bị trêu chọc vì cái tên này.

Khi ở trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Nếu tôi vào đại học như dự định thì có lẽ tôi cũng bị cười nhạo ở đấy.

Do vậy, tại thời điểm đó, tôi đã từng ghét cái tên của mình.

Nhưng không còn như thế nữa. Bây giờ, suy nghĩ của tôi hơi khác một chút. Có lẽ được đặt tên Joo In-gong như một lời dự báo?

[Tên: Shutra]

[Tuổi: 17]

[Loài: Gandharva[note3426]]

[Nghề nghiệp: Anh hùng]

[Danh hiệu: Hoàng tử, Hiệp sĩ chinh phục]

Nó hiện thị trạng thái của tôi ở lục địa Assenbah chỉ trong tầm nhìn.

Tên tôi là Joo In-gong.

Một Anh hùng.

Bình luận (0)Facebook