• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50

Độ dài 2,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:58:51

Theo các báo cáo từ người dân, những con quái vật trong lãnh thổ đã tăng lên. Tôi thường dùng các hiệp sĩ hoặc lính đánh thuê để chinh phục những con quái vật nhưng mà bây giờ tôi đang có một nhóm đội gồm những người giỏi nhất, hãy đi đá đít bọn chúng nào.

Iris cuối cùng đã bình tĩnh lại sau vụ việc với Lotson. Sẽ không có vấn đề gì với cô ấy và tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho cô ấy để hoạt động cơ thể của mình.

Vain chắc chắn sẽ tới tham gia với lực lượng, không nghi ngờ gì về điều đó cả.

Tôi đưa cả hai người bọn họ ra ngoài tiến tới khu rừng để dọn dẹp những con quái vật.

“Chà vì chúng ta là một nhóm 3 người, hãy quyết định các vị trí nào.”

“Tớ sẽ làm tiên phong.”

Vain hoàn toàn ở trên thuyền và sẵn sàng.

Vain đang vung kiếm của cậu ấy, trông tất cả đều khỏe khoắn.

Tốt, với Vain ở phía trước sẽ không có vấn đề gì.

Cậu ta giỏi với cả phòng ngự và tấn công.

“Iris muốn ở phía trước hay đằng sau?”

“Tớ cũng muốn ở trong đội tiên phong.”

“Được rồi, vậy thì tớ sẽ theo ở phía sau và hỗ trợ các cậu.”

Iris trái ngược với vẻ ngoài của mình là một người cuồng chiến; cô ấy có thể nhận lấy bất cứ vị trí nào trong trận chiến. Vì cô ấy muốn ở phía trước nên tôi sẽ cho cô ấy.

“Chúng ta đi chứ?”

Ngay sau khi chúng tôi bước vào khu rừng, chúng tôi cảm nhận được một áp lực kỳ lạ.

“Khu rừng đã bị lấp kín với sát khí….Khi loại chuyện này xảy ra; nó thường có nghĩa là có rất nhiều quái vật ở đây.”

Nếu đó là Vain một người yêu thích việc giết quái vật nói điều đó, vậy thì không nghi ngờ gì nữa điều đó là sự thật.

Tôi bắt đầu sẵn sàng cho trận chiến sẽ diễn ra bất cứ lúc nào.

Cả ba chúng tôi từ từ tiến lên xuyên qua khu rừng.

“Ở đó.”

Có 3 con goblin ở phía trước Vain khi cậu ấy nói những lời đó.

“Tớ sẽ đi ra ngoài trước tiên và sau đó Iris sẽ bọc lại khu vực để bắt bất cứ con nào chạy trốn, trong lúc đó Kururi sẽ sẵn sàng với ma thuật để giúp bất cứ ai tại bất cứ lúc nào nếu có chuyện gì xảy ra.”

“Nếu có chuyện gì xảy ra” là giống như khi có ai đó sắp bị giết, tôi không muốn điều đó xảy ra.

Khi bọn goblin nhận thấy chúng tôi, bọn chúng đồng thời tấn công chúng tôi.

Vain vung kiếm của cậu ấy xuống và giết chết một con trong số chúng. Một con khác đang xô vào cậu ấy và cố đẩy người cậu ấy.

Con thứ ba thì ở phía sau Iris.

Tôi cũng chuẩn bị một số phép thuật phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra.

Vain sẽ ổn thôi nhưng Iris mới là người mà tôi phải lo lắng.

Tôi đang để mắt đến cả hai nhưng như dự đoán Vain đã giết được con thứ hai chỉ trong một đòn.

Điều này thật tốt, bây giờ tôi có thể tập trung vào việc hỗ trợ cho Iris.

Con goblin vung cây gậy vào Iris. Iris đã né cây gậy và cắt văng đầu của con goblin.

“Em đã không biết anh đã kết hôn!!!!”

Cái đầu của con goblin đã bay xuống nhừn quan trọng hơn trông như cô ấy vẫn chưa buông tha điều đó. Tôi biết là cậu cảm thấy khó chịu nhưng không có lý do để lấy điều đó trút lên con goblin.

“Iris, cậu ổn chứ?”

“Wow, việc này đã giúp tớ rất nhiều, con tiếp theo ở đâu.”

Um…điều đó không đúng lắm.

Oh, tôi hiểu rồi; nó giống như đi đến trung tâm đánh bóng trên đường trở về sau khi trái tim bạn bị nghiền nát.

Chúng tôi tiếp tục đi từ một điểm cuối của khu rừng tới một điểm cuối khác.

Chúng ta không bị thương hay mệt mỏi nên chúng ta có thể tiếp tục đi tiếp đúng không?

Chà điều này sẽ tiết kiệm thuế vì nó sẽ tốn một đồng vàng để thuê người khác trục xuất những con quái vật. Vì vậy là lãnh chúa của vùng đất tôi khá là hạnh phúc.

“Đó là một con ghoul!”

Tôi chuẩn bị sẵn sàng ngay lập tức từ lời cảnh báo của Vain.

“Chúng ta nên làm gì? Chúng ta có nên chiến đấu hay bỏ chạy không?”

Vain hỏi một câu hỏi trong khi đang đánh giá khả năng của chúng tôi và khả năng của con ghoul.

Những con ghoul rất nguy hiểm, do đó chúng tôi sẽ không biết liệu chúng tôi có thể đánh bại nó được hay không. Nó không phải là một đối thủ mà chúng tôi không thể đánh bại nhưng nó có một loại chất độc nguy hiểm.

“Tớ có mang theo thuốc giải độc nhưng tớ không muốn sử dụng nó vì nó có thể sẽ có ích sau này, các cậu nghĩ chúng ta nên làm gì?”

“Hãy giết nó đi.”

Iris nói với khát vọng muốn giết nó, tớ hiểu là cậu đang khó chịu nhưng làm ơn đừng cố gắng để cho chúng ta bị giết.

“Được rồi nhưng kể cả khi có thuốc giải, hãy cẩn thận.”

“Yup.”

“Tốt, vậy thì tớ sẽ đối phó với những cuộc tấn công của nó và Iris khi nào cậu thấy một sơ hở, tấn công nó. Kururi hãy chuẩn bị để chạy nếu có chuyện gì xảy ra.”

Chúng tôi di chuyển theo những chỉ dẫn của Vain và thực hiện từng bước một.

Vain chặn cuộc tấn công của con Ghoul với kiếm của mình, Iris thấy rằng con ghoul đã dừng di chuyển lại và nhanh chóng tấn công vào nó và tôi chuẩn bị để niệm phép thuật để giúp đỡ bất cứ lúc nào.

Thanh kiếm của Iris làm bay đầu của con ghoul; một cuộc phản công với cử động này là không chắc thành công với con ghoul.

“Đừng có tỏ ra tử tế nếu anh có một người vợ.”

Iris…cậu vẫn còn tiếp tục điều đó à.

Nhưng Lotson tử tế với tất cà mọi người mà không chỉ mình cậu.

“Iris, con ghoul vẫn còn sống!!”

Iris nghe được lời cảnh báo của tôi nhìn về phía sau và chém con ghoul tại trên phần thân.

“Nụ cười mà lúc nào anh cũng có đó là gì!!”

Ngay khi cô ấy nói vậy, con ghoul cuối cùng ngừng chuyển động.

À phải, cô ấy đang nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ phải không?

Iris, dừng lại việc trút những điều đó lên những con quái vật đi.

Ah việc này cũng tương tự như thế phải không? Một quán rượu nơi bạn cho ra tất cả những cảm xúc của mình khi bạn đã say.

“Tốt lắm, hãy đi tiếp nào.”

“Ừ, hãy đi về phía trước.”

Trước khi tôi nhận ra thì Iris đã bắt đầu dẫn đầu trong khi Vain thì ở giữa và tôi ở phía sau.

Nó chắc đã phải tích lũy rất nhiều, sự căng thẳng của một trái tim tan vỡ.

“Này, có thứ gì đó rất lớn đang tới.”

Khi chúng tôi đã đi khá sâu vào trong khu rừng, có một lời cảnh báo khác từ Vain.

“Điều này thật tệ, hãy trốn đi.”

Làm theo những gì Vain đã nói, chúng tôi trốn sau những cái cây.

“Cái gì vậy?”

“Đó là một con Orc.”

“Một con Orc!”

Một con Orc là tin tức xấu, chúng vượt trội hơn sức mạnh của con người và có khả năng phòng thủ.

Bọn chúng cũng rất thông minh và nhanh nhẹn trên đôi chúng của chúng mặc cho vẻ ngoài của bọn chúng.

Nó không phải là một đối thủ mà chúng tôi có thể hạ gục một cách nửa vời, chúng tôi cũng không thể chạy trốn nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Vain nói nó cũng có một cái rìu bên mình, việc này sẽ rất khó khăn.

“Nó là một đối thủ vô cùng nguy hiểm, tớ nghĩ chúng ta nên quay trở lại ngay bây giờ.”

“Cái gì, như vậy chúng ta sẽ phải thuê người khác?”

Đầu tôi đang làm những tính toán và nó nói rằng chúng ta nên săn nó!

“Vậy chúng ta nên làm gì đây?”

“Hãy giết nó đi!”

Được rồi! Iris đã tới để cứu nguy, tôi thực sự cần phải tiết kiệm tiền.

“Được rồi…. Giống như trận chiến với con ghoul, tớ sẽ chặn nó lại, Iris sẽ tấn công ngay khi có sơ hở và Kururi sẽ tấn công bằng phép thuật nếu có một khoảnh khắc tốt.”

“Yup.”

“Được rồi (Yosha).”

Chúng tôi đã tìm thấy con Orc và đi theo đằng sau nó, nó cao tới 3 mét và xem xét con Orc tổng thể thì con này còn nhỏ.

Nhưng kể cả vậy, nó vẫn không phải là một vấn đề nếu nó không nhận thấy chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng giết nó bằng một đòn với ma thuật của tôi.

Con Orc vẫn không nhìn thấy chúng tôi, Mặc dù kế hoạch của Vain rất tốt, hãy đừng mạo hiểm khiến chúng ta bị tổn thương. Tôi sẽ kết thúc nó trong một đòn.

Tôi sử dụng một đại hỏa thuật và khiến cơ thể của con Orc bị đốt cháy, nó nhận thấy chúng tôi và tấn công tới chúng tôi.

Con Orc có lực xung kích đáng kinh ngạc trong những cuộc tấn công của nó.

Mặc dù con Orc đang tấn công, Vain đã cố để giải quyết nó nhưng đã bị gửi bay trở lại.

Tiên phong của chúng tôi đã bị hạ đo ván trong đòn đầu tiên. Có phải thứ đó vừa gửi Vain bay đi 5 mét không?

Vì con Orc vẫn còn sống nên chúng tôi không rời mắt khỏi nó. Tôi xác nhận với một cái nhìn về phía Vain đã bị thương nhưng đủ ổn để đứng dậy.

Iris xông vào con Orc và họ đang trao đổi những đòn đánh với nhau. Iris đang sử dụng cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy để né cái rìu của con Orc nhưng cô ấy không thể giữ nó mãi được.

Những chuyển động của con Orc đang dần trở nên nhanh hơn và nhanh hơn nữa, như đã dự đoán nó thật là một đối thủ vô cùng khó nhằn.

Iris đã mua đủ thời gian cho tôi để niệm phép khác.

Tôi niệm một phép mới lên bàn chân nó và sự biến đổi có thể nhìn thấy được.

Tôi dùng một băng thuật và nó sẽ làm giảm tốc độ của con Orc xuống.

Ngay thời điểm con Orc nhận ra lớp băng, nó đã lên đến thắt lưng của nó.

Do băng thuật của tôi, những chuyển động của con Orc đã chậm xuống hoàn toàn cho tới khi nó không thể chuyển động thêm được nữa.

Khi lớp băng đã với tới cánh tay của con Orc, Iris đã bắt lấy cơ hội để đâm vào trái tim của con Orc, kết thúc trận chiến.

Iris không muốn mắc cùng một sai lầm như với con ghoul và đã chém đầu của con Orc xuống.

“Vĩnh biệt, mối tình đầu của em!!!”

Iris ngay cả khi ở giai đoạn này, cậu ấy vẫn đang níu kéo nó.

Tôi hiểu được điều đó nhưng hãy dừng lại đi.

Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm và đi đến Vain. Rõ ràng tất cả những gì cậu ta có là một vết thâm tím nhẹ.

“Đừng để ý.”

Vain, không thể giúp gì được; đối thủ kia quá mạnh mẽ.

Iris lau đi mồ hôi của mình và nói.

“Trời ạ, tớ ghét khuôn mặt của con Orc. Việc này khá là dễ chịu đúng không?”

Oh tôi hiểu rồi, nó giống như khi một cô gái với một trái tim tan vỡ đi đến một cô gái ra ngoài ban đêm và sau đó bắt đầu nói xấu vài người khác. Tôi hiểu mà.

Sau đó, chúng tôi đã chinh phục nhiều quái vật và kế đó trở về nhà.

________________________________

Chương hôm nay main là Iris. Thấy Iris mỗi lần giết quái và bộc lộ cảm xúc khiến translater tôi đây phải lạnh cả người, các anh chị đọc xong nhớ comment và em xin phép đi làm ấm người lại.

Bình luận (0)Facebook