• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Bữa sáng

Độ dài 737 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-19 23:30:10

Momoko và Nana-chan lườm nhau với cặp mắt đầy bất ổn. Có lẽ kể từ khi lần đầu gặp nhau, họ đã nhận ra người kia là đối thủ của mình chăng?

“Nè, Nana-chan? Có khi nào….chỉ là suy nghĩ của chị thôi nhưng, em thực sự muốn kết hôn với Nii-chan…..Em không có ý định như vậy đâu phải không?”

“Đó không phải ý định, lễ cưới đã được lên kế hoạch hết rồi chị biết không? Bởi vì, tối qua bọn tôi đã ngủ cùng nhau rồi còn hôn nhau rất nhiều nữa.”

Ngay lúc ấy, Momoko đã tung ra một đòn tấn công vật lý, không như đòn đánh về tinh thần của Nana-chan.

“Nii-chan!? Từ hồi xưa, em đã nghi anh là một lolicon rồi, nhưng đừng nói với em là ngay cả một đứa nhóc con như vầy chứ? Nếu như vậy…..Em tự hỏi mình có phải huấn luyện lại anh chỉ để ham muốn một mình em thôi hay không?”

Momoko nắm lấy cổ áo và ấn vào trán tôi *gorigori* Cảm giác đó giống như một lời đe dọa đến mức tôi có thể bị giết bởi vũ lực. Giờ mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa rồi.

“Ồn ào quá đi!! Mọi người đang ồn ào vì chuyện gì vậy?”

Yoko-chan mở cửa với gương mặt ngái ngủ, có lẽ em ấy chỉ vừa mới ngủ dậy, nhưng vì lý do nào đó em ấy đang mặc đồ đi ra ngoài.

“Y, Yoko-chan!?”

“Đừng có ‘Yoko-chan’ với em! Em nghe hết mọi thứ rồi! Onee-chan đằng đó đã mang tiền cho chúng ta, vậy nên hãy đi ăn sáng trước đã! Em sẽ quyết định người kết hôn với Onii-san sau!”

Không có thời gian để bối rối trước những diễn biến xảy ra quá nhanh, mọi người đều đã thay đồ xong và đi theo Yoko-chan đi ra khỏi cửa.

“Onii-chan, Yoko-chan nói…anh sẽ đưa mọi người ra ngoài ăn….Về chuyện đó, giặt ủi…sau khi về, em sẽ làm việc đó.”

“Oji-san! Sau cùng thì chú cũng chịu dẫn cháu đi ăn ngoài rồi! Yêu chú nhiều lắm! Nếu không đủ tiền thì chú có thể dùng tiền của Asari này?”

“….Onii-chan, cái đó….Về nhà sau khi ăn sáng xong, sẽ ổn mà…..phải không? Cứ để nó bẩn như vậy cũng ổn mà.”

Trong hoàn cảnh này, việc ra ngoài ăn là không thể tránh khỏi. Tiện thể thì tôi cũng có thể tránh được tình huống đầy đẫm máu này.

*gacha*

Chiếc của không khóa chầm chậm mở ra. Reika-san ló mặt ra từ khe cửa với một gượng mặt rụt rè

“ano…X-xin thứ lỗi!!!! Chị hoàn toàn hiểu được tình cảm nghiêm túc ấy của Nana-chan vậy nên…..một kiểu khác của tình yêu giữa người với người, phải rồi…..đ,đây, là cho bữa sáng. Không có bất cứ ý nghĩa gì khác đâu!”

Đặt chiếc túi ở lối vào, Reika-san nhanh chóng chạy đi mất. Bên trong túi có rất nhiều sandwich phù hợp với bữa sáng.

“Cái bộ dạng run rẩy đó, bộ có chuyện gì hả ta!?”

Khi tôi nhặt chiếc túi lên, tôi để ý thấy có một chiếc điện thoại nắp gập rơi gần đó. Chắc là của Reika-san. Nó đang được mở lên, khi tôi nhặt nó lên xem, màn hình tin nhắn vẫn đang được mở.

[Onii-san là chồng của Nana! Nếu như chị rơi vào lưới tình Onii-san, em sẽ ○ chị! Đứa bé trong bụng chị không phải của onii-san đâu phải không?]

Tôi đã kiểm tra qua và thấy có hàng ta email chứa đầy những nội dung điên rồi như vậy. Quả nhiên, điều này….tôi không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Chắc là lúc tôi đnag ngủ, con bé đã lấy được địa chỉ email của Reika-san từ điện thoại của tôi. Tôi đã hỏi số điện thoại của chị ấy để phòng trường hợp khẩn cấp.

“Onii-san, trước tiên thì, onee-san tên Momoko này, em phải “loại bỏ” chị ta trước đúng không ạ?”

“Nii-chan, em có thể đè con bé kia xuống bằng vũ lực mà, phải không? Sau bữa sáng, chúng ta sẽ cho em ấy thấy những hoạt động tình yêu của bọn mình được chứ?”

Các đối tượng kết hôn (?) của tôi sắp sửa loại bỏ chướng ngại của họ ở một nơi ngoài dự liệu? Mà ngay từ đầu, bộ tôi là lolicon sao? Tôi có thích vợ của người khác ư?......Trước đó, liệu tôi là S? hay là M?

Bình luận (0)Facebook