• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Mục tiêu mới! Bảng thông báo 2

Độ dài 1,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-19 14:45:12

BSO đã ra mắt được 2 ngày, nhờ những ngày nghỉ nho nhỏ của mình, tôi đã đi săn từ sáng sớm.

Tôi đang nhắm đến một con Silver Wolf cách khoảng 50 mét, vì Pontaro đã nhập vào mũi tên, nên việc của tôi chỉ là cố hết sức kéo dây cung mà thôi.

"Tiến lênnnnnnnnn, Pontaro!"

“Kishaaaaaaaaaa!”

Pontaro lao nhanh về phía con sói, lúc mới gặp lần đầu, cậu ta giống như một tên côn đồ, nhưng sau khi "thỉnh giáo võ thuật" với nhau, giờ cậu ta đã là một thuộc hạ đáng yêu của tôi!

“W-woof?!”

Con sói đã nhận ra Pontaro, nó lập tức chạy vút đi với tốc độ khủng khiếp!

Nhưng tôi sẽ để nó chạy chắc!

"Kích hoạt nội tại: Bùng Nổ Tốc Độ![note51785]"

Ngay sau khẩu hiệu của tôi, tốc độ của Pontaro đã tăng gấp đôi!

Đó là một nội tại giúp tăng cường sức mạnh của quái vật mà chỉ Triệu Hồi Sư mới có thể sử dụng, Pontaro ngay lập tức rút ngắn khoảng cách với con sói và đâm thẳng vào đầu nó!

“Whimper?!”

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Giết chóc phi thường" kích hoạt! Tăng sát thương gây ra!

"Nhân đôi sát thương" kích hoạt! Tăng sát thương gây ra!

Chí mạng! Tăng đáng kể sát thương khi đánh trúng điểm yếu!

Quái vật hiếm: Silver Wolf đã bị tiêu diệt! Yuri và Pontaro nhận được điểm kinh nghiệm!

Yuri đã lên cấp 10!

Điều kiện: Gây 10 lần chí mạng liên tiếp hoặc gây tổng cộng 300 đòn chí mạng.

Nhận được kĩ năng mới: Vô Tâm Tử Thần[note51786]!

"Vô Tâm Tử Thần": Tăng 30% sát thương chí mạng.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Ooooooooooooooh~, thì ra nó là một con quái vật hiếm!

Tiêu diệt quái vật hiếm sẽ nhận được cả đống kinh nghiệm, và nhờ nó tôi đã lên cấp 10!

Tôi cũng nhận được kĩ năng mới "Vô Tâm Tử Thần"! Cảm ơn mày nhiều nhé, wolfie~!

Theo lời tên đầu trọc, khi đánh trúng điểm yếu, có xác xuất thấp gây ra sát thương chí mạng, nhưng với may mắn cực cao, tôi thường kích hoạt được ngay lập tức!

Pontaro tự động nhắm vào đầu hoặc tim, sát thương của nó cộng dồn với sát thương chí mạng và buff tăng sát thương của tôi, đủ cao để one hit hầu hết quái vật! 

“Kishasha~~~!”

"Chào mừng, Pontaro! Đòn vừa rồi đẹp lắm!"

Pontaro như muốn nói "Chuyện tầm phào thôi, chị đại!", với số điểm chỉ số tôi nhận được khi lên cấp, tôi lại cộng hết vào may mắn.

Và đây là kết quả:

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tên người chơi: Yuri

Cấp độ: 10

Chức nghiệp: Triệu Hồi Sư

Vũ khí: Cung

Chỉ số:

Sức mạnh: 0

Phòng thủ: 0

Phép thuật: 0

Nhanh nhẹn: 0

May mắn: 190 + 19

Kỹ năng: [Cường hóa may mắn] [Bảo mệnh] [Nhân đôi sát thương] [Đối đầu] [Giết chóc phi thường] [Vô tâm tử thần]

Trang bị:

Đầu: Không có

Cơ thể: Váy một mảnh khởi đầu (Đen)

Chân: Giày khởi đầu

Vũ khí: Cung khởi đầu

Phụ kiện: Không có

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Hnggg~~~~~~~ May mắn vẫn cao như mọi khi! Tôi mê mẩn ngay khi nhìn vào nó.

Toàn bộ kỹ năng của tôi đều phụ thuộc vào may mắn, do chúng có tỉ lệ kích hoạt thấp.

Còn về trang bị thì... yup, yếu!

"Mình vẫn chưa có bộ trang bị mới nào cả. Được rồi, quay lại thị trấn khởi đầu thôi nào! Mình cũng đã kiếm được kha khá vật phẩm rơi ra từ những con quái vật săn được."

Tôi sẽ bán chúng, và kiếm được rất nhiều tiền, tôi sẽ sử dụng số tiền đó để mua trang bị mới! Đó sẽ là bàn đạp để tôi trở thành "top player"!

Chỉ cần tưởng tượng cảnh tôi đánh những tên beta test chết tiệt đó, những kẻ sỉ nhục Triệu Hồi Sư và cung cũng đủ làm tôi phấn khích.

◆◆◇◆

[ Chat chung số 200 ]

1. Mạo hiểm giả

Đây là phòng chat chung.

Vui lòng tuân theo các quy tắc chung, được phép tự do ngôn luận. Tuyển người vào party, tố cáo, chống phân biệt đối xử,... vui lòng vào phòng chat chuyên dụng.

Phòng chat tiếp theo sẽ được tạo tự động.

Liên kết phòng chat trước: //**********

281. Mạo hiểm giả

Những "top player" từ beta test đều sắp đến cấp 20 rồi phải không?

Tôi vẫn lang thang ở đồng cỏ khởi đầu và vẫn chưa đến cấp 10.

Thỉnh thoảng con Silver Wolf lại xuất hiện, nên tôi phải tránh nó.

282. Mạo hiểm giả

Quái vật hiếm đều rất mạnh. Đêm đến thì có con tên Living Weapon cũng xuất hiện đấy.

Phòng thủ của nó khá kém, nhưng tốc độ nó lại quá nhanh! Thêm nữa, cơ thể nó quá mỏng để tấn công chính xác.

Nó là ác mộng của những cung thủ...

283. Mạo hiểm giả

Tất cả quái vật đều cả ác mộng của những cung thủ LOL.

Ngay cả khi họ tìm thấy các con quái vật có tốc độ thấp, thì phòng thủ của nó lại quá cao, cuối cùng họ sẽ hết mũi tên và ngày càng nghèo hơn LOL.

290. Mạo hiểm giả

Cung chỉ là phiên bản bị nelf của pháp thuật, huh...

Mặc dù các phép thuật chỉ có tầm xa 10 mét, nhưng nó có thể tùy ý điều khiển quỹ đạo bay chỉ bằng suy nghĩ.

Kể cả tầm bắn của cung là rất ấn tượng, nhưng quá khó để bắn trúng mục tiêu, cung còn sử dụng mũi tên, thật rác rưởi.

292. Mạo hiểm giả

Mũi tên được tính là "vũ khí", nó có thể cầm trên tay, chỉ cần chạy đến và đâm mục tiêu LOL.

294. Mạo hiểm giả

Thì ra là vậy, nếu cần thiết bắn trúng mục tiêu, chỉ cần cầm mũi tên và tiếp cận mục tiêu rồi đâm nó.

Haha, thật ngu ngốc LOL, tốt nhất là dùng ngay kiếm LOL, chắc chắn không kẻ nào còn tỉnh táo lại dùng cách đó lmao!

310. Mạo hiểm giả

Nhắc mới nhớ, trên trang web hướng dẫn chiến lược, có những kẻ từ beta test liên tục đăng những thứ vô nghĩa như kiểu Triệu Hồi Sư và Cung là combo mạnh nhất! Không biết có tên newbie nào mắc bẫy không?

Cả hai đều là rác rưởi cả...

315. Mạo hiểm giả

Mỗi lần như vậy, tôi đều cố hết sức để sửa lại nội dung, nhưng tôi chắc chắn có những người không may mắn mắc phải bẫy.

Tôi nghe đồn có cả những bài viết nói rằng may mắn là chỉ số mạnh nhất game.

333. Mạo hiểm giả

Triệu Hồi Sư, cung tên, và may mắn... đúng là một combo hủy diệt hahaha! Chúng ta có thể chiến đấu với phong cách đó không? Những tên troll bày ra đủ trò nhỉ!?

350. Mạo hiểm giả

Tôi rất muốn tận mắt nhìn thấy ai đó chiến đấu theo phong cách đó LOL!

Bình luận (0)Facebook