Truyện dịch
Mục lục
Lần cuối
Số từ
7,726
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
577

Tóm tắt

Bắt mắt. Lộng lẫy. Hớp hồn. Mị hoặc.

Đó là ấn tượng của mọi người khi được chứng kiến bức tranh do cô ấy vẽ nên.

Cũng là những lời nhận xét mà tôi khao khát có được, dưới danh nghĩa một học sinh cao trung theo đuổi nghệ thuật.

Dù cô ấy có hoạ ra bất cứ thứ gì, chúng đều được gắn cho cái mác tác phẩm của "Thiên tài". Một người nghệ sĩ với thiên phú vô song, Kashiwazaki Yuri.

"Tôi đến đây đơn thuần là để gặp ông thôi chứ chẳng có gì hết. Còn chuyện vẽ vời, tôi chỉ vẽ những gì mình muốn."

Là người ở gần bên tôi nhất, mà cũng xa cách nhất; cô bạn thuở nhỏ của tôi.

Một ngày nọ, cô ấy đã đột nhiên ngừng vẽ. Nhưng tôi vẫn tiếp tục cầm lên cây cọ, đuổi theo cái bóng của thiên tài.

"Tớ sẽ tiếp tục vẽ. Tớ sẽ không bỏ cuộc. Không có tài năng cũng chẳng quan trọng."

Tôi sẽ giúp cô ấy lấy lại tình yêu với hội hoạ. Và chứng minh cho cô ấy rằng sáng tạo của tôi là ưu việt.

Đây là câu chuyện về một con người bình thường hiến dâng tuổi trẻ cho nghiệp vẽ, thách thức kẻ mang danh "Thiên tài".

Tác phẩm thắng giải Fantasia lần thứ 34 《Giải thưởng đặc biệt Tachibana Koushi》

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01
  2. 02.Oneshot
Tập 01
Oneshot
Bình luận (0)Facebook