Breakers
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Khởi đầu #2

Độ dài 1,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:56

“Dushu. Nó có hơi trễ nhưng đây là bữa sáng.”

Ngay khi cậu bước ra ngoài cái lều, Carack đang ngồi tại cái bàn gấp với thức ăn trên đấy.

In-gong nhìn xung quanh trong khi tiến tới cái bàn của Carack. Có hàng chục chiếc lều được xếp thẳng hàng trên một bãi đất trống có kích thước một sân chơi tiểu học.

‘Đây có phải mà một đơn vị đồn trú nằm trên núi không?’

Bầu trời xanh xung quanh cậu. In-gong ngồi xuống bàn và nếm thử thức ăn. Có một mẩu bánh mì trên chiếc đĩa cùng với rau và thịt hầm.

‘Shutra, cậu ta là hoàng tử phải không?’

Cậu có một chút nghi ngờ nhưng điều đó chỉ tồn tại vỏn vẹn trong 2 giây. Nó sẽ trở nên kì lạ nếu khu trại này tổ chức tiệc.

In-gong cắn một miếng thịt hầm để nếm thử. Hương vị thì cũng bình thường nhưng điều quan trọng không phải là hương vị của nó. In-gong đã bị thuyết phục.

‘Nó là thật’

Xúc giác, thính giác, khứu giác, thính giác và thậm chí cả vị giác, mọi thứ xung quanh cậu đang gào thét lên rằng chúng là thật.

“Hoo”

Cậu không thể nén tiếng thở dài. In-gong hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh và hỏi Carack, người đang nhìn chằm chằm vào khoảng cách giữa những ngọn núi.

“Carack, năm nay là năm bao nhiêu?”

Carack cau mày với câu hỏi khá lúng túng. Thay vì trả lời ông ta hỏi ngược lại.

“Cậu bị sốt tối qua phải không?”

In-gong nhanh chóng gật đầu thay cho câu trả lời.

“Ừm, ta cảm thấy đau đầu khi ta vừa thức dậy, trí nhớ của ta hơi bị lộn xộn.”

In-gong nghĩ đó là một câu chuyện lố bịch nhưng cậu quyết định nói nó một cách tự nhiên. Còn nhiều câu hỏi cậu muốn hỏi.

‘Không, tại sao một tên orc lại đối đãi cậu như thế này?’

Ngay cả khi cậu là một hoàng tử, cậu được biết đến như là Nghiêm Bạch Hổ của Knight Saga. Cậu có chút sức mạnh, khả năng ma thuật yếu ớt, không bạn bè, không tiềm năng, không có cận thần và không có cơ hội để trở thành người kế ngôi.

‘Cậu bị phớt lờ. Thậm chí cả vương quốc phớt lờ cậu.’

Ngoài ra, Carack là một têb orc. Những tên orc trong Knight Saga là những kẻ quyền lực và sẽ không theo một hoàng tử yếu đuối.

Nhưng tên orc này không phớt lờ hắn. Tính cách của ông ta chỉ hơi khô khan.

In-gong không thể phớt lờ mối quan hệ giữa Carack và Shutra. Carack chau mày trong khi đang lục lại trí nhớ của mình.

“Vâng, năm nay là năm 512 và chúng ta đang ở rìa của dãy núi Jishuka. Hoàng tử ngài tới đây để có một vài kinh nghiệm thực tế, chúng ta chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua.”

“Kinh nghiệm thực tế? Đang có chiến tranh xảy ra à?”

Biểu hiện của Carack thay đổi khi nghe câu hỏi của In-gong. Không giống như lúc trước, ông ta đang nhìn cậu với đôi mắt thật sự lo lắng.

“Cơn sốt đó, nó có nghiêm trọng lắm không?”

“Chỉ cần trả lời ta.”

In-gong biết rằng lúc này cậu trông rất lạ. Cậu hành đông một bênh nhân mắc chứng hay quên.

May mắn thay, loài orc rất đơn giản, vì vậy sau một lúc Carack tiếp tục nói.

“Bộ tộc orc xích lôi đang gây nổi loạn trong khu vực này. Chúng nghĩ chúng có thể thoát khỏi bằng điều đó bởi vì chúng hoạt động ở vùng ngoại ô. Dù sao một tên lính đã được gửi tới trung tâm cùng với một hoàng tử và công chúa. Thần ở đây để trông nom hoàng tử.”

“Vậy vị hoàng tử và công chúa đó đang ở đâu?”

“Mỗi người bọn họ đang chỉ huy một đơn vị. Hoàng tử Chris thì đang ở khu vực đó trong khi công chúa Caitlin thì ở đăng kia.”

Chris và Caitlin.

Đứa con thứ 7 và thứ 8 của Quỷ Vương. Họ là con của vị thiếp thứ 4, Elaine Moonlight - nữ hoàng của bộ tộc Lang Nhân.

‘Họ làm tôi có một khoảng thời gian khó khăn khi tôi chơi nhân vật Zephyr.’

Lực lượng của họ không phải là mạnh mẽ nhưng tộc Lang Nhân đã khéo léo giải quyết chuyện đó. Đặc biệt, Chris và Caitlin là những cá thể đặc biệt mãnh mẽ trong số các Lang Nhân.

‘Họ vẫn còn trẻ.’

Cậu không biết độ tuổi chính xác của họ là bào nhiêu nhưng cậu thì nhỏ tuổi hơn họ. Còn Chris thì chỉ lớn hơn Caitlin một vài tuổi.

“Bữa ăn của ngài dường như đã xong rồi, vậy thần có thể bắt đầu buổi huấn luyện một lần nữa.”

Carack nói, sau khi nhìn vào đĩa thịt hầm. In-gong ăn bữa sáng của mình trong khi nghe lời giải thích và cậu nghe được từ ‘huấn luyện’.

“Huấn luyện?”

Nó là tự nhiên khi bị ảnh hưởng. Nó giống như một trò chơi thực tế nhưng trong trường hợp này nó không phải là một trò chơi.

‘Chắc chắn, mình không phải đánh nhau với một tên orc?’

Cánh tay cơ bắp của Carack gần như bằng kích cỡ hông của Shutra. Nó chắc chắn rằng cậu sẽ bị gãy xương khi chiến đấu với một con quái vật như thế.

Carack tặc lưỡi bởi nước da tồi tệ của In-gong.

“Đừng lo lắng. Thần biết ngài là một hoàng tử tuyệt vời. Nó sẽ giống ngày hôm qua. Thần nhận ra rằng ngài không có nhiều sức mạnh vật lí. Ồ, thần sẽ không khó khăn như ngày hôm qua đâu bởi vì ngài đang sốt.”

Ông nhìn In-gong từ trên xuống dưới và quyết đình bài luyện tập. Một bài luyện tập đơn giản, chạy quanh khu đất trông nới những cái lều được dựng.

Sau khi nghe điều đó, In-gong thở dài nhẹ nhõm và đứng dậy. Đó không phải là một ý kiến tồi từ khi cậu cần thời gian để sắp xếp suy nghĩ của mình.

In-gong bắt đầu chạy bộ chậm chậm.

‘Chris và Caitlin. Số mệnh của họ có giống như trong trò chơi Knight Saga không?’

Ngoài ra, Knight Saga bắt đầu vào năm 513. Bây giờ là năm 512, do đó chỉ còn 5 năm nữa là ‘ngày thảm sát’ diễn ra vào năm 517.

‘Bây giờ mình đang sống dưới danh Shutra … Mình nên làm gì tiếp theo đây?’

Đầu tiên, bỏ chạy và trốn.

Tiếp theo, tập luyện chăm chỉ để đuổi kịp Zephyr.

Cuối cùng, tiếp tục tập luyện chăm chỉ để đối đầu với Zephyr.

Không cần phải nói, cậu đã phớt lờ 2 lựa chọn đầu tiên. Zephyr đã giết hết kẻ thù và đồng minh vô điều kiện vào ngày thảm sát. Hắn tìm kiếm và giết hết những kẻ chạy trốn và tra tấn những anh chị em đã từng hỗ trợ hắn.

Chỉ còn 1 lựa chọn còn lại.

‘Hổn hển. Dù thế nào thì sức chịu đựng của mình thấp quá.’

Cậu chỉ mới hoàn thành một vài vòng nhưng đã thở dốc rồi. Thậm chí dù cậu có là Nghiêm Bạch Hổ thì như vầy không phải là quá tệ sao? Cậu không thể đối mặt với Zephyr với cơ thể này.

Ngay đúng lúc đó.

[Bạn đã lên cấp.]

Có tiếng chuông báo, một giọng phụ nữ phát ra và cơ thể cậu được bao quanh bởi một luồng sáng trắng.

“Eh eh eh?”

In-gong chớp mắt sửng sốt. Hơi thở cậu ổn định lại và sức mạnh trở về đôi chân cậu.

“Hoàng tử. Đó là loại ma thuật gì vậy?”

Carack hỏi với vẻ mặt giật mình.

“Đợi, đợi một chút.”

In-gong giơ tay lên để ngăn Carack và nhìn vào chính mình.

‘Mình sẽ kiểm tra nó lần nữa.’

Nó thật lố bịch khi cậu lại lên cấp bằng việc chạy bộ, nhưng đó không phải phần quan trọng.

Nói cách khác, nó có khả năng cậu có thể lên cấp. Nếu vậy, điều gì sẽ thay đổi?

In-gong nhanh chóng mở cửa sổ trạng thái của cậu.

[Tên: Shutra]

[Tuổi: 14]

[Loài: Gandharva]

[Nghề nghiệp: Anh hùng]

[Danh hiệu: Quý tộc, Hiệp sĩ chinh phục]

[Cấp: 2]

Str: 7

Int: 7

Agi: 7

Tal:7

Per: 7

Dur: 7

MtP: 7

MP: 7

Cha: 7

Extra points: 2

‘Hể! Tất cả chỉ số của mình đều tăng thêm 2.’

Chỉ số của cậu vẫn còn thấp nhưng đó không phải là vấn đề.

‘Chỉ số của mình sẽ tăng thêm bao nhiêu ở cấp tiếp theo? Đây không phải là ăn gian sao?’

Nó giống như một nghề gian lận trong Knight Saga.

‘Kỹ năng, thử nhìn qua cửa sổ kỹ năng xem nào.’

[Chinh phục Lv-] [Trừng phạt anh hùng Lv1]

Chúng là những kĩ năng mà cậu chưa biết. Ngoài ra kĩ năng Chinh Phục bị khóa lại vì một vài lí do nào đó.

‘Nếu kỹ năng Trừng phạt anh hùng đúng như mình nghĩ thì nó là … Điều đó đúng không nhỉ?’

Nó giống như là một kĩ năng chủ động nhưng không may lại chẳng có một lời giải thích nào.

‘Chinh Phục là cái gì? Nó làm mình nhớ đến …’

Cái Danh hiệu cho thấy rằng cậu là một hoàng tử và là Hiệp Sĩ Chinh Phục. Chính phục chắc chắn là một kĩ năng liên quan đến danh hiệu Hiệp Sĩ Chinh Phục.

‘Cấp của mình tăng lên. Dường như mình có thể sử dụng kĩ năng.’

Nó không chỉ có thế. Cậu đã không nghĩ đến nó nhưng các tính năng như bản đồ thu nhỏ vẫn hoạt động. Đây là bảng cửa sổ kho đồ được thêm vào như là một tính năng.

In-gong nhanh chóng nhặt một thứ gì đó lên.

[Lưu trữ]

Cậu lẩm bẩm kinh ngạc. Vật phẩm trên tay cậu biến mất và xuất hiện trong kho đồ.

[Đá]

‘Thành công rồi! Nó hoạt động.’

In-gong nắm tay thành nấm đấm và reo hò vui sướng.

“Hoàng tử?”

Carack gọi to nhưng In-gong không chú ý đến ông.

Cậu không chỉ phấn khích về tính năng kho đồ.

Shutra là hoàng tử yếu nhất nhưng điều gì sữ xảy ra nếu cậu tiếp tục lên cấp?

Tính năng bản đồ thu nhỏ và kho đồ thật đáng kinh ngạc. Phụ thuộc cách mà chúng được sử dụng, những điều thật sự kì diệu có thể xảy ra.

Có một sự thật rất còn quan trọng hơn.

‘Kiến thức của mình.’

Không có gì đảm bảo rằng tất cả sự kiện xảy ra trong Knight Saga đều diễn ra ở đây. Thậm chí nếu chúng không diễn ra, có thứ gì đó sẽ không biến mất.

Thông tin.

Ai và ở đâu. Những vị trí của vật phẩm. Những đối thủ ẩn của cậu. Cậu biết rõ Nhân giới cũng như Quỷ giới.

‘Mình có thể, Mình có thể làm được.’

Cậu có thể đối đầu với Zephyr. Không, cậu có khả năng trở thành Quỷ Vương!

‘Hừm, tốt hơn là quay trở lại. Nhưng nếu cậu không thể, thì tốt hơn là không tiến về phía trước?’

Suy nghĩ của cậu hơi hoang dã nhưng chúng không sai.

Cậu không biết làm sao cậu lại đưa đến đây và làm cách nào để trở về. Do đó, cậu cần phải tìm cách để sống sót.

“Uh … Hoàng tử. Ngài không sao chứ?”

Carack hỏi với vẻ mặt bối rối một lần nữa. In-gong gật đầu lơ đãng và Carack nheo mắt lại.

“Ngài - có gì đó đã thay đổi. Hơn tất cả, ngài có đôi mắt với một tham vọng rực cháy.

Có lẽ cậu đã trở nên quá phấn khích.

Nhờ có Carack, cậu đã lấy lại bình tĩnh.

‘Nó vẫn còn là quá sớm. Mình cần thêm thông tin.’

In-gong nhìn vào Carack và hỏi ông một vài thứ mà có thể nhanh chóng giải quyết được một số câu hỏi.

“Carack, ngươi cấp bao nhiêu rồi?”

Bình luận (0)Facebook