• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Chinh phục hầm mộ dưới lòng đất! Bảng trò chuyện công khai 3!

Độ dài 1,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 10:03:08

“Uoooooooooooooooooooooooo!! Đi chết đi, đám zombie!!! Kích hoạt nội tại 'Bùng Nổ Tốc Độ', 'Bùng Nổ Sức Mạnh!'"

“Gugagaaaaaaaaaaaa?!”

Pontaro sau khi được gia tăng sức mạnh bởi nội tại của Triệu Hồi Sư đã tàn sát lũ zombie không chút thương tiếc.

Mũi tên đen tuyền tạo ra một quỹ đạo phức tạp, xuyên qua hết zombie này đến zombie khác.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Giết chóc phi thường" kích hoạt! Tăng sát thương gây ra!

"Nhân đôi sát thương" kích hoạt! Tăng sát thương gây ra!

Chí mạng! Tăng đáng kể sát thương khi đánh trúng điểm yếu!

"Tử thần vô tâm" kích hoạt! Sát thương chí mạng gia tăng!

8 Murder Zombies bị tiêu diệt! Yuri và Pontaro nhận được điểm kinh nghiệm!

Yuri đã đạt đến cấp 15!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tiến lênnnnnnnnnnnnnnnnn! Ba kĩ năng tăng sát thương của tôi kích hoạt liên tiếp, và tôi đã lên cấp!

Tôi biết mà, tôi đã đúng khi quyết định đeo những thứ này! Hiệu ứng của chúng thật điên rồ, và tôi - một người thông minh, dũng cảm, hiền lành đã biến chúng thành những phụ kiện hữu dụng! Gahahaha! Đại khái là không có khuyết điểm!

“Ki, kishasha~!!”

"Huh? Chuyện gì vậy, Pontaro?”

Vì lí do nào đó mà Pontaro để mặt -×-. Hmm~ Tôi không hiểu nó muốn gì.

Tôi cười khúc khích trước hành động dễ thương của Pontaro, thì mặt đất đột nhiên nổ tung và hai zombie trồi lên từ đó.

“Gugaaaaaaa!”

“Giếttttt!”

Chúng lao về phía tôi, Pontaro đã chơi ở xung quanh nên tôi phải tự cứu lấy mình thôi. Nếu là tôi của trước đây, bị áp sát như này là cực kì nguy hiểm, nhưng...

"Bảo mệnh, kích hoạt đi!"

Đúng như tôi nghĩ, 'bảo mệnh' ngay lập tức kích hoạt, vì từ đầu tôi chỉ có duy nhất 1 HP, nên tôi không nhận bất cứ sát thương nào.

“Đến đây, Ponjiro! Ponsaburo!”

““Kishaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!””

Triệu hồi hai mũi tên phát ra ánh sáng đen tuyền trong tay, tôi vung chúng như song kiếm để cắt đầu lũ zombie!

Các kĩ năng tăng sát thương đều được kích hoạt, các đòn tấn công đều kèm theo cả chí mạng, lũ zombie chết chỉ trong một đòn.

"Làm tốt lắm, mọi người!"

““Kishasha~!”” Hai mũi tên kêu lên như muốn nói, “Cảm ơn đã khen ngợi, chị đại!”

Bọn chúng chính là hai Living Weapon duy nhất mà tôi tìm thấy khi đang chinh phục dungeon này. Không biết vì lí do gì, bọn chúng đã đi cùng nhau, nên sau khi tôi đánh bại chúng, chúng đã trở thành thuộc hạ của tôi.

Tôi đã không thuần hóa được bất cứ con quái vật nào từ lúc có Pontaro, tôi rất lo lắng về điều đó. Có vẻ như thuần hóa những con quái vật cùng chủng loài với thuộc hạ của mình sẽ dễ dàng hơn, sau khi xác minh kĩ càng, tôi sẽ đăng thông tin này lên trang web hướng dẫn chiến lược.

"Tiến lên và chinh phục hoàn toàn hầm mộ dưới lòng đất! Chúng ta sẽ thuần hóa thêm Living Weapon và sẽ xây dựng một đội quân Living Weapon!

“““Kishaaaaaaaaaaaaaaaa!”””

Pontaro, Ponjiro, Ponsaburo kêu lên tràn đầy nhiệt huyết, chúng tôi tiến sâu hơn vào hầm mộ.

◆◆◇◆

[ Chat chung số 156 ]

1. Mạo hiểm giả

Đây là phòng chat chung.

Vui lòng tuân theo các quy tắc chung, được phép tự do ngôn luận. Tuyển người vào party, tố cáo, chống phân biệt đối xử,... vui lòng vào phòng chat chuyên dụng.

Phòng chat tiếp theo sẽ được tạo tự động.

Liên kết phòng chat trước: //**********

281. Mạo hiểm giả

Hãy mang lại hòa bình cho thế giới này, bằng cách tiêu diệt mấy tên boss ở các dungeon.

Vì đây chỉ là game, và những con boss sẽ lại hồi sinh LOL.

283. Mạo hiểm giả

Trong bản beta test, bất cứ ai tiêu diệt được boss đều sẽ có thông báo tên người đó lên toàn thế giới.

Mặc dù game mới ra được hai ngày, nhưng đáng lẽ những 'top player' cũng nên chinh phục một hai cái dungeon rồi chứ?

Ví dụ như 'Hầm mộ dưới lòng đất của Shinigami'. Cấp độ khuyến nghị của nó chỉ là cấp 15.

290. Mạo hiểm giả

Nơi đó có cả đống zombie, chinh phục được nó cũng là một thử thách.

Chúng không biết đau, chúng vẫn sẽ tấn công kể cả khi tay chân bị cắt rời, đó đúng là địa ngục cho những ai có chức nghiệp dạng cận chiến.

Còn nữa, những tên zombie mọc lên từ mặt đất, nên những người chơi có chức nghiệp chiến đấu tầm xa cũng chưa chắc đã an toàn.

Trong bản beta test, những người chơi chỉ chinh phục nó khi gần lên cấp 30 và có lượng sát thương lớn.

292. Mạo hiểm giả

Pháo đài yêu tinh ở phía bắc và Đền thờ dưới biển ở phía nam là các dungeon dễ chinh phục hơn, tôi khuyến khích nên chinh phục nếu cấp độ là 15.

Mặc dù chúng ở khá xa đồng cỏ khởi đầu, đến đó rất tốn thời gian, nhưng vẫn tốt hơn là chinh phục hầm mộ dưới lòng đất. Tôi thề chỉ có những kẻ bạo dâm mới đến đó, LOL.

294. Mạo hiểm giả

Những tên mới chơi sẽ kiểu: “Oh, ở đó có một dungeon kìa!” và sẽ tiến vào đó, rồi ngay lập tức chạy ra với bộ dạng rách rưới LOL.

Mấy tên phát triển chắc chỉ tạo ra để lừa những ai cả tin. Mấy thằng khốn đó LOL LOL LOL.

310. Mạo hiểm giả

Còn 'Nhẫn nguyền rủa' thì sao?

Tác dụng duy nhất của nó là đặt HP thành 1, mặc dù nó là một vật phẩm rất hiếm rơi ra từ đám zombie đó.

315. Mạo hiểm giả

Nó dùng để kích hoạt các kỹ năng yêu cầu 1 HP.

Ví dụ, 'Sức mạnh ngu ngốc chết người'. Nó tăng gấp ba lần chỉ số sức mạnh khi chỉ còn 1 HP.

Thật nguy hiểm khi luôn trong tình trạng cận kề cái chết, hầu hết người chơi đều bỏ qua nó. Chỉ có bọn tâm thần mới chọn lối chơi đó LOL LOL LOL.

333. Mạo hiểm giả

Quá đơn giản. Chỉ cần lấy 'Bảo mệnh'! Sau đó, hãy đặt tất cả các điểm chỉ số vào may mắn để tăng tỷ lệ kích hoạt của kỹ năng và sẽ gần như bất khả chiến bại!

350. Mạo hiểm giả

Nếu tôi nghe lời cậu, chỉ số sức mạnh của tôi sẽ là 0. Vậy thì 'Sức mạnh ngu ngốc chết người' cũng chẳng có ích gì, đồ ngu LOL.

Mấy tên phát triển có thể chỉ tạo ra nó cho vui thôi. Không đời nào có người đủ điên để sử dụng nó một cách nghiêm túc đâu LOL LOL LOL.

Bình luận (0)Facebook